Bình luận phim Red Cliff

trinhphuctuan

Dragon Quest
Tham gia ngày
30/3/07
Bài viết
1,204
Reaction score
19
Pó tay với Ngô Vũ Sâm!

Chu Du đánh trận Xích Bích là để bảo vệ giang sơn và mỹ nhân! Ngô Vũ Sâm làm phim lại cho người ta cái cảm nhận nhờ có mỹ nhân mà Tôn Quyền, Chu Du mói bảo vệ được giang sơn và địa vị! Quả thật pó tay!.

Tuy nhiên quy mô hoàng tránh của phim và kỷ xảo điện ảnh thì phải khâm phục!
 
phim XB này xem không thấy gì là hoàn cảnh thời phong kiến. GCL nói chuyện với Tôn Quyền và Chu Du như với bạn bè ấy, lễ nghi thì sơ sài , mặc đồ thì ...không đẹp :D
 
+> phần 2 nhảm nhí , Cam Ninh sau này sản xuất ko ra mới bị chết chứ có phải ném lưu huỳnh hi sinh trong Xích Bích đâu , Tiểu Kiều tuổi gì mà quan trọng lịch sử thế , xét về nữ nhân ảnh hưởng lịch sử Tam Quốc chỉ có mỗi Điêu Thuyền ,làm rung chuyển Hán thất còn con Tiểu Kiều mang danh Tào Tháo vì nó mà đánh chỉ là nguyên nhân thứ yếu , quan trọng là Tào Tháo đã muốn đập 2 thằng Tôn Quyền và Lưu Bị lâu rồi ,việc con nhỏ bay sang Tào pha trà làm cho Tháo nhức đầu là vô lí ,1 kế đơn giản từ thời xuân thu đã có ,1 thằng thông minh ,gian xảo như Tháo lại bị gạt ,cho dù có mê gái đi nữa thì cũng ko thể nướng 1 phát 80 vạn quân theo kiểu lãng nhách như thế.Cái điểm sock nhất là ko có Bàng Thống ,thay vào đó là con Tiểu Kiều qua Tào ,Hoàng Cái trong phim đã có ý trá hàng với Tào ,đã thông báo cho Chu Du nhưng lại ko có cảnh đánh đập rồi chạy qua Tào than thở xin mang quân đập Ngô

Điểm phi lí nhất của 1 phim gọi là lịch sử mà ko đúng lịch sử

Tiểu Kiều là phận nữ lưu lại có tầm ảnh hưởng lớn ,vì ả mà Tháo lên gân quá độ ko thể quản dc việc quân

Bàng Thống người ta nói kế liên hoàn do ổng bày ra , đồng ý quân Tào xưa nay đánh bộ ,muốn đánh Ngô phải dùng thuyền ,về mặt này ko rành nên việc bàn nhau tạo ra ý tưởng xích thuyền lại cho đỡ say sóng

Hoàng Cái là thằng châm lửa đốt trận Xích Bích từ truyện cho tới game ,ảnh hưởng ko nhỏ , chịu đựng bị đánh bầm dập nói đúng hơn là cái mền rách chạy sang Tào giả bộ trá hàng

Cam Ninh dc biết chết vì bị kiết lị ,táo bón ,sau trận Xích Bích vẫn còn sống nhăn răng ra đó thì trong phim như 1 thằng điên lao đầu vào chỗ chết


