bị sếp complain vì ...người khác chơi game

  • Thread starter Thread starter unkown
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thế bạn có là nghệ sĩ không? Tui chơi game trong công ty nè... ai phàn nàn tui... tui cắt mạng họ cho mà xem...
Nhưng nói thật là tui không thích chơi game trong công ty, rảnh thì tui đọc tin tức... chat với bạn bè 1 chút...

bác Triệu Mẫn phụ trách công việc IT hả? thế giám đốc phàn nàn thì bạn cũng cắt net của giám đốc luôn hả ;;) bạn đúng là siêu nghệ nhân ^^
 
Tình hình là từ ngày mình vô công ty cũng là ngày mình vô tình phát tán trò chơi này: www.findfairness.net . Bây giờ rảnh là mọi người nhảy vô tranh thủ kiếm thêm điểm lãnh thưởng, Tự nhiên mọi người trở thành "đối thủ" bất đắc dĩ của nhau, rảnh là nhảy vào, bận mới chịu ra. Bởi vậy, hôm bữa chị trưởng phòng biết được nên complain với mình. Mấy bạn thấy vô lý không? hok lẽ làm nhân viên mới là bị trách móc vô tội vạ như vậy? tức không chịu được
tức cái gì mà tức =)) cái tội mới vào công ty chơi game đã đáng bị phạt rồi, đã thế còn tuyên truyền này nọ thì đáng bị phạt lần 2, mà vô đây tuyên truyền là đáng phải bị xử lần 3 :-" nói chung là không có gì phải bực tức

mà phải công nhận, làm nhân viên mới đôi khi cũng tủi... nhục thiệt :))
 
bác Triệu Mẫn phụ trách công việc IT hả? thế giám đốc phàn nàn thì bạn cũng cắt net của giám đốc luôn hả ;;) bạn đúng là siêu nghệ nhân ^^

Ừm... tui cắt của mấy ông ấy hoài đó mà... dây cáp đi trên trần nhà... mà nó thay có chuột... tui đổi thừa cho mấy con chuột... thế là tui để mấy ông ấy chờ cả buổi mới có net cho mấy ông ấy
 
Từ khi đi làm cái là không có thời gian chơi game luôn ấy. Cũng phải chịu thôi, vừa kiếm tiền vừa được hơi ai chả thích :-o
.
___________Auto Merge________________

.
Từ khi biết em, em đã xen vào đời ta như bóng ma. Ta đi mátxa mà không có cảm giác, ta coi JAV, Hentai mà không còn rạo rực, ta quay tay mà không còn cảm thấy sung sướng. Và thế ta lại hận em, phải chăng tình yêu đã trở thành sự hận thù.
@ triệu mẫn: Chữ ký của bác độc quá. =))
 
Ừm... tui cắt của mấy ông ấy hoài đó mà... dây cáp đi trên trần nhà... mà nó thay có chuột... tui đổi thừa cho mấy con chuột... thế là tui để mấy ông ấy chờ cả buổi mới có net cho mấy ông ấy

vậy thì công ty của bạn nên mua thuốc diệt chuột, chuột bọ nhiều khổ cho các sếp quá :-"

Từ khi biết em, em đã xen vào đời ta như bóng ma. Ta đi mátxa mà không có cảm giác, ta coi JAV, Hentai mà không còn rạo rực, ta quay tay mà không còn cảm thấy sung sướng. Và thế ta lại hận em, phải chăng tình yêu đã trở thành sự hận thù.
ôi đọc xong là hết muốn tâm sự nữa rồi :(
 
Chơi game nhiều thì cấm, nói không nghe thì chặn là hết chơi. Nhắc nhở nhiều mà không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh thôi.
 
Đùa chứ đọc comment của bác triệu mẫn cái nào cũng buồn cười ko chịu được =))
 
vậy thì công ty của bạn nên mua thuốc diệt chuột, chuột bọ nhiều khổ cho các sếp quá :-"


ôi đọc xong là hết muốn tâm sự nữa rồi :(
Thực ra tui đề xuất diệt chuột rồi... nhưng không ai chịu cả... vì diệt chuột dễ bị vấn đề là chuột chết... thối không ai chịu được...
Cái chữ ký thực ra không phải đùa đâu... từ khi tui biết cô ấy... mấy cái đó giờ đây tui không còn hứng thú như trước nữa... mỗi khi nghĩ tới cô ấy... nhưng cô ấy không yêu tui...

P/s: Đã đi làm thì trước mặt các sếp... bạn phải tự biến mình thành con chó... thì bạn mới có thể tồn tại được... và luôn ghi nhớ là "các sếp không bao giờ sai, nếu các sếp sai thì đó không phải vấn đề của các sếp mà là vấn đề của bạn"
 
Thực ra tui đề xuất diệt chuột rồi... nhưng không ai chịu cả... vì diệt chuột dễ bị vấn đề là chuột chết... thối không ai chịu được...
Cái chữ ký thực ra không phải đùa đâu... từ khi tui biết cô ấy... mấy cái đó giờ đây tui không còn hứng thú như trước nữa... mỗi khi nghĩ tới cô ấy... nhưng cô ấy không yêu tui...

P/s: Đã đi làm thì trước mặt các sếp... bạn phải tự biến mình thành con chó... thì bạn mới có thể tồn tại được... và luôn ghi nhớ là "các sếp không bao giờ sai, nếu các sếp sai thì đó không phải vấn đề của các sếp mà là vấn đề của bạn"
thời gian gần đây mình cũng vậy, chẳng còn hứng thú làm gì cả, ăn nhậu cafe xem phim, quay.... chỉ muốn được trò chuyện, gần gũi với cô ấy thôi. Chỉ có điều chẳng hiểu vì sao mà lúc thì rất nồng nhiệt thương mình, lúc thì lạnh lùng giá băng không tả được. Hiện tại cô ấy đang lạnh lùng với mình, rõ khổ thà dứt khoát như trường hợp của bạn, mình có thể thấy thoải mái hơn.

ps: thế đã nghía vào cái game www.findfairness.net này bao giờ chưa, game chán thế mà cũng có người chơi nhỉ :))
 
khẳng định luôn là quảng cáo cho cái link trên. Chủ topic làm cho Olay. bựa vô đối.

Vậy tí tớ lập topic "bị quở trách vì chơi game ONLINE MỚI NHẤT, HAY NHẤT HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT VỪA XUẤT HIỆN TẠI VN NHANH TAY CLICK http:www.bocphet.com"

ai quăng sang TG cái topic này cho anh em bên đó tâm sự đi. Tha hồ tấm sự
 
khẳng định luôn là quảng cáo cho cái link trên. Chủ topic làm cho Olay. bựa vô đối.

Vậy tí tớ lập topic "bị quở trách vì chơi game ONLINE MỚI NHẤT, HAY NHẤT HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT VỪA XUẤT HIỆN TẠI VN NHANH TAY CLICK http:www.bocphet.com"

ai quăng sang TG cái topic này cho anh em bên đó tâm sự đi. Tha hồ tấm sự
thôi bỏ qua cho chủ top đi bạn ơi, mình thấy đâu có quảng cáo gì nhiều đâu cũng chẳng hại gì ai cả, cũng tạo dc 1 top cho anh em vào tâm sự với nhau mà.
 
Back
Top