[Bình loạn] 10 album bạn không-được-phép-bỏ-qua trước khi bước sang năm 2010

Việc đưa một mớ các thể loại nhạc vô chung một cái list là đủ thấy nhảm rồi.

Nếu xét trên gout nhạc của riêng tôi và vài người trong box này nữa thì cái đám trên chả bao giờ đáng nghe, thậm chí là đáng để ý :|

Ngược lại có những thứ tui nghe nhưng với đa số hầu như không đáng để ý :|

Và cũng chả có lý do gì để đặt tên cái poll trên là những album phải nghe trước khi bước sang năm 2010 :|

Có lẽ là tổng hợp những album hay của thập niên vừa qua. Nhưng mà nếu như thế thì cái list trên quả là hơi bị... ngu ngu.

Tội ác với nền âm nhạc

Ghê quá :-s

Nếu mà quan niệm là tội ác thì có lẽ đa phần cái mớ trên kia cũng là tội ác chứ chả riêng gì một vài album gì thôi :-s

Có cả những nghệ sĩ tên tuổi đã thành huyền thoại,

Ngoài MJ ra thì trong đám trên có ai xứng là huyền thoại ta :| :-& nghe 2 chữ đó thấy rợn rợn. Nếu năm nay M.J chưa mất thì có khi trong cái list đó chả có tên M.J đâu :|
 
Nếu chọn 1 ca sĩ nữ trẻ thì mình sẽ chọn Rihanna

đã kết từ lúc nghe bài Unfaithful

mỗi tội dạo này good girl gone bad dữ quá nên style nó hơi quái tí
31.gif


kiểu tóc trong Take a bow là OK nhất
32.gif
 
Việc đưa một mớ các thể loại nhạc vô chung một cái list là đủ thấy nhảm rồi.

Nếu xét trên gout nhạc của riêng tôi và vài người trong box này nữa thì cái đám trên chả bao giờ đáng nghe, thậm chí là đáng để ý :|

Ngược lại có những thứ tui nghe nhưng với đa số hầu như không đáng để ý :|

Và cũng chả có lý do gì để đặt tên cái poll trên là những album phải nghe trước khi bước sang năm 2010 :|

Có lẽ là tổng hợp những album hay của thập niên vừa qua. Nhưng mà nếu như thế thì cái list trên quả là hơi bị... ngu ngu.



Ghê quá :-s

Nếu mà quan niệm là tội ác thì có lẽ đa phần cái mớ trên kia cũng là tội ác chứ chả riêng gì một vài album gì thôi :-s

Chắc phải mở poll bầu chọn tội ác lớn nhất nền âm nhạc trong 2000s :">

Đề cử: album Graffiti của Chris Brown.;;)
 
Nhìn tiêu đề tưởng các nhà phê bình nào đó bình chọn -.- :
Mặc dù nghe nhạc kiểu amateur nhưng mình cũng có thể thấy Taylor Swift là một "búp bê thị trường" không hơn không kém. Nhạc nghe vui tai rồi thôi, lời nhạc chẳng có ý nghĩa nhiều. Vậy mà được những 2 slots?:-o
15 triệu lá phiếu?:-o Bầu bì kiểu gì mà ra kết quả thế này?:|
P/s: Quên để ý Britney có 2 slots, 10 năm nữa chắc trong list này sẽ có them Miley Cyrus nhỉ =)) )
 
1 phiếu cho cháu Taylor và Brit cũng quá cố chấp nhận. 2 phiếu thì hơi quá thật.

Đừng nhắc Miley và JB ớn !

Alicia mà ko đc vào thì quá đáng ^^

Mà thôi , mương 14 mà xem + tin cái gì =))
 
Cái cụm từ "không-được-phép-bỏ-qua" thật v** quá đi =)).
 