Về phần diễn viên ko bàn cãi , thằng đóng Tào Tháo nhìn mặt gian hùng phát sợ, Quan Vũ thì y chang trong lịch sử và game to cao chuẩn ko cần chỉnh ,Trương Phi miễn màn rất giống Trương Phi người đời biết tới chứ ko phải hạng trí óc ,ốm nhom biết lễ nghĩa như Hỏa Phụng Liêu Nguyên,Triệu Vân thì ai cũng chê là xấu ! thôi đi mấy 3 mấy mẹ ,thời chiến đẹp trai mà ko có chấm râu do hành quân ngày đêm chỉ có thể là đàn bà mới ko có ,chẳng lẻ cứ ngày nào cũng chịu khó cạo râu , mặt ko đẹp trai ư , đẹp trai quá nhìn như thư sinh ,bản thân tui thấy Triệu Vân vậy là quá chuẩn ,đi đánh giặc khói lửa tên đạn vèo vèo người ko bụi thì đâu phải là mãnh tướng họa may chỉ hạng núp lùm,Gia Cát Lượng thì miễn bàn luôn nhìn cái mặt y chang avarta Lượng Tam Quốc 11 ,nhưng để cái đầu nhìn xấu gúm ,còn Chu Du thì khỏi bàn cãi mặt nghiêm nghị ,có khí chất ,đầu óc tính toán, còn Cam Ninh cha này rất ngầu , cái mặt như lúc nào cũng muốn cắn người ta,oai phong dũng cảm nhưng phải bụi đời hơn thì mới giống cướp biển.

Có thể nói Gia Cát Lượng và Chu Du cả 2 phần diễn xuất ko ai chịu lép vế ai ,về mặt trang phục thì ko bàn vì đạo diễn quyết định

Tôn Thượng Hương tại sao cứ lấy cái nhí nhảnh con cá cảnh trong Hoàn Châu Các Các để Triệu Vy đóng cơ chứ , Thượng Hương là mỹ nhân mừ ,có lẽ đạo diễn tính tới chuyện diễn viên phải đình đám nhất TQ mới mời để câu khách.

Phần 1 thiếu mất vụ anh Bị quăng đứa con ,phần 1 tui xem thấy rất hay và ghiền luôn cả đêm ko sao ngủ dc liền lấy RTK 11 ra chiến ,phần 2 thì cảm thấy thất vọng hay thì hay thật ở cái kỹ xảo và nhân lực hoành tráng có thể nói là hoàn hảo ko thể chê vào đâu dc nhưng cái nội dung thì còn nhiều cái kì cục và phi lí
 
Đúng là phần 2 hơi thất vọng một tí nhưng cũng lỡ xem rồi thì than gì nữa::(
 
tui thấy phần 1 cũng vô duyên mất mấy phút cho con tiểu Kiếu xxx với Chu Du...:D
về phần nhân vật mình thấy Bac' Vũ nhà ta thiếu cái khí sắc wue' (cảm giác hình như thiếu thiếu cái gì e' :-/ )...còn Lưu hoàng thúc thì thiếu phu'c đức,thiếu cái khí phái hoàng gia...
còn lại thì y chang pa'c ONELOW4You nói .
còn phấn 2 ,1 chổ quan trọng mà phim đi lệch là .Chu Du ko hề có thiện cảm với Tiên sinh nhà ta đâu..luôn = mọi cách kill ma`.[ trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng ]:D
 
Mới xem có phần 1, chưa có thời gian xem phần 2, để Chủ nhật này đi xem mới đc:D

Có điều vẫn muốn lạm bàn tý chút. Pác Onelow nói thế nào chứ tui thấy Quan Vũ nhìn như thằng... chăn lợn àh. Già khú đế chả có cảm giác oai phong gì cả. Hay là do cái con dao thái thịt nó khiến hình ảnh Quan mặt đỏ tệ hại đến vậy. Trương Phi nhìn còn nhận ra đc, đến Lưu dệt chiếu thì trông như thằng đần, lúc đầu nhìn tui còn tưởng là thằng người hầu đang đan dép cho chúa công. Võ tướng bên Lưu mỗi Tử Long là đẹp.
Còn vụ Chu Du thì phim này dựa theo cái nhìn của Trần Thọ trong Tam Quốc chí mà. Mà quả thật Chu Du tài hoa bạc mệnh, chiến công đấy mình vang danh cửu châu, trong khi lúc này Gia Cát mới ra khỏi lều tranh, mấy ai biết đến để mà Chu Du phải đố kỵ chứ.
 
nội dung phim thì ko nói...nhưng buồn nhất là người đóng vai tào tháo...gương mặt jì đâu mà hiền như cục đất...ko thể hiện được một tào tháo đa mưu túc trí, tài ba lỗi lạc..người người đều khiếp sợ...::(
 
nội dung phim thì ko nói...nhưng buồn nhất là người đóng vai tào tháo...gương mặt jì đâu mà hiền như cục đất...ko thể hiện được một tào tháo đa mưu túc trí, tài ba lỗi lạc..người người đều khiếp sợ...::(

