(Bình chọn) Ai là người văn võ song toàn

ai la nguoi van vo song toan

  • Zhao Yun

    Votes: 22 22.4%
  • Jiang Wei

    Votes: 26 26.5%
  • Guan Yu

    Votes: 8 8.2%
  • Ma Chao

    Votes: 4 4.1%
  • Cao Cao

    Votes: 11 11.2%
  • Zhang Liao

    Votes: 14 14.3%
  • Xu Huang

    Votes: 0 0.0%
  • Zhou Yu

    Votes: 12 12.2%
  • Lu Meng

    Votes: 1 1.0%

  • Total voters
    98
Xì Gà nói:
Bọn Tưởng uyển có tài cán chi đâu ,chỉ là vì KM hết ngừơi xài rồi mới phải dùng đến bọn đó,nếu những ngừơi tầm thường như thế mà được làm đến chức thừa tướng thì thử hỏi những người kai tệ hại êến đâu???Như vậy đã thấy Thục thiếu ngơời tài chưa??Còn những ngừơi có tài nhưng hơi cao ngạo như cái tên nào đó tự xưng là KM tập hai đó thì không biết thâu nhận rồi đào taọp dần đi??
Còn tên Ngải chăn bò đúng là không sao cả,nhưng phải tinh mắt lắm mới có thể phân biệt đựơc một tên điên và một tên thực sự có tài,đâu có ai ngaòi TMY nhìn thấy sự khác nhau đó.
hê,tên này chả biết gì cả,tất cả quân lính của nước Thục đều giao lại cho KD còn quan văn thì coi việc tình hình trong nước đó,lo về kinh tế.bởi thế nên KM đi đánh Nguỵ chỉ có 1 trận là bị tên Hoàng Hạo lôi về thôi.còn khi KD đi đánh nhau,mấy tên kia chết hết rồi nên HH lộng quyền hơn đó.bọn đó chết rồi nên hết người thu nhận người tài cho đất nước
thì bởi vậy ĐN mới giỏi
 
Cigarrete nói:
Còn ông nói Duy có công mà không lí nào lưu Thìên lại giết hắn hả??Hic hic,vậy Chung Hội chắc là có tội?/chẳng qua cái thế như vậy dù có bụng phản hay không thì cũng không tránh khỏi đâu.
Chung Hội mà ko có tội, ừ tại vì lửa tham muốn làm lưu Bị nước Thục thôi mừ có tội tình gì đâu :((
Khi xưa, sau khi giúp Việt vương câu tiễn thành nghiệp, Phạm Lãi bèn xin từ quan đi dạo Ngũ hồ, Văn chủng thì tham công danh bèn ở lại làm quan kết quả bị Việt vương ép chết, phải đâm cổ tự sát. Sau này Trương lương khi lao động đường phố Lưu Bang thành danh, ông cũng xin đi vào núi tu đạo. Người xưa nói chung hoạn nạn thì dễ mà chung phú quý thì khó, nhất là đế vương thì hỏi ai dám chung phú quý với mấy chả--> gần vua như gần cọp mà lị. Khi đó, Duy cũng khuyên hắn nên bắt chước Trương Lương đi. Dù chhuyện này là Duy bày kế nhưng thực tâm Hội ko có lòng tham thì chắn hắn sẽ suy nghĩ lại, vậy mà hắn trả lời bình thản làm một Lưu Bị nước Thục cũng là đủ rùi. vậy hỏi ông đối với TMChiêu như vậy mấy lời lẽ này có phải là tội chưa hử.
Nếu ông giả thiết, tui cũng giả thiết đây: Duy sau khi giết HH, AĐ có lẽ cũng ko dám làm gì đâu, nhưng lại để trong bụng vì dám giết tri kỷ giúp mình ăn chơi khoái lạc. Sau đó, lại thừa dịp nào có cớ giết Duy đi vì mấy tội như sanh lòng phản trắc... kết quả nước thục càng chết sớm, ngãi ko cần quấn chăn mà lăn nữa. [-(
 
