Bị bạn bè phản bội

Status
Không mở trả lời sau này.

Đao kiếm vô tình

Youtube Master Race
Tham gia ngày
3/10/08
Bài viết
61
Reaction score
0
Mấy ngày hôm nay mình buồn lắm các bạn ạ,số là mình có quen dc 1 người bạn trên diễn đàn,mình và người bạn này cũng rất thân với nhau,nhưng đến phút cuối,người bạn này là tìm mọi cách đá xoáy mình,tìm mọi cách hại mình
mình buồn lắm mà vẫn k hiểu tại sao
nếu có 1 điều ước,mình mong là bạn ấy sẽ k làm vậy với mình
 
^ tại sao bạn ấy lại "giở chứng" với bạn nói ra lý do được không :-?
 
^ tại sao bạn ấy lại "giở chứng" với bạn nói ra lý do được không :-?
mình cũng k biết nữa,chính vì lí do ấy mà mình rất buồn,vì ngay trưa hôm đó tụi mình còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ
 
Đời mà bạn, đến bạn quen ngoài đời còn khó nói, nói gì là bạn diễn đàn :|. Mình từng chơi thân với 1 thằng, ăn cùng nồi, ngủ cùng giường. Sau 1 thời gian, cậu bé quay ra định chơi mình 1 vố.
Bạn đến, bạn đi, mất bạn rồi thì thôi, kiếm bạn mới, có gì mà phải lo nghĩ nhiều
 
Chắc nó có tình cảm với bạn rồi đó tsundere ko có gì ngại
 
À vâng cậu mượn nick người ta rồi đem đá, xoáy bơm điểu các loại, sau đó lên đây lập topic để nói xấu, dằn mặt bên kia trước thì mình cũng nghĩ cậu kia xử thế là đúng rồi :-?
 
Đời mà bạn, đến bạn quen ngoài đời còn khó nói, nói gì là bạn diễn đàn :|. Mình từng chơi thân với 1 thằng, ăn cùng nồi, ngủ cùng giường. Sau 1 thời gian, cậu bé quay ra định chơi mình 1 vố.
Bạn đến, bạn đi, mất bạn rồi thì thôi, kiếm bạn mới, có gì mà phải lo nghĩ nhiều
nhưng mình rất khó quen dc bạn mới bạn à,mình buồn lắm
 
Thứ 1: Bị đá xoáy còn hơn bị thông ass -> chưa có gì phải bùn
Thứ 2: Phút cuối ... chưa die thì chưa biết đâu là phút cuối cả -> có time để xử lý mọi việc
Thứ 3: Bạn có 1 điều ước mà đi ước vớ vỉn như thế thì phí quá ...

Cuối cùng lời khuyên chân thành: để không bị hãm hại thì tốt nhất hãm hại nó trước khi nó hãm hại mình \m/

---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------

Đời mà bạn, đến bạn quen ngoài đời còn khó nói, nói gì là bạn diễn đàn :|. Mình từng chơi thân với 1 thằng, ăn cùng nồi, ngủ cùng giường. Sau 1 thời gian, cậu bé quay ra định chơi mình 1 vố.
Bạn đến, bạn đi, mất bạn rồi thì thôi, kiếm bạn mới, có gì mà phải lo nghĩ nhiều

May nhé .. chưa mất đời trai :)) "...... ngủ cùng giường. Sau 1 thời gian, cậu bé quay ra định chơi mình...."
 
nhưng mình rất khó quen dc bạn mới bạn à,mình buồn lắm

Bạn buồn thì bạn cứ buồn đi, buồn nhiều rồi sẽ vui thôi. Còn chuyện quen bạn mới thì cái này mình không chỉ và cũng chẳng giúp được, nó phụ thuộc vào con người của bạn thôi

---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:04 ----------

Thứ 1: Bị đá xoáy còn hơn bị thông ass -> chưa có gì phải bùn
Thứ 2: Phút cuối ... chưa die thì chưa biết đâu là phút cuối cả -> có time để xử lý mọi việc
Thứ 3: Bạn có 1 điều ước mà đi ước vớ vỉn như thế thì phí quá ...

