COSSACKS ! NHỮNG TRẬN THỦY CHIẾN !
Chơi Cossacks mà nói về thủy chiến thì hơi lạ ! nhưng không thể bỏ qua phần này dược ! vì đó là một phần quan trọng của cuộc chiến ! ai nắm được mặt biển ! người đó chiến thắng !
Hẳn các bạn đều biết. Châu Âu,thế kỷ 16-18 đầy dẫy những cuộc chiến, tranh quyền đoạt lợi ! không những thế, chiến cuộc còn nổ ra trrên biển nữa ! để dành quyền khai thác thuộc địa !
Nói về Hải quân Châu Âu thời ấy, mạnh nhất là ANH,TÂY BAN NHA,BỒ ĐÀO NHA.Những nước khác chỉ là tép riu so với 3 con sói biển ấy !
Bởi thế, mổi khi chơi thủy chiến.Tôi chỉ chọn 1 trong 3 nước đó thôi.Thường thì tôi chọn BỒ ĐÀO NHA vì Shipyard của nước này mạnh nhất ! kiên cố như một pháo đài nho nhỏ. ( Thật ra, đó là một pháo đài, vì cũng có Canon nâng cấp 7 lần như Tower ! ) anh nào đụng đến thử ? xin lổi nha ! biến ! #

!
Sau khi hoàn thành những đội quân bảo vệ đảo. ( Bởi vì đối phương sẽ dùng những Galleon,Galley và thuyền đổ bộ tấn công đảo ! ) Tôi bắt đầu đưa hạm đội đi đánh xứ người ! Mục tiêu đầu tiên là những Tower ven biển,tiếp đó là Shipyard,Town Hall,Market,Mine,Windmill.Tiêu diệt hết những công trình trọng yếu ấy là bước đầu của chiến thắng ! Phần còn lại tùy thuộc vào tài đổ bộ & chuyển quân của mình thôi !
Đó là những cảm nhận của tôi về Cosacks.Những trận thủy chiến thôi ! Có gì thiếu sót xin các bạn bổ sung và lượng thứ cho. Thanks all !
::) ::)