Khương Duy nói:
Nếu ông giả thiết, tui cũng giả thiết đây: Duy sau khi giết HH, AĐ có lẽ cũng ko dám làm gì đâu, nhưng lại để trong bụng vì dám giết tri kỷ giúp mình ăn chơi khoái lạc. Sau đó, lại thừa dịp nào có cớ giết Duy đi vì mấy tội như sanh lòng phản trắc... kết quả nước thục càng chết sớm, ngãi ko cần quấn chăn mà lăn nữa.
ông nói sai rồi,cái giả thiết của ông ko đúng đâu.chỉ cần KD giết được Hoàng Hạo,các quan sẽ ko can ngăn mà dâng biểu tâu công KD rất nhiều,kể tội Hoàng Hạo.mà KD là đệ tử của KM,đã có nhiều công lao cho nước Thục,thằng nào dám giết.Lưu Thiền đã coi KM như nghĩa phụ thì sao dám giết đệ tử của nghĩa phụ hả,người ấy gan óc lầy đất đi báo ơn cho hắn,hắn dám giết á,he he he
 
Chung Hội có tội là do ai,cũng là vì tên TMC này có bụng trứơc rồi,nếu không sao hắn lại chuẩn bị sẵn quân mã đông đảo đến thế..ngay lúc đó đã có ngừơi hiểu ý TMC rồi..cvà hắn còn sợ TMC mà quên đìêu đó thì hắn sẽ nhắc TMC,vậy chuệyn CH có làm phản hay kh6ong có khác nhau gì đâu??
Có điều KD CH cơ mưu không kín,bàn chuyện mà để tì tướng đứng bên cạnh nghe tấhy hết nên hai đứa chúng nó mới teo cơ,không thì cũng không đến nỗi nào..mấy tên đấy bất cẩn quá mà.
Bây giờ CH mà không có tội thì cũng bị vu thành có tội thôi,kh6ogn thay đổi được đâu.
Lưu thiền ngu lắm nếu HH mà chết thì thôi,chứ êếu để HH sống thì với cái óc bã đậu cảu hắn..HH nói gì mà chả nghe..vậy cho nên KD mà lấy Ngụy thì sẽ chết ở chỗ đó đấy..chính ông cũng nói bọn haọn quan chẳng đơn giản gì mà..
 
Cigarrete nói:
Chung Hội có tội là do ai,cũng là vì tên TMC này có bụng trứơc rồi,nếu không sao hắn lại chuẩn bị sẵn quân mã đông đảo đến thế..ngay lúc đó đã có ngừơi hiểu ý TMC rồi..cvà hắn còn sợ TMC mà quên đìêu đó thì hắn sẽ nhắc TMC,vậy chuệyn CH có làm phản hay kh6ong có khác nhau gì đâu
Nói như ông là Ch vô tội ấy, làm như hắn là bị dồn vào chân tường nên phải quay lại mà cắn trả hic hic. Thời xưa nhất là thời loạn lòng rất dễ thay đổi nhất là bậc vua chúa nữa càng thay lòng sớm hơn ai hết, lòng nghi ngờ bao giờ cũng maximum hết. Nhất là đối với thuộc hạ, người có công càng lớn thì họ càng bị chiếu tướng nhiều hơn e rằng họ sẽ phản mình nên bao giờ cũng đề phòng nghi ngờ hết là chuyện đương nhiên. Nhưng ko vì thế mà ta cho rằng Hội phản là do chủ ngi ngờ mình . Nếu hắn mà có lòng trung thành ko muốn làm LBị nước Thục, thì nên như Tlương năm xưa, giúp cho chủ thành công thì vào núi tu đạo, hay như Trần Bình càng phải bày tỏ lòng trung cho chủ thấy thì làm sao TMC cho dù có nghi ngờ nhưng làm sao mà giết hắn cho được, giết người vô cớ nhất là tướng có công lớn như Hội ko sợ bị đàm tiếu à. Hội thấy nước Thục có lắm điều tốt lành, trong tay lại có quân sĩ, biết mình bị nghi ngờ nữa nên mới thừa dịp mà phản, cái phản của hắn hình như là do lòng tham chứ ko phải là chủ ép
 
theo toi thi chi co truong leu la so mot khong ai qua duoc ong ta dau
co ai dong y voi y kien cua toi ko
 
