Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Con figure guts của mình bh có vẻ tăng giá lol, mà để trg tủ nhiều (sợ đứa cháu nghịch) nó bạc ở chỗ đầu ngón tay của 2 bàn tay (có 5 6 cái thay thế).figure griffith có cái này. Mà 150$ hơi xấu
https://www.amazon.com/Max-Factory-Berserk-figurine-Griffith/dp/B007JCGOOI
![]()
Kiểu thằng griffith là thủ đoạn mưu mô, style pede chuẩn rồi, có phải kiểu bruiser như guts đâu.Berserk phải chơi mấy tượng ngầu, máu me ... thà đặt tượng griff dạng femto còn hơn, griff thường nhìn pede vl.![]()
. Hồi còn là thủ lĩnh Hawk thì rõ ràng là thằng này không phải là thích Guts hay yêu. Rõ là ghen tị với nhân cách của Guts, gần như là hâm mộ và ghen tị với nó. Vì thế mới có bi kịch Eclip
Griff chưa bao giờ ghen tị với guts cả, yêu nữa là khácThằng Griff là phi giới tính, vì thế nó mới thành God được.... Hồi còn là thủ lĩnh Hawk thì rõ ràng là thằng này không phải là thích Guts hay yêu. Rõ là ghen tị với nhân cách của Guts, gần như là hâm mộ và ghen tị với nó. Vì thế mới có bi kịch Eclip
Nó ko ghen tị với Guts thì sao nó chơi con Casca đc.

Nó hận guts vì guts bỏ đi trong lúc nó cần guts nhất, làm nó lạc lối và mắc sai làm, đi chệch mục tiêu. Còn từ đầu tới cuối, griff lúc nào cũng trên cơ guts, lúc đầu nó còn định tự sát vì không muốn thành gánh nặng cho 2 đứa kia. Tình cảm griff dành cho guts cũng ko phải tình yêu nam nữ mà giống như 1 sự chiếm hữu. Nó phịch caska vì nó muốn Guts nếm mùi đau khổ. Khi trở lại thế giới vật chất thì việc đâu tiên nó làm là đi tìm guts, chào 1 tiếng. Griff có thể có sự đố kị nhỏ, nhưng đó không phải nguyên nhân hiến tế, nó phải làm vì con đường đã đi không thể từ bỏ, và phải hi sinh đi phần yếu đuối nhất của bản thân là guts, tập trung vào 1 ước mơ duy nhấtNhớ là thằng Griffith tuy chẳng mấy khi nói nhiều, nhưng nó lại nói nhiều khi nói về tình bạn hay về ước mơ hoài bão
Thằng Griffith vốn chưa từng xem ai trong band of the Hawk là bạn, theo lời nó, một người bạn là phải một người ngang hàng với nó, cũng chính những lời nói này đã thúc đẩy Guts tìm kiếm ước mơ cho riêng mình, cũng vì vậy mà Guts trở nên gần hơn ai hết trên khía cạnh một người bạn theo lý tưởng của Griffith
Thế nên câu nói của nó "Among thousands of comrades and ten thousand enemies, only you... only you made me forget my dream. I see it!" rất là hay. Tuy nhiều người thích nghĩ là lý do ở đây là thằng Griffith gay nhưng nếu nhìn vào cái câu nói môt tả về tình bạn của nó sẽ thấy rất hợp lý, bởi vì chỉ có Guts là người bạn đầu tiên của nó. Nếu xem nó gay thì các câu nói của nó về tình bạn mất đi một nửa ý nghĩa.
Thế nên khi gặp lại nhau, Guts một người đang tỏa sáng với ước mơ của riêng mình, với kiếm thuật và Caska, trong khi bản thân thì ko còn khả năng thực hiện ước mơ nữa khiến nó cảm thấy mình thua kém Guts, cả 2 vẫn ko ngang hàng nhưng lần này Guts đứng trên nó, đó chính là lý do khiến nó tuyệt vọng, lúc nó chiếm lấy Caska lúc mới trốn thoát chính là vì muốn san lấp khoảng cách giữa 2 người, theo ý t thì là vậy. Nói là đố kỵ với Guts cũng ko sai

đâu ra vậyÔng đọc thế nào ra Griffith ghen tị guts thế
bromance tình đồng chí đấy. Chiến hữu vào sinh ra tử mình bấy lâu nay bị một con đàn bà tầm thường dụ dỗ khỏi lý tưởng cao đẹp, vốn là thứ đáng quý để phấn đấu cho nam giới, nên hiếp nó để làm nhục. Cái này là quan niệm xưa nhưng giờ vẫn còn đúng phần nào đó.
Đồng chí này nói hộ hết phần mình định nói rồiđâu ra vậy
vốn casca nó chỉ xem như là 1 món đồ của nó, hay đám hawk cũ hay cả guts cũng thế. Cái tính thằng này, đã muốn gì là phải có bằng dc, và có rồi thì ko bao giờ nhả ra, và nó muốn mọi người tôn thờ nó, đám Hawk là 1 ví dụ. Nên khi nó thấy Guts bỏ đi, chứ ko phục tùng nó như đám Hawk, nó shock tập 1, khi Casca yêu Guts chứ ko tôn thờ, 1 câu Griffith, 2 câu Griffith như xưa nữa, nó càng ghen. Rồi khi đám Hawk đến cứu nó, ai ai cũng tụ tập bên dưới Guts và Casca, nó chả ghen tị lồng lộn lên.

Nó hận guts vì guts bỏ đi trong lúc nó cần guts nhất, làm nó lạc lối và mắc sai làm, đi chệch mục tiêu. Còn từ đầu tới cuối, griff lúc nào cũng trên cơ guts, lúc đầu nó còn định tự sát vì không muốn thành gánh nặng cho 2 đứa kia. Tình cảm griff dành cho guts cũng ko phải tình yêu nam nữ mà giống như 1 sự chiếm hữu. Nó phịch caska vì nó muốn Guts nếm mùi đau khổ. Khi trở lại thế giới vật chất thì việc đâu tiên nó làm là đi tìm guts, chào 1 tiếng. Griff có thể có sự đố kị nhỏ, nhưng đó không phải nguyên nhân hiến tế, nó phải làm vì con đường đã đi không thể từ bỏ, và phải hi sinh đi phần yếu đuối nhất của bản thân là guts, tập trung vào 1 ước mơ duy nhất
Griff chưa bao giờ quan tâm tới Caska như guts, nên có phịch hay không cũng chẳng san lấp, vì 2 đứa có 2 mục tiêu khác nhau, nó phịch để Guts chứng kiến ước mơ bị bóp nát vụn giống như nó trước đây
vì mãi sau này nó mới có. Chính xác là từ khi Casca khóc lúc Guts bỏ đi, nó bắt đầu thấy lạ, 1 con bé suốt ngày tôn thờ nó, được nó cứu, hoàn toàn dựa dẫm vào nó, nay dường như thoát ra khỏi sự định đoạt của nó, làm nó thấy khó chịu và ghen tị với Guts. Khi dc cứu và thấy mọi người đồng lòng theo Guts, thay vì nó, cái cảm xúc đấy càng lớn.Đồng chí này nói hộ hết phần mình định nói rồi
Đố kị thì có nhưng ko phải cảm xúc chủ đạo, nếu nó ganh ghét Guts từ đầu thì đã dìm hàng rồi, rất nhiều cơ hội khi lâm trận. Mục đích tối thượng của Griff là theo đuổi lý tưởng của nó, và Guts là cánh tay phải giúp nó thực hiện ước mơ đó. Giờ tay ko nghe lời não thì phải chặt đi thôi.