Cuối cùng lời khuyên chân thành: để không bị hãm hại thì tốt nhất hãm hại nó trước khi nó hãm hại mình \m/

---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------



May nhé .. chưa mất đời trai :)) "...... ngủ cùng giường. Sau 1 thời gian, cậu bé quay ra định chơi mình...."

Không bạn ạ, đời trai tớ mất cho bạn gái lâu rồi :-". Còn cái chuyện kia thì...Nó định chơi tớ mà không được, bị tớ chơi lại ;)) :">
 
mấy bạn ở đây có nhiều lời khuyên hữu ích quá
 
Chắc phải có cái gì đó ng ta mới hại, chứ ai ở ko đi hại chùa làm gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mang nick ng ta đi lập topic lung tung lảm nhảm, troll loạn xạ hết cả lên, ng ta không nói gì thì cho là không phản bội. Xem cả cái box có ai chịu được không ? Cứ phải hùa theo thì mới là không phản bội ?
Đến lúc ng ta không chịu được, nói ra thì lại bảo người ta hại mình !
Tiên trách kỷ hậu trách nhân !
 
Trẻ con vờ cờ lờ, topic cờ lâu :|
 
Định ko nói gì nhưng thấy chướng mắt quá nên có vài ý kiến cho mọi người biết về con người thật của cái nick này : cô ta là TH2236, blackaura ( và còn vài chục cái nick đi mượn khác ) chuyên đi làm quen với mọi người giả vờ là em gái thơ ngây bé bỏng bị người khác hiếp đáp ( xin lỗi chứ ai mà hiếp đáp được cô ta, đụng thử xem có bị chửi như tát nước vào mặt ko ấy ). Sau đó là đi mượn nick và bắt đầu dùng nick đi mượn ấy đá xoáy, troll, ... đủ trò cho đến khi nick mượn ấy bị chém chết thì lại dùng cái nick đi mượn khác làm trò tiếp.
Muốn biết thế nào thì cứ hỏi what_the thì rõ, cậu ta cũng bị đi mất cái nick và bạn bè hiểu lầm vì những bài post của cô bé blackaura và mới đây nhất là nick kysirong_gaia cũng chung số phận.
Cô ta làm trò thế với người khác thì chẳng sao nhưng người ta lấy lại nick thì lên đây ra vẻ mình là người bị hiếp đáp để mọi người thương hại.
Cô ta nói là khó quen được với mọi người à ? Với những người như thế thì tôi phải đứng cách xa ít nhất llà 10 mét, thật đấy. Chứ đừng nói là làm bạn !!!
 
:bz
aha.. hóa ra ông Phở chết là vì con bé này à? =))
 
Định ko nói gì nhưng thấy chướng mắt quá nên có vài ý kiến cho mọi người biết về con người thật của cái nick này : cô ta là TH2236, blackaura ( và còn vài chục cái nick đi mượn khác ) chuyên đi làm quen với mọi người giả vờ là em gái thơ ngây bé bỏng bị người khác hiếp đáp ( xin lỗi chứ ai mà hiếp đáp được cô ta, đụng thử xem có bị chửi như tát nước vào mặt ko ấy ). Sau đó là đi mượn nick và bắt đầu dùng nick đi mượn ấy đá xoáy, troll, ... đủ trò cho đến khi nick mượn ấy bị chém chết thì lại dùng cái nick đi mượn khác làm trò tiếp.
Muốn biết thế nào thì cứ hỏi what_the thì rõ, cậu ta cũng bị đi mất cái nick và bạn bè hiểu lầm vì những bài post của cô bé blackaura và mới đây nhất là nick kysirong_gaia cũng chung số phận.
Cô ta làm trò thế với người khác thì chẳng sao nhưng người ta lấy lại nick thì lên đây ra vẻ mình là người bị hiếp đáp để mọi người thương hại.
Cô ta nói là khó quen được với mọi người à ? Với những người như thế thì tôi phải đứng cách xa ít nhất llà 10 mét, thật đấy. Chứ đừng nói là làm bạn !!!

+1 cho bài viết này luôn, đọc qua topic "buồn quá" bên kia để mọi người xem và hiểu rõ. Nhân vật này đã bị box thư giãn cách ly rồi, chỉ cần bén mảng qua box mình là "xử đẹp". Mong là không ai bị thành viên này lừa đảo, đem ra làm trò. :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top