Nhắc đến chuyện chích ngừa này thấy cũng oải, nhỏ bị con chóa nó cắn , chạy đi chích ngừa, cũng chả nhớ mấy mũi nhưng cách 2 ngày chích 1 lần , đến mũi cuối cùng đi chích, đến nơi thì có 1 thằng khác chích trước , xong đến lượt mình, đưa tờ giấy lịch chích thuốc cho bà y tá xong bả để trên bàn , quay đi nói chuyện xong lát chạy vào chích ...lúc về cầm theo tờ lịch chích thuốc, tá hỏa sao tự nhiên chích dại chó thành chích dại mèo thế này

, té ra là tờ đó của ku kia ...làm mấy tháng về nhà cứ lo, dek biết bà y tá có chích đúng thuốc ko nữa , hay thuốc dại mèo với chó có giống nhau ko nữa v.v... may sao đến h vẫn ổn

...
Mà tra wiki thì bệnh dịch nó nhiều khi ủ bệnh đến 1 năm , thậm chí lâu hơn , vậy nên 2 năm sau chủ top mới yên tâm đc
Và ng chết vì chó dại cắn là 98% nhưng chết vì mèo dại cắn chỉ có 1,8 % thôi , hồi nhỏ có lần cũng bị mèo cắn ngay ngón tay (nơi cực nhiều dây thần kinh

) nhưng cũng chả chích ngừa , dcm lúc đó mình đút nó ăn mới tức chứ, phản chú thế
Rút lại là khuyên chủ top nên đi chích , đừng nên tiếc 1 ít time và money để rồi ra đi trong vật vã , gào rú ... Ng ta có thể ko chết vì bệnh dại nhưng lại chết vì lo lắng cũng nên
