Bị úp sọt ? :-ss

  • Thread starter Thread starter milan_
  • Ngày gửi Ngày gửi
nồi nào thì úp vung nấy thôi, không có gì lạ.
 
Mấy thằng điên tình nó nguy hiểm lắm, chẳng ý thức được việc nó đang làm đâu, vì trong cái ý thức của nó luôn suy nghĩ nó bị đá là do chủ thớt tác động chứ không phải là do ở nó, chủ thớt cũng biết biết câu "giận quá mất khôn" rồi đấy.
Thứ hai là cái cách mà gái ra đi để đến với chủ thớt thì sau này nó cũng sẽ ra đi như vậy thôi.
Cho nên đi đến kết luận ca này nghỉ. Đời còn nhiều gái, đừng cố chấp nghĩ rằng đây là con cá lớn nhất
 
Mà tình hình là thằng kia bị nặng lắm rồi đó, người ta đòi chia tay còn nó thì đòi cưới, ACE xem nó có còn nặng hơn được nữa ko X_X
 
Mà tình hình là thằng kia bị nặng lắm rồi đó, người ta đòi chia tay còn nó thì đòi cưới, ACE xem nó có còn nặng hơn được nữa ko X_X

Uhm, nó đến tận nhà cô ấy làm um sùm, đòi dẫn về nhà làm đám cưới :|. Nghe cô ấy nói nó nhìu lần đòi nói chuyện dt với mình mà cô ấy ko cho. Anh em xem mình có nên nói chuyện với nó luôn hay ko ? Hay nó kêu mình ra nói chuyện để úp sọt mình.
Còn cái cách cô ấy chia tay tên ấy để đến với mình thì đúng là có hơi phũ phàng, nhưng đáng lẽ cô ấy đã chia tay tên ấy từ 1 năm trc nếu tên ấy ko níu kéo dữ dội như vậy. Giờ gặp mình thì cô ấy có quyết tâm chia tay hơn thôi. Mình ko chắc mình sẽ quen đc cô ấy lâu hơn tên kia, nhưng giờ 2 đứa yêu nhau thì đến với nhau, mình chỉ cần biết vậy thôi.
 
bây giờ mới rút ra kinh nghiệm , yêu cũng khổ lắm
 
yêu cũng có sướng mà cũng có khổ, biết khổ biết sướng mà vẫn yêu, đời vậy đấy
 
Tóm lại là tớ vẫn bảo tên chủ thớt này hèn vcl ra!
 
thế thì cậu phắn mịe nó đi cho em ấy bớt khổ. Nghĩ mà tội nghiệp cho em ấy gặp được 2 thằng thì 1 thằng không ra gì, thằng còn lại thì nhút nhát, ích kỉ. Yêu mà không mong điều tốt đẹp đến cho người mình yêu thì chớ, lại còn...:-w
Cậu có thấy " J/k " ở cuối bài không ? chém ghê vậy b-(
Tóm lại là tớ vẫn bảo tên chủ thớt này hèn vcl ra!
Theo hai cậu này thì điều tốt đẹp cho người mình yêu là " thò mặt ra cho thằng kia lụi 1 phát quay đơ ra đó , bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " hay là " lụi thằng kia trước, vào tù ngồi 5 năm , 10 năm ,bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " phải không ? Thế nào là tốt đẹp cho người mình yêu trong cái suy nghĩ của các cậu vậy ?

Tránh voi chẳng xấu mặt nào , " 1 con thú đang bị thương chính là lúc nó nguy hiểm nhất " , khả năng cậu kia làm liều là rất cao . Chủ thớt làm vậy là đúng . Từ từ tìm cách giải quyết . Có thể nhờ các " thế lực " bên ngoài tác động ( bố mẹ thằng kia, bạn bè ... ) . Đơn giản là cậu ta không chấp nhận nổi sự thật là đã mất người mình yêu vĩnh viễn , cậu này đã rất hy vọng vào happy ending rồi .... Có chăng là cách thể hiện, cách chấp nhận sự thật của mỗi người khác nhau . Có lẽ cậu này là con 1, quen với việc mình là cái rốn của vũ trụ rồi ...