Trát thêm miếng phấn trắng là được:devil::devil:
 
phim về lịch sử TQC tui chưa coi bao giờ. vì bao giờ phim nó cũng giới hạn rất nhiều như thời gian, diễn viên, kỹ xảo nhiều nữa mà ko biết sao kể..... cho nên phim thường khác khá xa so với tiểu thuyết. bù lại phim là hình ảnh động + lời thoại, xem thì sẽ thấy nó hay hơn đọc chữ trong tiểu thuyết.
 
Quan Vũ như thế là ok rồi , chẳng lẽ lấy Quan Vũ của phim TQDN ra ,cha đó nhìn mặt hơi bị hiền ,Quan Vũ cái mặt phải 1 đống ,sát khí ko tỏa ra như Trương Phi nhưng độ oai nghiêm lúc nào cũng khiến cho người có sức ép ,và nhúng nhường khi tiếp xúc ,tìm dc 1 diễn viên có chiều cao hợp lí ,body to con cái mặt lai hao hao là ok , có bác nào đã từng gặp Quan Vũ thật sự ở ngoài đời chưa , từ xưa tới nay qua bao nhiêu nhà phát thảo mỗi người thêm chút , tui cảm thấy Quan Vũ mà người ta tạo ra chỉ ở trong RTK 11 là giống nhất ,bá khí ,oai nghị,mắt hí,mặt đỏ ,râu dài lẫn tí bụi bặm chinh chiến nhiều năm thì ở Quan Vũ trong Xích Bích này hoàn toàn có thể nói là ok nhất từ trước tới giờ tui xem phim TQC( anh Vũ của phim bộ TQDN tui cũng khoái :D ), còn về Quan Vũ trong phim gì nói về Triệu Vân ( Lưu Đức Hoa ) đóng ,cái mặt nhìn là muốn đập rồi,cao thì cao thật nhưng cái mặt ko hợp quá xấu.

P/S nuocmatchienbinh : Tào Tháo như vậy là ok rồi ,mặt tuy còn hiền nhưng nhiều lúc xem phim thấy có phần loạn thần tặc tử lắm , vẻ bên ngoài tuy hiền hiền nhưng bên trong đầy suy tính nội cái vụ quân bị dịch bệnh thui ,những người chết thay vì thiêu họ để tránh lây lan thì ảnh ko làm thế mà dùng 1 thái độ rất điểu ko cho người khác đoán dc ảnh làm cái gì = cách ảnh ra lệnh chất xác đẩy qua Ngô ,chỉ tội cái mê gái mà thua Xích Bích -> nhảm.Kiếm dc 1 diễn viên biết diễn xuất đã là khó ,còn tùy vào độ chuyên nghiệp và nhập vai hòa mình thật thụ vào nhân vật còn khó hơn ,đâu phải là diễn viên thì cái gì cũng pro hết.


=> Triệu Vân trong Xích Bích là Hồ Quân ,1 diễn viên có chiều cao lí tưởng 1 mét 85 , là diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Trung Hoa ,từng đóng rất nhiều vai anh hùng trong phim bộ như Tiêu Phong ,Chu Nguyên Trương..là 1 diễn viên làm việc rất nghiêm túc , từ phần cho tới phần 2 ko cần người diễn thế những cảnh mạo hiểm ,anh bị thương đầy mình phải nhập viện cũng ko bỏ vai nhường cho người diễn thế,ráng cuốc cho tới hết bộ => tui cho anh này điểm 9


Chu Du và Lượng đáng lẽ khúc cuối phải có gì đó sẹt điện nhau ,2 thằng nhìn nhau tóe lữa ,miệng tuy cười trong đầu toan tính xem nhau như đại họa ,nhất là Chu Du nhưng đằng này 2 thằng cứ như là anh em xa nhà đã lâu gặp lại cười cười nói nói mà ko có phần e dè nhau ,mà lại kính nể anh hùng trọng anh hùng xem nhau như bạn bè.Có lẽ sau trận Xích Bích thì làm gì có trận nào lớn mà làm phim nữa nên Ngô Vũ Sâm cho Cam Ninh chết ,còn Lượng và Du thì kết thúc vai diễn ko hứa hẹn gì để đụng độ nhau sau này.


