- 18/11/04
- 2,507
- 5,117
Chuyện là thế này. Hồi đầu tháng 3, mình có bán cho thằng bạn cái dt HD2, trước đó có thỏa thuận là cuối tháng 2 nó nói lãnh lương xong sẽ gôm đủ tiền rồi lấy dt. Nhưng khi giao dịch, nó đưa không đủ tiền, còn thiếu mình 1tr, mình thấy bạn bè chơi với nhau mấy năm nay (không phải là bạn thân), cũng biết nhà nên cũng đồng ý cho thiếu, đến cuối tháng 3 lãnh lương xong, nó sẽ trả phần còn lại.
Khi giao dịch, mình cũng đã nói với nó bao test 1 tuần, nếu không có lỗi gì thì dt sẽ là của nó, sau này khi xảy ra chuyện gì cũng k liên quan tới mình, mình sẽ hỗ trợ nó cài mấy rom cook, games này nọ (trước khi giao dt mình cũng cài dùm 1 số games nó yêu cầu). Thằng này chỉ biết xài dt để nghe gọi, nt, nghe nhạc, chơi games, lướt web thôi. Ngoài ra k biết gì hết.
Đến tối ngày cuối cùng của 1 tuần test, nó hẹn mình ra muốn lấy lại tiền và trả lại mình điện thoại, nó chấp nhận chịu mất 1 khoản nhỏ, trong khi đt k có vấn đề gì hết, chỉ là nó than pin yếu, chơi games nhanh hết pin, k trụ được 1 ngày. Thế là mình không đồng ý, và nó cũng ra về.
Lúc đầu thì mình cài bản rom có HTC Sense, bản đó theo cảm nhận là ổn định, khi thấy nó cài Launcher khác, k xài giao diện sense, mình đề nghị cài bản rom của N1 (1 bản rom thuần android, k tùy biến) để chiếm ít RAM, mà bản đó lúc xài mình chưa test qua. Sau 2 ngày nó xài, phát sinh lỗi tự động mở màn hình (lý do mình k rõ). Mình đề nghị đem qua nhà mình cài lại, mình cũng cài lại y chang bản đó, sau 1 ngày mình vọc thì k có bị hiện tượng trên, đến tối, restore lại apps cho nó rồi giao dt. Qua ngày hôm sau nó báo cũng bị lại. Thế là mình kêu nó đem qua để mình cài bản rom khác. Nó không chịu, nói là k có thời gian.
Vấn đề chính là ở đây, từ ngày đó trở đi, tuy nó k liên lạc mình, nhưng lên yahoo kiếm mấy đứa bạn cấp 2 mình quen biết (đám bạn này lâu lâu tổ chức họp mặt 1 lần, lần nào cũng có mặt mình, nó cũng có đi chơi chung với nhóm) nói mình đại loại như bán cho nó dt bị lỗi, chỉ nghe 1 thằng bạn chơi cũng rất thân phản ánh lại, lúc đó mình không để tâm. Đến mấy ngày gần đây khi biết thằng đó cũng nói về vụ này cho 1 đứa con gái (hiện h là bạn gái của thằng bạn thân khác của mình), trong khi mình không thân với nhỏ này lắm (chỉ là bạn cũ gặp nhau thôi), mình cũng không biết chuyện này cho đến khi nó nhân tiện nói xấu thằng bạn thân mình - bạn trai cuả nhỏ đó qua yahoo là thằng này lăng nhăng, có nhiều gái, không nên dây dưa vào. Bạn mình điều tra ra mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Vấn đề mình đang quan tâm là nó đã nói xấu mình trước thằng bạn và 1 nhỏ, thì mình cũng đoán được sẽ bêu rếu chuyện này cho mấy người khác.
Mình kể chi tiết mọi chuyện ra rồi, nhờ mấy bác tư vấn 1 số chuyện:
+ Mình đang lo cuối tháng này, nó sẽ quỵt 1tr còn thiếu của mình, nếu chuyện này xảy ra thật thì nên xử sự như thế nào mới là hợp lý?
