Ông xem vì có cảnh nóng thì tôi cũng hiểu rồi, khen chê là cảm nhận cua ông thôi. Nhưng chỉ vì những người xem vì hàng họ như ông rồi bêu oan cái phim nên tôi buồn thôi chứ cấm có đc ai?
Tôi chả cấm ai chê cả vì đơn giản là tôi ko có cái quyền ấy. Nhưng đọc cho kĩ lời tôi đi đã, muốn che phải có cơ sở, phải nói ra đc là nó sai cái gì mà đáng bị chê. Chứ các ông ko thèm biết nó là cái gì, cứ vú vê mông đít là nhào vào, xem vì tò mò rồi ra chửi nó nhặng xị lên thì có ổn ko? Cơ bản lời này là tôi ko nói mấy ông, sáng đọc bài trên vnexpress thấy bên đó cm nguy hiểm quá nên cũng thấy buồn cho phim, vậy thôi.
mình thực sự cảm thấy buồn cười cho bạn. Nếu nói ở trên cái topic này, những người chê đều là những người xem phim rồi! Xem qua mà đã thấy bựa, thấy ko hay thì làm gì có hứng xem lần 2??
Tiếp, cậu bảo cái comment trên vn éch nguy hiểm, chó đàn, cậu có biết là comment trên đó có giới hạn ko??? MÀ cậu chắc là người ta ko thèm xem mà cứ chê à??
.
Tại sao tôi nói cái phim dở?? Cốt truyện: ko có gì đặc biệt, hơi là lạ ở điểm nhìn theo cách nhìn 1 thằng bé, thế thôi. Các diễn viên cũng ko đến nỗi tồi, diễn cũng ko gượng ép.
Thế nhưng cái cách thể hiện 1 cuộc sống hiện thực nó quá nhảm, miêu tả( cho dù qua cách nhìn 1 đứa bé) 1 gia đình đầy thèm thuồng tình dục thì mang đến kết quả gì??
bài học? ko! Các mối quan hệ đan xen? ko!
Bộ phim này như kiểu làm trần trụi hóa cuộc sống, thô thiển hóa cuộc sống.
Còn bảo cái gia đình này có thể có thực ko nếu bỏ qua các chi tiết gượng ép thì tôi nghĩ là có. Nhưng chuyển thể cả cái gia đình đó lên màn ảnh thì được cái gì?? Nếu cứ nghĩ bê cái góc bựa nhất của xã hội lên phim ảnh thì còn nhiều vấn đề hay ho hơn nhiều. Ví dụ ư.
VA: em có tội nhưng ko có lỗi. Cướp, hiếp, giết đầy. Mà nhiều thằng cướp, hiếp, giết cuộc đời nó có khi còn như trong truyện luôn.
Phim cho ai xem?? Phim về cái gì??? Phim tất nhiên cho một số quá ít có thể hiểu, phim về 1 gia đình đầy con người có các nhu cầu tình dục hơi quá đáng!
Lại nhớ bên cái box thư giãn( thư giãn thật) lúc nào bàn về nghệ thuật lại có 1 cái thằng: bọn mày ko hiểu gì về nghệ thuật thì đừng có bàn về tác phẩm này!
btw: nghĩ quẩn thôi nhé, có chăng phim này được chiếu ở nước nào đó rồi dân nó chỉ chỏ: ối đờ mờ, dân VN bệnh vãi lúa, một cuộc sống tràn ngập các yếu tố tình dục. Ban giám khảo: cách đưa tình dục ghép với 1 đứa trẻ rất sáng tạo--> chấm điểm cao. Nghĩ quẩn thôi.....