Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

!Thế tại sao KM không làm vậy đi mà phải nhờ đến KD. Khương Duy tuy có chức cao cũng chưa đến nỗi nắm hết binh quyền như KM đâu. Nếu muốn phế bỏ Lưu Thiền chắc cũng không đủ sức.wiwi nói:Ko ko, ngay cả sư phụ của Duy là KM cũng còn nói là "phải quyền nghi, ko thể câu nệ lẽ thường" thì chẳng wa tại Duy cố chấp thui ! chứ nếu Duy chịu suy nghĩ thì cho dù muốn khuôn lao động đường phố Hán thất thực thì chỉ cần tìm một người thuộc hoàng tộc mà lao động đường phố lên làm vua cũng được, chứ nhất thiết gì mà cứ lao động đường phố một ông vua ngu ! tình thế đất nước lúc đó thì mặc dù chưa kể là rối loạn nhưng vua chỉ biết an nhàn hưởng lạc bỏ mặc xã tắc thì sao xứng làm vua, hoặc là Duy đem quân về học theo phép Vũ hầu đuổi hết tụi hoạn quan, hoặc phế Hậu Chúa lập tân quân, cho dù ai dám dị nghị thì có sợ chi, anh hùng đâu sợ miệng đời !
Đặng Ngải được thầy nào dạy vậy tato Dr.Cid: sao huynh có thể so sánh theo kiểu như vậy, cho dù thầy giỏi mà ko nhờ tư chất thì làm sao giỏi được, Đặng Ngải tự mình vươn lên hồi nào, cũng nhờ thầy dạy chứ đâu phải tự học đâu, vả lại lúc đọ sức thì Ngải thua Duy luôn và còn tự nhận :" Khương Duy học đặng phép Vũ Hầu, ta thật ko bằng " chẳng wa vì gặp ông vua ngu, còn Ngải lao động đường phố đúng lúc Tư Mã Chiêu sáng suốt nắm quyền, Ngụy đang thịnh vượng

. Sorry không đọc kĩ mấy bài trên làm bạn mất công gõ lại :pwiwi nói:Vấn đề tại sao thì đệ đã...gõ rồi nên làm biếng gõ lại, thôi trích lên chút cho huynh:
KM ko làm ko phải ko nghĩ đến, cũng ko phải ko dám mà vì đã chịu ơn Lưu Bị rất nhiều, vả lại lúc KM còn sống thì chú Thiền đâu dám hó hé gì, hơn nữa Lưu đại ca trước khi ngủm đã "chặn họng" trước rùi : "nếu con trẫm bất tài wá thì khanh tự mình lên làm chúa mà giữ đất Thục" thử hỏi làm sao KM hó hé gì.
Chính thế đấy, Duy vốn là tướng cũ của Nguỵ nên khi Duy trung thành thì sẽ được người đời ca ngợi chứ nếu làm phản thì sẽ không làm nên chuyện gì đâu. Dù tài Duy có thể nói là cao nhất Thục lúc bây giờ nhưng sức một người sao làm nên được việc lớn. Bên cạnh đó Lưu Thiền tuy ngu tối nhưng cũng không đến nỗi tàn ác bạo ngược => Duy chẳng có một lí do vững chắc để tạo phản. Hơn nữa giả sử tạo phản thành công rồi thì đưa ai lên làm vua ??? Rồi các vị quan lại trong triều cũng sẽ bỏ đi hết thì ai lo chính sự? Lúc đấy Nguỵ chỉ cất binh một trận là lấy được Thục dễ như lấy đồ trong túi.Còn Duy thì khác, vốn là tướng của Ngụy nên Duy chịu ơn thục nhất là Hậu chúa ko nhiều, thì cho dù có phản cũng ko đến nỗi ... ray rứt, muốn giết mấy tên hoạn quan với phế đế thì cần gì nắm hết binh quyền, chẳng phải là bọn Viên Thiệu lúc giết Thập Thường thị, Tư Mã Ý đoạt binh quyền trong tay Tào Sảng, Đổng Trác lúc phế đế dễ như chơi sao ? với tài trí của Duy thì còn lo gì vả trong thục còn ai là đối thủ của Duy nữa ?
Về binh pháp thì có thể học từ người xưa: Binh pháp của Tôn Tử, Ngô Khởi... để lại đó, rồi tuỳ theo trí tuệ mỗi người mà vận dụng thôi. Chứ chẳng lẽ các tướng thời xưa mỗi người đều có một ông thầy dạy binh pháp sao.còn vụ Đặng Ngải thì cũng phải có thầy dạy thôi - cho dù ko nổi tiếng, chẳng lẽ Ngải tự nghĩ ra binh pháp sao ? vả lại đệ thấy Duy cũng chẳng học được bao nhiêu từ KM, chứ nếu học được hết thì Ngải với Hội chết từ đời nào rùi-ngay Tư Mã Ý còn bại liên tục nữa là...