Khương Duy nói:
Nói như ông là Ch vô tội ấy, làm như hắn là bị dồn vào chân tường nên phải quay lại mà cắn trả hic hic. Thời xưa nhất là thời loạn lòng rất dễ thay đổi nhất là bậc vua chúa nữa càng thay lòng sớm hơn ai hết, lòng nghi ngờ bao giờ cũng maximum hết. Nhất là đối với thuộc hạ, người có công càng lớn thì họ càng bị chiếu tướng nhiều hơn e rằng họ sẽ phản mình nên bao giờ cũng đề phòng nghi ngờ hết là chuyện đương nhiên. Nhưng ko vì thế mà ta cho rằng Hội phản là do chủ ngi ngờ mình . Nếu hắn mà có lòng trung thành ko muốn làm LBị nước Thục, thì nên như Tlương năm xưa, giúp cho chủ thành công thì vào núi tu đạo, hay như Trần Bình càng phải bày tỏ lòng trung cho chủ thấy thì làm sao TMC cho dù có nghi ngờ nhưng làm sao mà giết hắn cho được, giết người vô cớ nhất là tướng có công lớn như Hội ko sợ bị đàm tiếu à. Hội thấy nước Thục có lắm điều tốt lành, trong tay lại có quân sĩ, biết mình bị nghi ngờ nữa nên mới thừa dịp mà phản, cái phản của hắn hình như là do lòng tham chứ ko phải là chủ ép
chuyện bình thường với những người có tài lại có chí lớn không chịu dưới tay người khác!Chung hội có làm phản cũng là điều không khó hiểu lắm!Như Trương Lương hay Trần Bình lại là dạng khác có lẽ họ quá khôn ngoan?Hay là lòng họ là vì dân chứ không phải vì chúa?Như Phạm Lãi lại khác nữa vì cháu bất nhân nên mới ra đi!Hội là một người giỏi lại cậy công thấy Tây Xuyên binh hùng tướng mạnh địa thế hiểm trở lại là nơi phát của nhà Hán nên tưởng rằng trời cho mình,cộng với khương Duy nói vào càng thêm kiêu căng!nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi tay Tư Mã chiêu thế mới biết cái tài cầm quân với cái tài chính Trị khác xa nhau lắm,Hàn Tín khi xưa không thoát khỏi tay Lưu Bang cũng thế thôi!
 
cái đó tại KD bày mẹo ko kín nên mới để lộ ra.chứ nếu ko thì sao mà TMC giết được.phải ko nì.TMC là cái gì,chẳng qua là 1 tên ngồi ở Trung Nguyên rung đùi hưởng lạc mà cười mát,coi KD,ĐN,CH chả ra cái gì,may hồn cho hắn là trời giúp hắn nên mới bắt được ráo 3 tên này,nếu ko thì đầu hắn rơi hồi nào ko hay.rốt cục hắn chết lãng xẹt :))
 
Cái mẹo xúi giục này, Duy thành công 90% rùi. Ai dè giờ chót một tên nào đó liên lạc cầu cứu với bên ngoài được, cộng thêm lòng quân đâu phải muốn tạo phản-> Hội hăm đem làm hoá thạch mấy kẻ ko theo nên mới tạm đồng ý. Duy chắc chắn là lòng quân ko hề có bụng tạo phản nên mới xúi hắn làm như thế, nêu ko thì mưu kế này cũng xôi hỏng bỏng ko thôi
 
co' ai giup toi tim ra 2 chi em chơi quạt trong game Tam Quốc Chí không vậy? Xin cám ơn.
 
