Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
vụ SK có phải bị void hiến tế hay ko thì chưa rõ , mà chắc gì tụi nó tránh được số phận hay vốn dĩ số phận tụi nó là thế :-?

cái này là cái mình cũng băn khoăn ở ngoài đời thực, có những người nói là vượt lên số phận? thay đổi vậnh mệnh gì đó... thực ra là do số phận lựa chọn phải như vậy, hay đã thực sự thay đổi được số phận của mình?
 
có thể cuối cùng giết được griffin thôi đám còn lại cuối truyện một là mất quyền năng hiến tế và sống an phận muôn kiếp , hai là vẫn cứ như cũ và chờ thời khắc thằng godhand thứ 5 khác xuất hiện rồi lại làm loạn :))

tui thấy thằng Griff còn biến lại thằng femto đc mà, đào đâu ra thằng godhand thứ 5 khác xuất hiện zậy mấy bác :-/ thằng nào có trứng cũng làm godhand đc chắc còn một mớ gót chân nữa đó =))
 
đời gats phủ vãi, cứ lên voi xuống chó mãi
Đánh đấm hoài lâu lâu cũng tình củm chút chứ
Sau này ko biết gặp lại con tinh linh đó ko hay là thăng thiên luôn rồi :|
nhóm dịch bá đạo quá, 1 ngày 1 chap
 
vnsharing mới ra đến chap 328 , đang kể chuyện Gatts nhỏ
Đoạn Gatts nhỏ nói chuyện với bông hoa tự dưng mình thấy đoạn này cực Romantic , chứ không còn chút gì của Action nữa
Chap 329 ấy

http://truyen.vnsharing.net/Truyen/B...r-329?id=77901
Giờ mấy trang như vnsharing, blogtruyen, vechai toàn popup quảng cáo, click 1 page nhảy 3 4 page quảng cáo chán kinh khủng, chỉ ưu tiên đọc ở truyentranhtuan, bên đây ra truyện cũng đều, có điều lại không có truyện như onepunchman :3cool_shame:
 
^
vnsharing lâu lâu Click nó mới văng ra 2 trang quảng cáo thôi , làm gì mà nhiều ! Chắc không đăng ký chứ gì ? :D
 
tui thấy thằng Griff còn biến lại thằng femto đc mà, đào đâu ra thằng godhand thứ 5 khác xuất hiện zậy mấy bác :-/ thằng nào có trứng cũng làm godhand đc chắc còn một mớ gót chân nữa đó =))
ko đọc kỹ câu tui viết à :|
 
^
vnsharing lâu lâu Click nó mới văng ra 2 trang quảng cáo thôi , làm gì mà nhiều ! Chắc không đăng ký chứ gì ? :D

Tôi có đăng ký đây mà lần nào nó cũng nhảy ra 2 trang :4cool_doubt: nhưng còn đỡ hơn cái thằng blogtruyen , móa cứ click vào 1 chap mới là nó lại nhảy
 
đợt trước cũng có xài mà ko hiểu sao trình duyệt nó lỗi tùm lum nên thôi:6cool_beat_shot:
 
Đọc cái này thấy hay nhất là từ đầu đến cái phần thằng main char nó bị đóng dấu hiến tế, con người yêu thì bị thằng bạn thân phang ngay trước mặt. Từ đấy về sau xem có vẻ ít kịch tính hơn và sự khốc liệt cũng giảm đi nhiều. Cái này mà dựng thành phim thì mình thấy có tiềm năng so với Lord of the ring.
 
^
Đúng là có nhạt đi nhưng vẫn có một vài đoạn hấp dẫn , như đoạn bắt đầu lấy được bộ giáp chẳng hạn , sự bá đạo lên tới đẳng cấp mới \m/ ... Về sau lại nhạt !!! :(
 
truyện theo phong cách rpg thì phải train từ từ rồi mới đoạn cao trào được chứ :))
 
có khi nào griff sau khi xây dựng xong vương quốc của mình sẽ tìm cách chống lại mấy thằng god hand kia không nhỉ :4cool_doubt:
 
God Hand nó có làm gì thế giới đâu mà chống lại nó , bọn nó chỉ xuất hiện khi có người cần Hiến Tế thôi mà :D
 
ai bảo @@ . như đứa con gái vẫn xuất hiện khi chả liên quan gì tới hiến tế cả. truyện này chắc chờ 10-20 năm nữa đến đời con cháu may ra mới xong
 
mà mấy thằng godhand chắc gì đã đánh được nhau với lại cũng chả có lý do gì để bem nhau cả .
 
Back
Top