Hybrid Theory – Linkin Park (2000)
American Idiot – Greenday (2004)
Fearless – Taylor Swift (2008)
The Fame – Lady Gaga (2008)
Chỉ thấy mấy cái này là đc. Số còn lại hoặc là ko xứng đáng hoặc là chưa nghe nên ko biết. Britney ko phản đối nhưng Blakout hoặc và Circus có lẽ là ko xứng. Nếu xét trên tiêu chí doanh thu thì còn đc, vì khi đó đánh dấu sự trở lại của Brit nên dân tình khá rầm rộ. Còn về chất lượng thì thấy ko bằng Oops!... I Did It Again hoặc In the zone.
Ngoài ra còn 1 số cái tên theo mình nghĩ là xứng đáng
Encore (2002) hoặc The Eminem Show (2004) - Eminem
Future Sex/Love Sounds - Justin Timberlake
Westlife (2002) hoặc Coast to Coast (2000) - Westlife
Elephunk (2003) hoặc Monkey Business (2005) - Black Eyed Peas
Good Girl Gone Bad (2007) - Rihanna
Konvicted (2006) - Akon
Có lẽ là còn nữa nhưng tạm thời nhớ đc từng đó. Đây chỉ là những album mình thấy đáng nghe và có chất lượng trong 10 năm qua, ko theo tiêu chí Album of the decade hay ko-đc-phép-bỏ-qua gì cả. Cái chart này là của Billboard nên ko khó hiều vì sao toàn mainstream. Nếu tính cả underground thì mỏi mồm cũng chưa hết. Giống như bác Pink Floyd nói ở trên, cũng tùy vào gu nghe nhạc từng người nữa. Nhớ có topic những album bạn tâm đắc năm 2009 vào toàn thấy rock mà loạn hết cả não, chả hiểu gì cả.
 
^ Của ngưởi ta là Eminem Show (2002) và Encore (2004) chứ
Actually, 2 cái này cũng nói thật cũng chả có gì đặc biết, phải nghe thì chính xác hơn là cái Marshall Mathers LP cơ :))
Monekey Buiness của BEP hay Good Girl Gone Bad của Rih hay Konvicted của Akon thì muốn vào list nói xếp theo tiêu chí xếp hạng của Billboard thì đúng, ăn khách đấy nhưng toàn medicore album cả
 
Giống như bác Pink Floyd nói ở trên, cũng tùy vào gu nghe nhạc từng người nữa. Nhớ có topic những album bạn tâm đắc năm 2009 vào toàn thấy rock mà loạn hết cả não, chả hiểu gì cả.
Chỉ nghe những album mới là rock mà không nhét nó vào thì lấy cái danh sách tâm đắc ra kiểu gì :| :|
 
Đồng ý album của Akon hay của Rihanna đều ở mức mediocre cả. :| Blackout có lẽ đã là điểm nhấn của sự nghiệp Britney nếu phần sản xuất ko đè bẹp và làm chìm phần vocals đi.

Album Future Love/Sex Sounds của Justin có phần sản xuất tốt từ Timbaland và sau đó những gì Tim sản xuất sau đó đều :|

------

Ko dám bầu album của Decade nhưng nhìn chung cả 10 năm qua, từ năm 2004 mình bắt đầu nghe nhạc và đào indie/alternative từ năm 2008 thì

Alternative:

Kid A - Radiohead
In Rainbows - Radiohead -> xuất sắc, album này thật sự không còn gì để nói :x
Merriweather Post của Animal Collective
Elephant - The White Stripes
Veckatimest - Grizzly Bear

Pop-related:

For Emma, Forever Ago - Bon Iver, một album pop/folk đẹp xuyên suốt và rất hiếm trong cả decade kiếm được 1 album mang pop về cái giản dị thế này :x

Back To Black của Amy Winehouse, album mở màn cho thế hệ giọng soul nhưng pha pop nhiều hơn vào âm nhạc. Ngoài ra có album 19 của Adele, hoặc Rockferry của Duffy cũng khá xuất sắc.

Continuum - John Mayer. Khá hoàn chỉnh khi nhìn chung.

R&B/Soul:

Songs in A Minor của Alicia Keys. Tuy các album sau có Grammy và làm người nghe thỏa mãn, chứ thực sự không album nào đem AK vượt qua cái bóng của Fallin' cả. Sau 4 album, chị này chưa bao giờ tiến triển hơn trong việc viết lời, mặc dù album thì phần sáng tạo mỗi lúc đều thử nghiệm và đổi mới.

The Emancipation of Mimi, tuy album rất overrated nhưng cũng là điểm comeback cho MC.

Album của Maxwell

Crazy In Love từ album Dangerously In Love của Beyonce :"> thật sự ko có cái này thì DIL ko đến mức giựt tá lả giải thưởng như vậy.

Electronic/House

Hercules & The Love Affair của ban nhạc có cùng tên =)) excellent album. Mặc dù khi đi live, ko có anh guest Antony & The Johnsons nên hát mất cả lửa. :-w

Instrumental:

Earth Is Not A Cold Dead Place của Explosions in the Sky. Một album post-rock rất xuất sắc của dòng instrumental :x tuyệt vời trong cả 5 track :x

Rap/Hip-hop:

4 album của Kanye West. Tuy thái độ khá douchebag nhưng tài năng thì ko thể phủ nhận.

