DARK_BRING_2903
Youtube Master Race
- 1/4/08
- 42
- 0
chuyện cũng khá dài nên mọi ng` kiên nhẫn đọc nhé, tại hơi bức xúc nên nói năng hơi văn tự lê thê....
chuyện là vầy, cách đây 1 tháng mình đang ngồi chơi pes với ông anh thì có nhỏ nào nhắn tin lộn số nhầm mình với nhỏ bạn, mình nói nó lộn số thì nó hem tin nên gọi nghe giọng đàn ông thì nó xin lỗi mình, mình thấy chuyện nhỏ nên bảo không có gì rồi cúp máy. 1 lúc nữa nó nhắn tin xin lỗi lần nữa
mình thấy nó cứ xưng mình là anh nên nt lại là mình mới 16 tuổi thôi ko lớn hơn ai nên đừng gọi là anh. Nó nhắn lại là nó cũng = tuổi mình rồi gạ làm quen. Mà công nhận cũng trùng hợp gớm... nhà nó w nhà mình cũng ở cùng quận cách nhà mình có 3 phút đi xe mới ghê chứ, tại đang bị cái vụ xấu hổ nên chưa có thời gian hẹn nó đi uống nước ( tạm gọi nhỏ đó là con X cho dể ). Tần số mình với nó lên mạng chat với nó cũng nhiều, chủ yếu là 2 đứa chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống với nhau, kể với nhau về mối tình cũ v.v... nên mình cảm thấy người bạn tình cờ này cũng thật dể thương và chắc cũng là duyên để làm bạn với nhau nên chuyện gì trong cuộc sống mình cũng đem kể cho nó hết. Rồi ngày hôm qua mình với nhỏ bạn cùng lớp hẹn nhau đi uống nước, tự nhiên con bạn mình nó rũ theo một nhỏ nhìn y chang.... nhỏ X.... Lúc đầu cũng hơi bất ngờ nghĩ chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên thú vị nhưng nhìn thái độ của 3 con ( con bạn cùng lớp, con hàng xóm của con bạn cùng lớp và con nhỏ X ) có vẽ như đang cợt nhã đùa giỡn, mình nói là nhìn mặt nó có vẻ quen quen thì 3 con cự lại rồi ngồi cười hí hí hố hố như lũ khỉ ấy. Đã thế ngồi nói chuyện với 3 con đó 1 lúc thì thằng bạn mình tới ( tưởng là con cùng lớp mình rũ nó lên ), ai ngờ nó bảo đón ghệ nó đi học. Nó chỉ mình con ghệ nó là con X đó ( wtf? ) rồi cũng nhờ thằng đó mà mình xác minh được nhỏ đó đúng là nhỏ X thật mà nãy h mình hỏi vòng vo để kiểm chứng thì 3 con đó cứ chối bay biến rồi cười ha hả như lũ điên ấy.... Ngồi uống nước nước suy nghĩ tùm lum thì mới nhận ra là chuyện nhỏ X nhắn tin nhầm chỉ là sự sắp đặt của con bạn cùng lớp ( fuk... nghĩ đến chuyện đó là máu điên lên não rồi ). Tối về chat với nhỏ đó thì gặn ghẹo đá đểu vài cái rồi chửi nó xa xả. Con đó còn làm mấy cái icon tội nghiệp rồi làm như mình đang giỡn mặt với nó vậy. Lâu rồi ko post bài định post lên đây hỏi ý kiến mấy huynh nên nói thế nào cho con X và con cùng lớp biết lỗi nếu như nó vẫn muốn làm bạn mình. Vì chuyện này mà ức chế từ hôm wa đến h...
chuyện là vầy, cách đây 1 tháng mình đang ngồi chơi pes với ông anh thì có nhỏ nào nhắn tin lộn số nhầm mình với nhỏ bạn, mình nói nó lộn số thì nó hem tin nên gọi nghe giọng đàn ông thì nó xin lỗi mình, mình thấy chuyện nhỏ nên bảo không có gì rồi cúp máy. 1 lúc nữa nó nhắn tin xin lỗi lần nữa
mình thấy nó cứ xưng mình là anh nên nt lại là mình mới 16 tuổi thôi ko lớn hơn ai nên đừng gọi là anh. Nó nhắn lại là nó cũng = tuổi mình rồi gạ làm quen. Mà công nhận cũng trùng hợp gớm... nhà nó w nhà mình cũng ở cùng quận cách nhà mình có 3 phút đi xe mới ghê chứ, tại đang bị cái vụ xấu hổ nên chưa có thời gian hẹn nó đi uống nước ( tạm gọi nhỏ đó là con X cho dể ). Tần số mình với nó lên mạng chat với nó cũng nhiều, chủ yếu là 2 đứa chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống với nhau, kể với nhau về mối tình cũ v.v... nên mình cảm thấy người bạn tình cờ này cũng thật dể thương và chắc cũng là duyên để làm bạn với nhau nên chuyện gì trong cuộc sống mình cũng đem kể cho nó hết. Rồi ngày hôm qua mình với nhỏ bạn cùng lớp hẹn nhau đi uống nước, tự nhiên con bạn mình nó rũ theo một nhỏ nhìn y chang.... nhỏ X.... Lúc đầu cũng hơi bất ngờ nghĩ chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên thú vị nhưng nhìn thái độ của 3 con ( con bạn cùng lớp, con hàng xóm của con bạn cùng lớp và con nhỏ X ) có vẽ như đang cợt nhã đùa giỡn, mình nói là nhìn mặt nó có vẻ quen quen thì 3 con cự lại rồi ngồi cười hí hí hố hố như lũ khỉ ấy. Đã thế ngồi nói chuyện với 3 con đó 1 lúc thì thằng bạn mình tới ( tưởng là con cùng lớp mình rũ nó lên ), ai ngờ nó bảo đón ghệ nó đi học. Nó chỉ mình con ghệ nó là con X đó ( wtf? ) rồi cũng nhờ thằng đó mà mình xác minh được nhỏ đó đúng là nhỏ X thật mà nãy h mình hỏi vòng vo để kiểm chứng thì 3 con đó cứ chối bay biến rồi cười ha hả như lũ điên ấy.... Ngồi uống nước nước suy nghĩ tùm lum thì mới nhận ra là chuyện nhỏ X nhắn tin nhầm chỉ là sự sắp đặt của con bạn cùng lớp ( fuk... nghĩ đến chuyện đó là máu điên lên não rồi ). Tối về chat với nhỏ đó thì gặn ghẹo đá đểu vài cái rồi chửi nó xa xả. Con đó còn làm mấy cái icon tội nghiệp rồi làm như mình đang giỡn mặt với nó vậy. Lâu rồi ko post bài định post lên đây hỏi ý kiến mấy huynh nên nói thế nào cho con X và con cùng lớp biết lỗi nếu như nó vẫn muốn làm bạn mình. Vì chuyện này mà ức chế từ hôm wa đến h...




..... Mới quen phải kể lâm ly bi đát vào chứ :'> ...... Như là "anh nghèo nhưng anh có sức khỏe" chẳng hạn
..... Công nhận chuyện cũng chỉ là hơi quê một chút thôi, chuyện qua rồi thì cho nó trôi theo dòng kênh đen luôn đi
........