+ Nó nói xấu mình với nhiều người như vậy (sau này còn gặp mặt đi chơi, uống nước) thì nên giải quyết như thế nào? Mình thì nghĩ nên im lặng, càng giải thích với mọi người thì càng tự nhận mình có tội.
Khi giao dịch, mình cũng đã nói với nó bao test 1 tuần, nếu không có lỗi gì thì dt sẽ là của nó, sau này khi xảy ra chuyện gì cũng k liên quan tới mình, mình sẽ hỗ trợ nó cài mấy rom cook, games này nọ (trước khi giao dt mình cũng cài dùm 1 số games nó yêu cầu). Thằng này chỉ biết xài dt để nghe gọi, nt, nghe nhạc, chơi games, lướt web thôi. Ngoài ra k biết gì hết.
Đến tối ngày cuối cùng của 1 tuần test, nó hẹn mình ra muốn lấy lại tiền và trả lại mình điện thoại, nó chấp nhận chịu mất 1 khoản nhỏ, trong khi đt k có vấn đề gì hết, chỉ là nó than pin yếu, chơi games nhanh hết pin, k trụ được 1 ngày. Thế là mình không đồng ý, và nó cũng ra về.
Lúc đầu thì mình cài bản rom có HTC Sense, bản đó theo cảm nhận là ổn định, khi thấy nó cài Launcher khác, k xài giao diện sense, mình đề nghị cài bản rom của N1 (1 bản rom thuần android, k tùy biến) để chiếm ít RAM, mà bản đó lúc xài mình chưa test qua. Sau 2 ngày nó xài, phát sinh lỗi tự động mở màn hình (lý do mình k rõ). Mình đề nghị đem qua nhà mình cài lại, mình cũng cài lại y chang bản đó, sau 1 ngày mình vọc thì k có bị hiện tượng trên, đến tối, restore lại apps cho nó rồi giao dt. Qua ngày hôm sau nó báo cũng bị lại. Thế là mình kêu nó đem qua để mình cài bản rom khác. Nó không chịu, nói là k có thời gian.
Vấn đề chính là ở đây, từ ngày đó trở đi, tuy nó k liên lạc mình, nhưng lên yahoo kiếm mấy đứa bạn cấp 2 mình quen biết (đám bạn này lâu lâu tổ chức họp mặt 1 lần, lần nào cũng có mặt mình, nó cũng có đi chơi chung với nhóm) nói mình đại loại như bán cho nó dt bị lỗi, chỉ nghe 1 thằng bạn chơi cũng rất thân phản ánh lại, lúc đó mình không để tâm. Đến mấy ngày gần đây khi biết thằng đó cũng nói về vụ này cho 1 đứa con gái (hiện h là bạn gái của thằng bạn thân khác của mình), trong khi mình không thân với nhỏ này lắm (chỉ là bạn cũ gặp nhau thôi), mình cũng không biết chuyện này cho đến khi nó nhân tiện nói xấu thằng bạn thân mình - bạn trai cuả nhỏ đó qua yahoo là thằng này lăng nhăng, có nhiều gái, không nên dây dưa vào. Bạn mình điều tra ra mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Vấn đề mình đang quan tâm là nó đã nói xấu mình trước thằng bạn và 1 nhỏ, thì mình cũng đoán được sẽ bêu rếu chuyện này cho mấy người khác.
Mình kể chi tiết mọi chuyện ra rồi, nhờ mấy bác tư vấn 1 số chuyện:
+ Mình đang lo cuối tháng này, nó sẽ quỵt 1tr còn thiếu của mình, nếu chuyện này xảy ra thật thì nên xử sự như thế nào mới là hợp lý?
+ Nó nói xấu mình với nhiều người như vậy (sau này còn gặp mặt đi chơi, uống nước) thì nên giải quyết như thế nào? Mình thì nghĩ nên im lặng, càng giải thích với mọi người thì càng tự nhận mình có tội.




