Bị bám !

Narnia Dream

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
17/12/09
Bài viết
104
Reaction score
1
Tình hình là có 1 bà chị hơn mình 5 tuổi , học chung lớp . Thấy có dấu hiệu lạ từ 6 tháng nay , nay tấn công quá quyết liệt , tối đang ngủ thì nhắn tin nhảm kiểu triết lí , cách sống làm người . Mình nói là có người rồi mà bà vẫn không tha , bây giờ ra chơi là quay xuống mình chằm chằm , rất khó chịu , nói năng thì toàn văn học cho rằng bà ta am hiểu cuộc sống lắm , nghe phát chán .
Làm sao để được bình yên đây ?
 
Cứ lơ đi, ra chơi thì trốn đi chỗ nào cũng đc, bà kia tấn công mãi chả thấy phản ứng gì thì 1 thời gian cũng chán. Đừng thể hiện sự khó chịu, cứ làm mặt thản nhiên thôi.
 
Hãy lái thử máy bay 1 lần đi :">
rồi sẽ hạ cánh an toàn thôi mà
 
Mình gặp thế này thì cũng ghét, một là lờ đi, hai là chuyển lớp, ba là thử sức.
 
tát cho 1 cái rồi hét lên: thích dạy đời tao ko? :D:D thử xem, cẩn thận có tác dụng phụ
 
Giả bộ rớt ảnh thằng bạn trong lớp thử xem :-*
 
À vì mình không thích nó nên nó nghi ngờ mình là gay rồi nói mình chảnh . Lâu lâu hỏi mình có khùng không . Đúng là đànbà.cơm !
 
Bác sướng nhỉ, thử làm phi công lái máy bay đi. Em mún lắm nhưng chưa được thử bao giờ.:((

À, mà người hơn bác 5 tuổi í, chắc nhan sắc cũng cỡ tàm tạm nhỉ ?;))
 
bơ thôi bạn ơi đừng giận ra mặt không thì phản tác dụng đó :))
 
bạn mình có thằng lái máy bay kiểu tuổi như bác vậy mà cũng gần 3 năm rồi :>
 
Chụp cái hình đưa lên phát rồi anh em sẽ chỉ cho cách giải quyết vụ này ;))
 
đẹp thì tiến không đẹp thì biến \m/
 
Nếu đẹp thì chủ topic cần gì lập cái topic này :)).
Giờ làm sao nó chị ấy ghét mình đi, nt thì đừng trả lời, nếu mà làm quá thì trả lời là chị nói chiện nhảm quá.
 
Back
Top