Đây là chuyện của nhỏ bạn thân mình. Thương nó quá mà chả biết khuyên sao, ae cho mình ý kiến nhe:
Bạn mình rất xinh, ngoan, mới tốt nghiệp đh và đã đi làm. có điều nàng yêu 1 thằng kém nàng 1 tuổi, ngoại hình so vs nàng thì 10 người- 9 người bảo "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu" (trong đó có mình
), thằng đấy chả học hành gì... phải nói là kém bạn mình về mọi mặt. Vì xinh ngoan có tiếng nên nhiều thằng hơn thằng đấy theo lắm, có thằng còn chả dám tò te vì nghĩ nó như thế thì chả tới lượt mình ấy. Thế mà cuối cùng bạn mình lại yêu thằng kia
Bạn mình bảo: Vì nó kiên nhẫn nên thương, với quen với sự có mặt của thằng kia rồi.
Bố mẹ bạn mình phản đối ác liệt lắm, ngày nào cũng nói, từ chuyện đấy quằng sao chuyện khác chửi con bé k thương tiếc (mục địch gây sức ép bắt nó bỏ thằng kia). Nó k chịu được đòi chia tay thì thằng kia đòi tự sát với cả bảo sẽ chém chết thằng nào dám tán tỉnh bạn mình. Nên bạn mình không biết phải làm sao, kẹt giữa cả hai phía. Dạo này bạn mình cứ hay nói với mình là sẽ tử tử nên mình rất lo lắng. Mình kể thì k thấy gì mấy, nhưng mà chứng kiến mới thấy nản. BỐ mẹ bạn mình là dân chợ búa, chửi nghe kinh khủng lắm: nào là "cho mày bát cơm vs bát đặc sản mày chọn bạn nào mà máy yêu nó"... kiểu thế... NGày nào cũng vào phòng nó làm 1 bài cả ngọt, nhạt nữa... Nó bảo nó cũng hiểu nó với thằng kia thực sự k hợp nhau, nhưng nó sợ thằng kia chết hay dở trò gì đấy. Nhưng nó cũng k muốn làm bố mẹ nó thất vọng vì nó bởi từ trc tới h` nó luôn là niềm tự hào của bố mẹ nó mà.
Dạo này thì nó hay sang nhà mình, khóc bảo nghĩ tới chuyện chết này khác mà mình sợ. Vì bạn mình yếu đuối lắm... ae có cao kiến gì giúp mình, giúp bạn mình với
p/s: thật ra mình cũng yêu bạn mình từ lâu rồi, nhưng mà k dám tiến tới vì biết là cô ấy chỉ coi mình như bạn thôi
nên mình k thổ lộ và cam phận làm "thằng bạn thân" :(
Bạn mình rất xinh, ngoan, mới tốt nghiệp đh và đã đi làm. có điều nàng yêu 1 thằng kém nàng 1 tuổi, ngoại hình so vs nàng thì 10 người- 9 người bảo "bông hoa nhài cắm bãi phân trâu" (trong đó có mình
), thằng đấy chả học hành gì... phải nói là kém bạn mình về mọi mặt. Vì xinh ngoan có tiếng nên nhiều thằng hơn thằng đấy theo lắm, có thằng còn chả dám tò te vì nghĩ nó như thế thì chả tới lượt mình ấy. Thế mà cuối cùng bạn mình lại yêu thằng kia
Bạn mình bảo: Vì nó kiên nhẫn nên thương, với quen với sự có mặt của thằng kia rồi.Bố mẹ bạn mình phản đối ác liệt lắm, ngày nào cũng nói, từ chuyện đấy quằng sao chuyện khác chửi con bé k thương tiếc (mục địch gây sức ép bắt nó bỏ thằng kia). Nó k chịu được đòi chia tay thì thằng kia đòi tự sát với cả bảo sẽ chém chết thằng nào dám tán tỉnh bạn mình. Nên bạn mình không biết phải làm sao, kẹt giữa cả hai phía. Dạo này bạn mình cứ hay nói với mình là sẽ tử tử nên mình rất lo lắng. Mình kể thì k thấy gì mấy, nhưng mà chứng kiến mới thấy nản. BỐ mẹ bạn mình là dân chợ búa, chửi nghe kinh khủng lắm: nào là "cho mày bát cơm vs bát đặc sản mày chọn bạn nào mà máy yêu nó"... kiểu thế... NGày nào cũng vào phòng nó làm 1 bài cả ngọt, nhạt nữa... Nó bảo nó cũng hiểu nó với thằng kia thực sự k hợp nhau, nhưng nó sợ thằng kia chết hay dở trò gì đấy. Nhưng nó cũng k muốn làm bố mẹ nó thất vọng vì nó bởi từ trc tới h` nó luôn là niềm tự hào của bố mẹ nó mà.
Dạo này thì nó hay sang nhà mình, khóc bảo nghĩ tới chuyện chết này khác mà mình sợ. Vì bạn mình yếu đuối lắm... ae có cao kiến gì giúp mình, giúp bạn mình với

p/s: thật ra mình cũng yêu bạn mình từ lâu rồi, nhưng mà k dám tiến tới vì biết là cô ấy chỉ coi mình như bạn thôi
nên mình k thổ lộ và cam phận làm "thằng bạn thân" :(




.

