Hic , chẳng là hôm qua vừa cắt tóc xong về phòng, thấy con mèo nhà bà chủ đang nằm thì mình lại vuốt tí , lúc đầu vuốt trên đầu thì không sao, sau mình nhỡ chạm tay vào bụng nó ( nó đang có bầu) thế là vào thế nó gập người lại cắn 1 phát vào ngón tay.
Lên phòng thì mình thấy chảy máu rồi mình lấy bông nặn máu ra rồi lau với lại lấy dầu bôi vào sau đó rửa sạch bằng xà phòng.
Mà bình thường con mèo nó hiền lắm, mình vuốt nó miết chả sao cả. Buồn từ tối qua tới giờ. hic
Sáng nay đi học về ko an tâm nên hỏi bà chủ , bả nói không sao đâu, sát trùng vết thương là được, do bả nói cách đây vài tháng, thằng lớn nhà bả đùa với con mèo như thế nào không biết nó cào cho 1 phát vào mặt chảy máu nhưng cũng không sao, và cũng không đi chích ngừa.
DO 1 phần là mình sợ, và 1 phần mình cũng ngại đi chích ngừa vì mình là sinh viên lên HCM học mà nghe bảo đi chích ngừa phải đi chích nhiều lần và tốn nhiều tiền lắm.
Bác nào tư vấn với, với bác nào biết tim phòng ở đâu và giá cả , thời gian như thế nào thì tư vấn cho em với !
Lên phòng thì mình thấy chảy máu rồi mình lấy bông nặn máu ra rồi lau với lại lấy dầu bôi vào sau đó rửa sạch bằng xà phòng.
Mà bình thường con mèo nó hiền lắm, mình vuốt nó miết chả sao cả. Buồn từ tối qua tới giờ. hic
Sáng nay đi học về ko an tâm nên hỏi bà chủ , bả nói không sao đâu, sát trùng vết thương là được, do bả nói cách đây vài tháng, thằng lớn nhà bả đùa với con mèo như thế nào không biết nó cào cho 1 phát vào mặt chảy máu nhưng cũng không sao, và cũng không đi chích ngừa.
DO 1 phần là mình sợ, và 1 phần mình cũng ngại đi chích ngừa vì mình là sinh viên lên HCM học mà nghe bảo đi chích ngừa phải đi chích nhiều lần và tốn nhiều tiền lắm.
Bác nào tư vấn với, với bác nào biết tim phòng ở đâu và giá cả , thời gian như thế nào thì tư vấn cho em với !

.

