Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ko có chuyện làm bạn được đâu, bạn mình mấy thằng qh với gay rồi ... toàn là tình dục đổi tiền thôi, họ lịch sự nhưng mục đích cũng ko phải là lịch sự
cắt đi cho khỏe, người nhớn rồi ko phải lăn tăn chuyện này


lấy bằng chứng ra ,ví dụ post lên đây vài đoạn tin nhắn hya chat mà bạn kêu là như đang tán gái ấy,không có bằng chứng thì nói gì chả dc
..............
^Vậy mi là gay rồi![]()
nói thật chứ bị gay để ý tởm bỏ mom
kiểu như lúc nào cũng kè kè rồi nói toàn mấy câu nghe nổi da gáy ,nếu trong công việc mà gặp phải như vậy chỉ biết tránh tránh và tránh
^Vậy mi là gay rồi![]()

chủ topic giống mình rồi
hồi trước mình vào tổng đài Viettel làm gặp 1 anh là em trai con bác của ca sĩ cao thái sơn tên là cường. ông đấy làm giảng viên cho bọn mình,dạy bọn mình được vài buổi ổng hỏi mọi người xin số của mình rồi hẹn hò rủ mình đi chơi các kiểu....mình thấy là lạ rồi thôi ngay,nhưng ổng vẫn theo đuổi mãi....Đến nỗi mình phải gọi bạn gái của mình đến công ty rồi đi chơi chung với bạn gái mình các kiểu thì ổng mới thôi mình. Tiếp đến ổng lại tán thằng bạn mình..... về sau 2 thằng kể chuyện cho nhau mới biết là bị ổng tán tỉnh.
công nhận lúc đó hoảng loạn ra phết,bác nào bị rồi mới sợ
Lúc đó hơi bị choáng nhưng bình tĩnh lại cũng nhanh.Xác định rõ là mình chỉ xem ảnh như anh em bạn bè , nên nói thẳng là ảnh nên bỏ ý định dụ dỗ mình đi .

, mà chửi thì ko chịu đi cứ dí theo rủ đi uống nước nhiều lần cũng phát hoảng. anh này thì rất lịch sự, thấy mình ko đáp lại tin nhắn. Anh cũng nghĩ mình sợ nên cũng hết nhắn tin nữa rồi.hồi trc mình ko có ác cảm với gay lắm..từ khi đi bơi, hay vào phòng tăm chung cứ bị tấn công miết thôinó tán mình....mình tán lại cho ảnh vỡ mồm......................................................................mình đi bơi bị tán mấy lần rồi....cảm giác rất là thăng hoa.................
..đã thể bọn nó có bẻ hết khoá cửa..tấm mà phải canh chừng ghê lắm cớ, cũng chả dám hành động nào, gây sự nó bầy đàn ra rape thì khổ
..từ lúc đó có ác cảm với gay, chưa mún nói là "kì thị"...ơ mà gay kín thì chắc còn thông cảm cho qua
.p/s: bê đê và gay khác nhau phải ko các bác???