Khương Duy nói:
Cái mẹo xúi giục này, Duy thành công 90% rùi. Ai dè giờ chót một tên nào đó liên lạc cầu cứu với bên ngoài được, cộng thêm lòng quân đâu phải muốn tạo phản-> Hội hăm đem làm hoá thạch mấy kẻ ko theo nên mới tạm đồng ý. Duy chắc chắn là lòng quân ko hề có bụng tạo phản nên mới xúi hắn làm như thế, nêu ko thì mưu kế này cũng xôi hỏng bỏng ko thôi
Thì cũng vẫn là ko kín nên mới chết.Đa số mẹo trong Tam quốc bày ra đều ko kín nên thất bại hết cả.Tên tì tướng đó có thân với 1 trong những tên tướng đang bị Chung Hội giam cầm,vậy nên hắn mới nể tình bạn thân mà đi cứu tên tướng đó,rốt cục cứu cả đám luôn.cái đám bị nhốt đó,tất bụng sinh biến rồi,nếu ko làm phản giết Hội đi thì hội tất giết nó,bởi thế bụng quân sinh biến.Hội tuy đem quân đi giết đám này nhưng chưa đi thì đám quân bên ngoài của Vệ Quán đã kéo vào rồi,quân ít chọi sao lại quân nhiều,dù Khương Duy ko có đau bụng đi chăng nữa vẫn chẳng khỏi thoát khỏi cái chết đâu
 
Thì có sao đâu, chết " nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái sơn", Duy chết vì nước là một vinh quang rồi hơn hai tên kia nhiều lắm.
Xin thưa, giết là giết mấy thằng cầm đầu chứ ai đời đi giết mấy phường vô danh tiểu tốt làm chi, nếu như Hội mà giết hết mấy thằng tướng lúc, thì hỏi coi rắn mất đầu thì bất quá cũng giãy đành đạch mấy cái rùi thăng chứ làm gì được nữa.
 
nhưng mà lại chết thảm hơn 2 tên kia.bị mổ bụng,rồi chả biết có đem chém để bêu đầu ko nữa.còn 2 tên kia thì bị chém đầu thôi
ông ko hiểu ý tui rồi,lúc đó KD và CH đi giết mấy thằng tướng đã từng được nghe CH và KD bàn việc làm phản đó,mấy thằng đó ko chịu nghe cho nên bị nhốt lại,giờ thì có thằng tì tướng nó mật báo việc KD,Ch tới giết đám nì,cho nên đám nì mới làm loạn lên.hix,chả nhớ nữa.
 
Đồng ý là Khương Duy có bị mổ bụng , chết trong đau đớn nhưng Khương Duy đã trở thành một vị anh hùng trong con mắt của dân Thục , ngay cả bọn tướng tá Nguỵ khi thấy Duy chết rồi mà trái tim vẩn phập phồng thì vô cùng kinh sợ và kính nể . Cuối cùng người anh hùng Khương Duy đến chết vẩn trung với nước đã được lập miếu thờ phụng ( đâu có thua Quan Công bao nhiêu đâu ) >:-D< .
Còn mấy anh Đặng Ngải , Chung Hội thì mặc dù bị bêu đầu nhưng lại để lại một tiếng xấu là phản quốc trong lòng dân Nguỵ . [-x
Thế thì ai hơn ai chắc mọi người củng rỏ rồi chứ :-?
 
knight and Merchants nói:
ông ko hiểu ý tui rồi,lúc đó KD và CH đi giết mấy thằng tướng đã từng được nghe CH và KD bàn việc làm phản đó,mấy thằng đó ko chịu nghe cho nên bị nhốt lại,giờ thì có thằng tì tướng nó mật báo việc KD,Ch tới giết đám nì,cho nên đám nì mới làm loạn lên.hix,chả nhớ nữa.

