Có thể nói tui không hiểu gì về nghệ thuật, nhưng tui cũng phải thốt rằng: Phim chả ra cái giống gì cả. Từ đầu đến cuối phim nó chẳng cho ta 1 bài học gì hết. Hiếu thảo ư? Ngoan hiền ư? Đảm đang ư?Tiết hạnh ư? Chung thủy sao?.... Không có gì cả.
Phim trần trụi về cuộc sống thì thiếu gì chứ, nhưng phim này chả nhấn vào được chỗ nào cả. Tình tiết thì thật khôi hài. Chú đen kia dẫn cô này ra mỏm đá, chảy máu chân, thế là quất. Lãng mạng ko nhỉ? Yêu vội cũng đến nỗi Tây nó cũng vái lạy, ít ra cũng cần dạo nhạc gì chứ. Lãng xẹt....
Rồi cái cô này, chả hiểu sao theo dõi thằng học sinh kia đi đá banh dưới trời mưa xối xả, cầm cây dù không bung chạy tới chạy lui, rồi chộp ngay cảnh thẳng ku đứng đái. Vãi cả lúa.
Rồi có 1 cảnh thằng ku nhảy cầu xuống hồ bơi, thế là thôi. Chẳng lẽ ngụ ý là cuộc sống trần trụi nó cứ trôi vậy à.
Thằng chồng thì tới quất cô gội đầu không thành, về quất con vợ cho bỏ ghét. Thế là xong. Nhảm vãi tè..........
Phim chỉ có 1 điều để tui cho vào đầu được là tiết trời mùa hè ở miền Bắc nó nóng oi bức, khó chịu hơn trong này nhiều, tất nhiên tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái nóng đó nên thấy có ích. Còn lại chả tồn lại bất cứ 1 điều gì về bộ phim này.
Phim trần trụi về cuộc sống thì thiếu gì chứ, nhưng phim này chả nhấn vào được chỗ nào cả. Tình tiết thì thật khôi hài. Chú đen kia dẫn cô này ra mỏm đá, chảy máu chân, thế là quất. Lãng mạng ko nhỉ? Yêu vội cũng đến nỗi Tây nó cũng vái lạy, ít ra cũng cần dạo nhạc gì chứ. Lãng xẹt....
Rồi cái cô này, chả hiểu sao theo dõi thằng học sinh kia đi đá banh dưới trời mưa xối xả, cầm cây dù không bung chạy tới chạy lui, rồi chộp ngay cảnh thẳng ku đứng đái. Vãi cả lúa.
Rồi có 1 cảnh thằng ku nhảy cầu xuống hồ bơi, thế là thôi. Chẳng lẽ ngụ ý là cuộc sống trần trụi nó cứ trôi vậy à.

Thằng chồng thì tới quất cô gội đầu không thành, về quất con vợ cho bỏ ghét. Thế là xong. Nhảm vãi tè..........
Phim chỉ có 1 điều để tui cho vào đầu được là tiết trời mùa hè ở miền Bắc nó nóng oi bức, khó chịu hơn trong này nhiều, tất nhiên tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái nóng đó nên thấy có ích. Còn lại chả tồn lại bất cứ 1 điều gì về bộ phim này.


Mà mặc đi mặc lại cái áo sơ mi xanh đó, phải đến 95% bộ phim, 5% là áo hồng hay đỏ gì đó ko nhớ.