Stankonia và The Speakerboxxx/The Love Below của Outkast :x:x
 
Giống như bác Pink Floyd nói ở trên, cũng tùy vào gu nghe nhạc từng người nữa. Nhớ có topic những album bạn tâm đắc năm 2009 vào toàn thấy rock mà loạn hết cả não, chả hiểu gì cả.

Thực ra nhìn vào mấy cái album mà được mọi người liệt kê ra ở trên tui cũng... loạn cả não... hehe.

Xài tới từ "tâm đắc" lại càng khó. Một trời một trời... albums, nhưng tâm đắc không biết đếm được bao nhiêu.
 
=(( Công nhận là ko hiểu tại sao lại là Taylor Swift trong khi cậu ta hát chẳng ra vẹo gì cả

Không hiểu sao từ hồi Love Story, thiên hạ ca tụng Taylor Swift, em có nghe qua thử mà ko nuốt trôi nổi, nghe chưa hết bài đã tắt youtube luôn. Bạn em có học thanh nhạc, có nói qua đại loại kiểu giọng hay hay ko thì nghe xem độ rung của giọng (blah blah, nhiều thứ nữa) thì nghe Taylor cảm giác chẳng khác nào đang lái xe chạy trên đường cao tốc phẳng lỳ =))

Còn Guilty Pleasure của Ashley Tisdale thì đúng là kìm, từ hồi cái series Suit Life of Zack and Cody, có vụ hát hò của nv khách sạn, nàng này hát đã thấy ....8-}

Ngoài ra thì đọc qua 2 topic, thấy mọi ng` có vẻ ko thích Gaga. Có thể Gaga quái quái và nhạc của Gaga chỉ là Pop electro nhưng ít ra, em thấy còn khác và khá hơn rất nhiều với các bạn nhạc nhẽo bây h. Nhiều bài nghe cũng đc, chứ ko đến nỗi nghe xong là quên luôn.

Nếu bảo chọn ra album thích nhất từ trước tới giờ em thì nghe đi nghe lại: The Silent force - Within Temptation.
 
My pick in Híp bóp album:
Kid Cudi-Man On The Moon :)
 
Chắc mình cảm thụ âm nhạc quá kém hay sao mà nhạc Taylor Swift mình nghe dc :|
 
Dễ nghe mà bạn , thật ra thì âm nhạc nhiều , ko phải fan nhạc thì mình chỉ biết được những bài,album mainstream mà TV, net với ngoài đường chơi nhiều thôi , nhiều người tui quen kêu thích nghe taylor swift vậy chứ chơi thân ở gần có thấy playback lần nào đâu :), toàn thấy nghe những album,single mới kiểu "có mới nới cũ" :)), người ta nghe nhạc bình thường như vậy là đủ giải trí rồi .
 
^ Của ngưởi ta là Eminem Show (2002) và Encore (2004) chứ
Actually, 2 cái này cũng nói thật cũng chả có gì đặc biết, phải nghe thì chính xác hơn là cái Marshall Mathers LP cơ
Nhầm tí. Cái Marshall Mathers LP đúng là hay hơn mà thế nào lúc đấy mình lại nhớ nhầm là 1999, kiểm tra lại thì đúng là 200.
Ngoài ra thì đọc qua 2 topic, thấy mọi ng` có vẻ ko thích Gaga. Có thể Gaga quái quái và nhạc của Gaga chỉ là Pop electro nhưng ít ra, em thấy còn khác và khá hơn rất nhiều với các bạn nhạc nhẽo bây h. Nhiều bài nghe cũng đc, chứ ko đến nỗi nghe xong là quên luôn.
Mềnh là fan Gaga nè bạn. Gọi là fan cũng ko hẳn nhưng Gaga là cái tên mình ấn tượng nhất trong năm qua. Có lẽ nhiều người ghét vì phong cách lập dị.
 
Có lẽ nhiều người ghét vì phong cách lập dị.


Quá bình thường để được gọi là lập dị đó :|
 
Relapse - Eminem
21st Century Breakdown - Green Day
BSB đâu :)):))
sao lại có con Ass.. zì đấy thế
 
21st Century Breakdown - Green Day
nếu chỉ tính những album ra đời vào năm 2k9 của GD cho cái này vào thì còn chấp nhận được, chứ không thì thật là sai lầm [-X
 
2 slot cho Taylor Swiff, 2 slot cho Britney, 1 slot cho Adam Lambert...

thôi, em rệu =((
 
Back
Top