KID_Szalor1412
Mr & Ms Pac-Man
- 16/8/05
- 169
- 0
Shery_the chick nói:Ừm...em bỏ 1 phiếu cho Halflife2 và 1 phiếu cho COD vì 2 game này em chơi qua rùi...
GTA thì quả thật em không thích lắm cái chuyện chạy lung tung,cướp bóc...vả lại bắn nhau thấy chán chán kiểu gì ấy nên em cho nó đội sổ.Thế giới cũng lên án game này nhìu lắm...và số vụ giết người vig game này cũng chả ít đâu...
Maxpayne2 cũng rất khá cả về hình ảnh lẫn hiệu ứng...mấy pha action cũng rất đã, chỉ tiếc là màn chạy lửa không hồi hộp như phần 1
Farcry...em cũng không thích game này lắm...có thể vì không thích cốt truyện và cách chơi của nó...
Doom3...ghê lắm...ban ngày chơi mà còn hết hồn...nghe nói đã có mấy thằng chết vì chơi game này rùi...
Các game khác chưa thử chơi nên chưa dám bình luận...
::( Í trời, bạn nói gì nghe ghê wá dzậy, mình đang chơi Doom 3 nè, chùi ui cũng giật mình lắm chớ, nhưng đâu đến nỗi chít đâu! Chắc là có mấy gamer "yếu mà bày đặt ra gió" chơi Doom 3 đến nỗi nhồi máu cơ tim rồi đột quỵ hồi nào hổng hay phải hông? Ừm công nhận Doom 3 ghê thật đấy, nhưng FarCry cũng hay chớ, cốt truyện hao hao giống Doom 3 (tuy hơi khác ở chỗ là mình đi tìm nhỏ bạn)! Hehe, gameplay của cả 2 thèng đều ghê như nhau!


! Hix, oan mạng! Mà đúng thiệt mấy game đó hay chớ bộ! Chán! Tớ đồng ý với bác ptigger cả 2 tay 2 chân luôn! Chí lí thật! Vậy mà không hiểu sao hồi đó vào topic F.E.A.R có gã Machineguns phát biểu linh tinh! Không hiểu gã chơi game gì nhỉ! Mà chê HL2, Doom 3 thậm tệ lun! Chán, chẳng muốn trả lời! #
, nhưng ai đã là fan ruột của dòng game GTA thì ko thể bỏ qua đâu, mặc dù bị nhiều tai tiếng đến bi giờ nó còn đứng đầu trong top 10 games của GS đấy thui 
Xin lũi, COD tính mua lâu rùi ku ạ, nhưng chưa có tiền, vả lại cũng chưa chắc chơi dc ko, mà cái đĩa của mày ấy hả, sry, nó bị sao ấy nhỉ ? 
! Không bít POP hay ở chỗ nào mà có mấy mem trong này bị nó làm cho lú lẫn! Chậc chậc! POP hả? Một gã hoàng tử nửa mùa, đi chơi gái đéo trả tiền bị công chúa Keelena (một gái bán hoa thứ thiệt) "dí" đòi nợ (trích từ cốt truyện của bác Heardless)! Một gã nhảy hip hop không biết trình độ cỡ nào mà cứ khoái "khoe", đã thía lại còn khoái nghịch bậy, vừa nhảy hip hop vửa đánh kiếm chớ (có ngày đứt tay)! Chậc chậc, đời còn lém thèng thích khoe mẽ như vậy!