Bị úp sọt ? :-ss

  • Thread starter Thread starter milan_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình thì mình thất GF của chủ thớt nên đá luôn 1 phát vào mông chủ thớt cho xong.......nói thẳng nhé cậu là 1 thằng hèn

ko biết dính vô rồi lúc đó cậu có chạy mất dép ko ở đó mà lớn lối =)
 
^ava thì chắc là có vợ con rồi thầy ạ, đâu còn dính sự đời nhiễu nhương nữa =)) ngồi ngoài mà phán thì dễ lắm, cầm con hàng lên nó lại khác, hèn với chả hạ :-j
 
biết sợ là tốt chứ, lỡ thằng đấy " a đã ko yêu đc em thì ko có thằng nào yêu em đc nửa " thế là xiên lun cậu chủ topic v con ghệ. Double Kill thì sao :">
 
Đề nghị chủ thớt vào ấp đát tình hình để anh em học hỏi.
 
tình hình là bữa h mình cứ suy nghĩ mãi, hóa ra thằng này cùng chung gvn ...



mày chết với ông.
 
Sợ gì , đã yêu là vượt qua tất cả \m/ , h bạn sợ thằng kia nó úp chẳng lẽ lại bỏ người mình yêu hả :))

---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:13 ----------

Đứa mình thích cũng bị 1 thằng tương tự đeo bám suốt , mà thằng ôn kia trc học chuyên toán HN Ams :-s , con bạn mình thì chưa bao h thích thằng đấy , thằng kia đúng kiểu điên tình , ngày nào cũng gọi điện , rồi nhắn tin , cầu xin thế này thế kia blah blah blah , trc còn mai phục đứng ở đường bạn mình đi về rồi chạy ra nói thế này thế kia , cứ như vậy cũng đc tầm 3-4 năm rồi
 
@bác chủ thớt Bác cứ đem 1 đoàn mang hàng họ đi chặn đầu thằng đấy, dọa bảo" con ny mày nợ tao xxx triệu đồng, giờ mày phải trả hộ !¡ Mau !"> xoắn quá trốn luôn...
 
sống trên đời đâu chỉ có người yêu, còn cha mẹ, bạn bè, anh chị em, nếu bạn chủ thớt mà có bề gì thì liệu những người đó có vui không? ngưới yêu có vui không?

có thể nhiều bạn cho là hèn hạ, nhưng mình thấy án binh bất động như bạn chủ thớt hiện giờ là tốt nhất

cho chủ thớt tham khảo 1 vụ điên vì tình:
http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/toiphamcanhbao/201103/Hanh-trinh-gay-an-cua-ke-giet-con-vi-giao-su-tai-TP-HCM-2036870/

chủ thớt mà manh động biết đâu bị giống nạn nhân trên đấy

PS:chủ thớt vô báo danh ngày mới nào
 
hơn 24h roài,hay chủ thớt đã bị úp sọt=))
có nhiều cách phản công,k phải cứ hoa tay múa chân mới gọi là phản pháo;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái cmt thứ 2 đã kết luận đc cái top này rùi, chủ thớt chuẩn bị đi là vừa ;))
 
Bài gửi của bạn quá ngắn. Ít nhất phải có 30 kí tự
 
Chỉnh sửa cuối:
cơn bão trước khi bình yên đây mà ,chủ thớt rủ uống cũng ko dám đi , mắc công nó đâm nhầm nữa =))

chúc mừng chủ thớt nhé. sẽ có rất nhiều rắc rối về tình yêu này đấy , có gì tâm sự tiếp nhé :">
 
Bình yên trc khi cơn bão chứ thầy ! :D
 
chán thế,vẫn k bị úp sọt à,thôi lót gạch ngồi chờ chủ thớt bị úp sọt vậy;))
đùa thế chứ chúc cậu hạnh phúc nhá
 
Back
Top