Theo quan điểm của tôi , tự mình mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu mới là điều tốt nhất , chứ không phải cái kiểu hô hào " anh có thể chết vì em " ... nhiễm phim ảnh nặng quá ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cậu có thấy " J/k " ở cuối bài không ? chém ghê vậy b-(

Theo hai cậu này thì điều tốt đẹp cho người mình yêu là " thò mặt ra cho thằng kia lụi 1 phát quay đơ ra đó , bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " hay là " lụi thằng kia trước, vào tù ngồi 5 năm , 10 năm ,bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " phải không ? Thế nào là tốt đẹp cho người mình yêu trong cái suy nghĩ của các cậu vậy ?

Sr mình là lính mới nên ko bit j/k là gì nên mới cmt như vậy :).
Mình kô có nói làm điều tốt đẹp cho người mình yêu là "thò mặt ra cho thằng kia lụi 1 phát quay đơ ra đó...". Cái đó là tự cậu suy bụng ta ra bụng người thui. ;)).
Chỉ có những thằng ngu mới đi làm như vậy thui b-)
 
Sr mình là lính mới nên ko bit j/k là gì nên mới cmt như vậy :).
Mình kô có nói làm điều tốt đẹp cho người mình yêu là "thò mặt ra cho thằng kia lụi 1 phát quay đơ ra đó...". Cái đó là tự cậu suy bụng ta ra bụng người thui. ;)).
Chỉ có những thằng ngu mới đi làm như vậy thui b-)
J/k = Joke
Suy bụng người nhưng mà nó đúng =)) thấy các cậu trong topic này cứ sồn sồn lên , thấy chủ thớt án binh bất động thì bảo phải thế này phải thế nọ , dũng cảm lên cho người yêu nó " sướng " ( hay là khổ đây :-" ) , chỉ là comment cho sướng miêng thôi chứ chả phải việc của mình nên chả lo hậu quả nhẻ =))

Vì cái comment của các cậu mà
Vâng, mình đây, vẫn an toàn chưa bị úp, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Tình hình là ngày hôm qua chở em đi chơi về, đến đầu ngõ thì thấy có thằng đang đậu trước nhà em ấy, nghe em ấy nói hình như là tên đó, mình cũng hơi són rồi, nhưng nghĩ lại lời các bác kêu đàn ông bãn lĩnh thì phải gặp mặt nói chuyện với nó. Em liền vọt ga tới trước mặt nó thắng cái két....chuẩn bị rút hàng thì....OMFG... thì ra là ông xe ôm.... :-ss
Em ấy kể với mình là hôm qua thằng ấy đến nhà trong tâm trạng bấn loạn. 1 mực kêu em ấy về nhà nó để làm đám cưới, rồi 1-2 kêu em ấy đi mua nhẫn cưới với nó nữa chứ. Nghe xong em vừa thấy tội nghiệp thằng này, vừa thấy lo, có khi nào nó bấn quá làm liều ko nhỉ :-ss.
Chắc em phải học tập ý tưởng bác (C)LGT, cho nó úp sọt em ấy thôi, em thì chạy :-ss (j/k)
Hôm đấy mà không phải ông xe ôm mà là thằng kia thì
hoặc trên GameVN lại có topic " Rest in Place "
hoặc trên VnExpress lại có bài " Nam thanh niên vì tình .... " ( chủ thớt ra tay trước , hành hung người khác đủ để lên báo rồi, chưa cần kill :-" )
vui ghê .... các cậu comment nó bựa quá nên bức xúc nói vậy thôi ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cậu có thấy " J/k " ở cuối bài không ? chém ghê vậy b-(

Theo hai cậu này thì điều tốt đẹp cho người mình yêu là " thò mặt ra cho thằng kia lụi 1 phát quay đơ ra đó , bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " hay là " lụi thằng kia trước, vào tù ngồi 5 năm , 10 năm ,bỏ mặc ng yêu , bỏ mặc công ơn cha mẹ , người thân " phải không ? Thế nào là tốt đẹp cho người mình yêu trong cái suy nghĩ của các cậu vậy ?

