Chào tất cả các bạn:
-Mình cũng là một fan của truyện tam quốc chí nên muốn cùng các bạn thảo luận cho vui
-Theo mình trận hay nhất không thể không nói đến trận Xích Bichs.Trong trận này tướng và lính của Nguỵ thiệt hại vô số kể .
-Quân Ngô và Thục tuy nhỏ hơn lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng có nhiều mưu hay đã dành chiến thắng.
-Tuy nhiên theo mình công đầu không thuộc về Chu Du mà phải là Gia Cát Lượng mới đúng . Nếu không có ngọn gió của Gia Cát Lượng thì có phải mọi công sức của Chu Du đều đổ sông đổ biển không.
-Qua trận này mới thấy tài của Gia Cát Lượng hơn Chu Du cả mấy bậc,cả đời Chu Du theo cũng không kịp
-Theo các bạn thì trận nào là hay nhất ,chúng ta cùng nhau bàn luận nhé
-Mình cũng là một fan của truyện tam quốc chí nên muốn cùng các bạn thảo luận cho vui
-Theo mình trận hay nhất không thể không nói đến trận Xích Bichs.Trong trận này tướng và lính của Nguỵ thiệt hại vô số kể .
-Quân Ngô và Thục tuy nhỏ hơn lực lượng mỏng hơn nhiều nhưng có nhiều mưu hay đã dành chiến thắng.
-Tuy nhiên theo mình công đầu không thuộc về Chu Du mà phải là Gia Cát Lượng mới đúng . Nếu không có ngọn gió của Gia Cát Lượng thì có phải mọi công sức của Chu Du đều đổ sông đổ biển không.
-Qua trận này mới thấy tài của Gia Cát Lượng hơn Chu Du cả mấy bậc,cả đời Chu Du theo cũng không kịp
-Theo các bạn thì trận nào là hay nhất ,chúng ta cùng nhau bàn luận nhé