Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

cái đó gọi là lắm thầy nhiều ma. Tướng giỏi nhiều quá nên nhiều khi rất khó mà dùng. Dùng ai bỏ ai cũng tạo nên sóng gió--. nội cái vụ bắn tên giành áo thôi mà loạn cào cào lên rồi nói chi đến việc lớn.knight and Merchants nói:Ko ngờ 1 thời nhiều tướng giỏi giang của Tào Tháo phút chốc chết sạch,còn lại mấy người,hichic.Từ thời Tào Tuấn trở đi,tui thấy ngoài bọn Đặng Ngải,Chung Hội,Từ Chất,vương Song ra,chả có tên nào giỏi cả.Đối với cái bọn Quách Hoài,Trần Thái,có giỏi giang gì đâu.hichic
hơ,thấy cái này có lý đó,nhưng tụi nó đã trót theo rồi thì theo cho trót thôi,hicTheo tớ thì có 3 nguyên nhân dẩn đến tình trạng như thế : một là khi Tháo còn sống thì đa số các tướng giỏi giang của Tháo thu được là trước khi hắn tự xưng vương vì trước lúc đó vẩn còn không ít người lầm tưởng Tháo là một đấng minh quân nên xin theo lao động đường phố tá
lạy chúa,Cao Thuận mà giỏi gì,bác có thấy Cao Thuận đánh còn thua Hạ Hầu Đôn ko hả,tướng giỏi như Trương Liêu thì Tháo còn chấp nhận chứ bọn tướng này thì...dẹp hết.Còn bọn Vu Cấm,Nhạc Tiến,Lý Điển,tuy ko giỏi võ như mấy tướng kia cho lắm nhưng mà đã theo Tào Tháo lâu rồi và giúp Tào Tháo nhiều trong việc buổi đầu sơ khai bờ cõi nước Ngụy,mà bọn này thờ Tháo trung lắm.Cao Thuận giỏi thế mà Tháo lại chẳng tha gì cả, chán quá. Chắc lúc đó mải Trương Liêu nên quên, hơn nữa mà lấy thêm tướng thì chắc sợ Lưu Bị cười là tham. Nguỵ mà mạnh quá, chơi mất vui
à,cái vụ bắn tên đấy ấy hả,cha Tào Tháo này đúng là kẹo quá,có nhiều hàng xịn mà ko biết ban cho mấy tướng,lại tổ chức cái cuộc thi đó chắc xem ai là người giỏi nhất đây mà,hichic.Mờ bọn tướng tá của Tào Tháo trung thì có nhưng mà...tham thì chắc nhiều đấyDùng ai bỏ ai cũng tạo nên sóng gió--. nội cái vụ bắn tên giành áo thôi mà loạn cào cào lên rồi nói chi đến việc lớn.

Chu Du ko hẳn là quan văn,chẳng qua là Chu Du ko muốn đánh nhau đấy thôi,có lần Chu Du từ trong trại xông ra hét to 1 câu : Chu lang ở đây (đúng hông ta) rồi nhào vô đánh tay đôi với thằng nào đó của Lưu Do đó,tui quên mất tiêu rồi,hic.lâu lắm rồi ko đọc.2;CHu du người này cũng rất được,trí chỉ thua KM con ve dũng thì cung khong tồi lắm đâu,tuy rằng không thấy đánh nhau mấy(vì là quan văn mà).
Đó là bọn giặc Khăn Vàng chả có tên nào giỏi giang cho ra hồn cả.Chứ nếu bây giờ nói Tào Tháo đánh thằng Đổng Tập của Đông Ngô đi,tướng bình thường của Tôn Quyền đó,bảo đảm thua chắc.Dường như Tào Tháo nắm được tầm quan trọng của mình nên ... chả bao giờ phải đấu với mấy thằng tướng giặc khác mà sai tướng yêu của mình ra đấuCòn võthi khi con trẻ cũng là một tướng đánh trận,thời khăn vàng ấy.
Điều này có lẽ Quan Vũ mạnh thật nhưng...may mắn hơi bị cao.Khi xông ngựa xuống đánh nhau với Nhan Lương,Lương định chạy lại hỏi thì ngựa của QUan Vũ chạy nhanh quá sấn ngay tới trước mặt Lương rồi,Lương trở tay ko kịp nên..chết.Nếu thử đánh tay đôi đi thì cũng...chưa chắc là bị chém chết.chém Nhan Lương,Văn Sú trong tích tắc không hà.
Thuộc hàng cao thủ đấy,võ nghệ cha này ko kém gì Cam Ninh đâu.Lúc trận xích bích,cha này cầm quân đuổi theo đánh bại quân của Tào Tháo,Tháo phải sai mấy tướng giỏi ra chống đỡ cũng đủ biết cha này...mạnh cỡ nào rồi5;LÃ Mông:ông này cũng được lắm chứ về văn(mưa lược)lấy lại được kinh châu ,giúp đưa QV và con nuôi quan Bình về cõi âm,về võ thì mình không rõ lắm.
.Bữa sau viết tiếp
.Còn xông trận thì hắn cũng xông => có võ thì mới xông chứ không có chỉ có xông lên trời ở với Tề thiên 

nói vậy bác đừng giận em nha