Tránh voi chẳng xấu mặt nào , " 1 con thú đang bị thương chính là lúc nó nguy hiểm nhất " , khả năng cậu kia làm liều là rất cao . Chủ thớt làm vậy là đúng . Từ từ tìm cách giải quyết . Có thể nhờ các " thế lực " bên ngoài tác động ( bố mẹ thằng kia, bạn bè ... ) . Đơn giản là cậu ta không chấp nhận nổi sự thật là đã mất người mình yêu vĩnh viễn , cậu này đã rất hy vọng vào happy ending rồi .... Có chăng là cách thể hiện, cách chấp nhận sự thật của mỗi người khác nhau . Có lẽ cậu này là con 1, quen với việc mình là cái rốn của vũ trụ rồi ...

Theo quan điểm của tôi , tự mình mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người mình yêu mới là điều tốt nhất , chứ không phải cái kiểu hô hào " anh có thể chết vì em " ... nhiễm phim ảnh nặng quá ...

Cảm ơn người anh em, chỉ có bạn này mới hiểu mình. Tình hình hiện giờ thì nếu cả 2 gặp nhau thì đến 90% sẽ có ẩu đả. Mà thằng ấy đang trong cơn điên tình thì có trời mới biết nó định làm gì. Mấy bác kia hô hào hay lắm, gặp nhau nó ko xiên mình thì nó nắm tay mình thỏ thẻ " Anh ơi trả bạn gái lại cho em " chắc.
Đúng là từ đầu mình ko nghĩ mọi việc phức tạp thế này, chỉ nghĩ 1-2 tuần là sẽ êm thấm thôi :(
 
Cảm ơn người anh em, chỉ có bạn này mới hiểu mình. Tình hình hiện giờ thì nếu cả 2 gặp nhau thì đến 90% sẽ có ẩu đả. Mà thằng ấy đang trong cơn điên tình thì có trời mới biết nó định làm gì. Mấy bác kia hô hào hay lắm, gặp nhau nó ko xiên mình thì nó nắm tay mình thỏ thẻ " Anh ơi trả bạn gái lại cho em " chắc.
Đúng là từ đầu mình ko nghĩ mọi việc phức tạp thế này, chỉ nghĩ 1-2 tuần là sẽ êm thấm thôi :(
Ông bạn gặp phải thằng kia bựa quá nên khổ vậy chứ người thường thì không đến nỗi =))
Nói chung việc liên quan đến tính mạng là chuyện lớn rồi , có thể bàn với gia đình em kia, hỏi ý kiến bố mẹ ; đến các văn phòng luật sư, văn phòng tư vấn hỏi ý kiến đi ( không tốn kém là bao đâu, 1 vài trăm k là cùng thôi.
Có sự vụ / tiến triển gì lên báo cho mọi người biết tình hình , đỡ căng thẳng lo lắng vụ " Rest in place " nhá =))
 
Chỉnh sửa cuối:
:)) Thì đúng là chúng tớ comment hơi bựa thật.

Nghiêm túc mà nói thì tình huống này ai rơi vào cũng bối rối như ai thôi, vì khi quen GF có biết dek đâu là đang có địch và đâu là yên bình.

Nói chung tình hình này cứ phải án binh bất động, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Cẩn thận vẫn hơn.
Bạn gái mình là đứa hiểu thằng kia nhất, nó sẽ cho những thông tin tốt nhất để mình có phương án ứng xử phù hợp.
 
không gặp mặt nhưng cũng phải email hay điện thoại chứ cứ để thế này không ổn, chưa nói đến bạn và ny bạn , lỡ thằng kia điên điên lên tự tử cái thì 2 bạn hối hận cả đời
 
Đánh đồn có địch nhưng mà là địch chưa về đồn rồi =}}}
 
J/k = just kidding bác ạ
facepalm6.gif
 
Back
Top