đại_thiếu_gia
Youtube Master Race
- 15/8/09
- 14
- 0
hôm nay,tui vào 1 hiệu kính trên phố bạch mai(là người khách đầu tiên trong ngày),để thay cái cọng kính(vì bị gãy)tui rất thích chiếc kính đó vì nó là hàng ra_ban,khi vào cửa hàng đứa bán hàng bảo thay đc,nên tui đồng ý làm,và bảo tui 1h sau đến lấy vì phải chờ thợ về làm,1h sau tui đến(lúc này rất đông khách),lúc này kính tui vẫn chưa đc động tay vào,và họ còn bắt tui chờ nữa(vì đang làm cho người khác),tiếp đó thằng thợ bắt đầu làm và bị hỏng(ức chế).tui bắt nó đền,nó bảo vẫn sửa đc vậy là tui cho nó 1 cơ hội nữa,và khi nó làm xong tui đưa cho chúng nó 70k(nó bảo ko đc,tất nhiên rùi vì cọng kính tui chọn trên 200k),vậy là tui nói"có cần tôi phải nói ko...".thế là nó chấp nhận cái giá đó,nhưng tui vẫn thấy ức chế vì chúng làm lỡ mất cuộc hẹn hò của tui.và cả thời gian nữa.
.
.........





Mà nếu thừa tiền thì mua hộ tao con Lamborghini Reventon đi 
