- 12/8/06
- 16,939
- 17,695
Đàn ông có cái đếch 1 tấc 2 bi, hơn đàn bà bác ah @_@
đàn bà có 2 đồi 4 núi, sao thua đàn ông được

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đàn ông có cái đếch 1 tấc 2 bi, hơn đàn bà bác ah @_@


tình yêu mà tính toán hay nhỉ, rõ đàn bà
cậu bảo phụ nữ là hàng hóa thế cậu là cái giống gì, ai đẻ ra cậu, đất nứt con bọ hung chui lên, hay mãng xà hạ thiên![]()

tình yêu thì không tính toán nhưng hết yêu rồi thì phải tính toán, với lại chính chủ topic cũng đang nghi ngờ tình cảm của con kia thì chả phải tính toán là gì ?
Còn hàng hóa thì đang nói những con "đứng núi này trông núi nọ, thấy lợi là vồ" như mọi người vẫn thường gọi là "con hàng" chứ không phải chỉ mình tôi...
Cái thể loại đang yêu nhau, có người khác tán lại blah blah là "chúng tôi không hạnh phúc" để có cái cớ, cái lí do ấy rẻ tiền và cũ kỹ lắm rồi cậu ạ...
Con trong bài yêu nhau 4 năm, trước đó đòi chia tay nhưng suy nghĩ lại không phải vì "thương hại" như nó nói mà vì chưa có mối khác nên sợ chia tay thấy uổng, nay có bác chủ topic vào hứng thì dứt tình ngay không lăn tăn nữa thôi... Chủ topic rồi cũng đi vào vết xe đổ thôi...
Các cậu xoắn cho hăng vào, tới giờ bị "cắm sừng" lại chả bù lu bù loa lên, lúc ấy lại chẳng khác gì đàn bà![]()


Sợ bị đánh hay sợ một thằng điên tình mà từ bỏ hạnh phúc của mình, đàn ông làm thế nào đc? Nếu nghi ngờ thì đừng có yêu. Mà nhỏ đó nói là hết yêu thằng kia một năm nay rồi mà, chủ topic lăn tăn cái gì?Còn nếu nhắm ko chơi lại nên nản hay nghi ngờ tình cảm j của em ấy thì mình nghĩ chia tay đi bạn.
( tại mình cũng có chơi với bọn đầu gấu nên đếch sợ bố con nhà thằng nào
)

Tốn "tình phí" cả 4 năm giời giờ để cho thằng khác nẫng tay trên, ức chế lắm bạn à... Cho dù không phải là hàng quá date thì cũng là hàng thôi :), nó chỉ chuyển từ giường thằng này sang giường thằng khác :)
P/S: Cầu cho thằng bị cắm sừng kia úp sọt chủ thớt thiệt, ai còn sống sót mới là người chiến thắng![]()
Nói chuyện như thằng con nít học đòi,nhiêu tuổi thế,hay bày đặt tỏ vẻ hiểu biết ? Dùng từ "hàng" là ngứa mắt rồi,hiểu từ "hàng" nó thế nào ko ?,dm "hàng quá date",xàm.
Hết tình cảm thì chia tay,thời gian lâu hay dài nói thật chả có nghĩa lý gì,quen nhau 7-8 năm chia tay là chuyện thường,vợ chồng còn lị dị dc thì xá gì mấy cái này.


.
(j/k)có khi nào nó bấn quá làm liều ko nhỉ.
Chắc em phải học tập ý tưởng bác (C)LGT, cho nó úp sọt em ấy thôi, em thì chạy(j/k)