Xin thưa, lúc hai người này bàn chuyện đó chỉ có hai người thôi. Sau đó, Hội mở yến tiệc chiêu đãi tướng tá, trong bữa yến hắn khóc lóc nói bà Thái hậu gì gì đó đang mong hắn trừng TMC khôi phục nhà Tào, hắn cũng muốn mọi người nghe theo hương ứng. và kết quả là cả đám bị nhốt chờ mai hoá thạch, ai ngờ đêm đó có kẻ liên lạc với bên ngoài được thế là rồi.
Mi đem bàn ve chai bộ TQ lấy tiền chơi game rùi thì làm sao mà nhớ rõ hử, ko trách được =D>
 
Theo tui các bạn nên chọn Jiang WEI nếu chonanh ZUN hoặc Guân Du thì thì bị ném trứng thúi cho mà xem
 
xời ơi,có sao đâu nào,miễn là còn nhớ thì được rồi,he he.lúc đó K&M này mê game đến mức phát cuồng như nghiện ma tuý,đến giờ thì hết rồi,nhưng mà giờ thì mắc 1 bệnh nặng hơn game nữa,đó là....ghiền Net :))

Mà sao trong DW,JiangWei chẳng có mạnh lắm,hix.còn Chunh Hội tên tiếng Tàu dịch ra tiếng anh nghĩa là gì thế,bác có biết ko
 
He he he tuy Jiang Wei tuy không có gì nổi trội nhưng được cái chiêu thức thương pháp theo tui thì quá đẹp , cộng thêm Mousu dể điều khiển nửa tuyệt quá rồi còn gì . >:-D<
Nhưng còn thêm một cái nửa là trong DW4 ngoại trừ Triệu Vân ra thì chả có bác nào đẹp trai bằng Jiang Wei nhà ta đâu B-)
 
knight and Merchants nói:
xời ơi,có sao đâu nào,miễn là còn nhớ thì được rồi,he he.lúc đó K&M này mê game đến mức phát cuồng như nghiện ma tuý,đến giờ thì hết rồi,nhưng mà giờ thì mắc 1 bệnh nặng hơn game nữa,đó là....ghiền Net :))

Mà sao trong DW,JiangWei chẳng có mạnh lắm,hix.còn Chunh Hội tên tiếng Tàu dịch ra tiếng anh nghĩa là gì thế,bác có biết ko
Ai bảo Khương Duy trong DW không mạnh. Cứ lắp ngọc tím (vorpal orb) vào rồi dung charge 5 (hất lên rồi đập xuống) liên tục, xem cả lính lẫn tướng có chết như ngả dạ không.
Chung Hội phiên âm tiếng Anh là Zhong Hui.
 
Allian Dark nói:
Nói về văn thì không ai qua khỏi Khổng Minh còn về võ thì Lữ Bố là vô địch và sự anh dũng thì chỉ có Quan Dũ là xứng đáng nhất vậy tai sao chúng ta không gợp những yếu tố đó lại mà chọn ra một người văn võ song toàn tui nghĩ chỉ có Chu Du là được nhất còn các bạn thì sao ?
Nếu chú chọn Chu Du thì bác đây có điếu không đồng tình.Vì nếu chú nói là Khổng Minh giỏi văn thì Chu Du có điều không bằng .Nếu chú nói Lử Bố giỏi võ không ai bằng thì Chu Du có điều yếu hơn . Nếu chú nói là Quan Vũ dũng cảm thiện chiến thì Chu Du hèn hơn nhiều .OK. Nhưng bác nói vậy thôi nhưng bác đây tôn trọng ý kiến của chú mày đây .Theo bác người văn vơ song toàn là Quan Vũ .Xin chú có ý kiến bình luận và sự lựa chọn của bác.bye
 
Back
Top