Mới sắm dc 1 DVD Xích Bích 1 bản rõ đẹp như ánh Trăng Rằm , chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa ra shop săn phim bản đẹp hì hì ,mua đĩa về lộng kiếng luôn chứ ko coai :D
 
Hay. Mod cưới vợ đẹp về rồi ngắm luôn chớ đừng mẫm ăn gì nghe!
 
LB tròn ục ịch chẳng ra vẻ chủ tướng,mặt trương phi trong phim này thấy hiền wa' , QV thì cứ ngơ ngơ như đao ấy , Triệu Vân thì hơi già, mấy con kiều không xinh, GCL nhìn mặt dê dê thế nào ý . Thấy ổn nhất là anh Chu Du thui ^^
 
:D, kết mỗi cái đoạn Tiểu Kiều nhà ta ở đâu dâng trà cho bác Tháo thôi, gặp ta đây" đàn bà con gái nhất định không tha" =)). Chi tiếc nhãm nhí làm mất đi bao nhiêu cái hay của bộ phim
@All: Điêu Thuyền sau này ra sao không ai biết, chắc là khi Lữ Bố bị bắt thì tự tử rồi cũng nên =((
 
Lưu Bị là con nhà Hán thất , mắt rồng ngài phụng , có cốt cách vua chúa mà trong phim Red Cliff như 1 gã ăn mày , thế thì làm sao mà Chu Du dùng Mỹ Nhân kế để Lưu bị và Tôn phu nhân cưới nhau đc =))
 
Lưu Bị là con nhà Hán thất , mắt rồng ngài phụng , có cốt cách vua chúa mà trong phim Red Cliff như 1 gã ăn mày , thế thì làm sao mà Chu Du dùng Mỹ Nhân kế để Lưu bị và Tôn phu nhân cưới nhau đc =))

Lưu Bị là con nhà Hán thất , mắt rồng ngài phụng , có cốt cách vua chúa. Vậy mà cầm quân trận nào là thua trận đó. :D
 
coi cái phim địa chiến xích bích thấy nhảm nhí thí mẹ
cam ninh wang lựu đạn lên bàn thờ.^:)^^:)^
tiểu kiểu qua bên tháo làm quái gì chứ vậy mà thằng cha này cũng nghĩ ra được
thằng bàng thống có ý nghĩa quan trọng như thế lại ko có xuất hiện^:)^
lượng và du chọc nhau cho đến hộc máu mà đến cuối 2 thằng vẫn cười tươi:-/

thằng đạo diễn giỏi của trung quốc mà thế này.......... tiếc cho 10k mua đĩa quá =))
 
tiếc cho mất 1 đêm down torrent về xem ::(
 
Phim này coi phần 1 là đã k buồn coi phần 2, dc mỗi cái bụng của Lưu Gia Linh!
thằng đạo diễn giỏi của trung quốc mà thế này.......... tiếc cho 10k mua đĩa quá
Cậu mất 10k còn đỡ, tớ hí hửng dắt vợ đi xem rạp!X(
 
Xem nó đánh nhau cũng hoành tráng lắm chứ bộ. Mà theo như mình dc biết thì film này nằm trong kế hoạch những bộ film làm mới lại các tác phẩm văn học nổi tiếng của TQ đấy chứ. Cùng với nó còn có The Fobbiden Kingdom = Tây Du Ký, Thủy Hử = Thủy Hử, Three kingdoms: Resurrection Of The Dragon & Red Cliff = Tam Quốc :'>
 
4 bộ đại tác phẩm của TQ đc làm lại là 4 bộ phim bộ mà đâu phải phim lẻ :o
Trong đó là : Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký , Thủy Hử và Tam Quốc Chí
 
Back
Top