Đang bàn về KD và Đặng Ngãi,sao các bác nhảy lung tung thế?Tui thấy nếu chỉ có tài đức thui thì đúng là thiên hạ có cả đống(hic hic đếm trên đầu ngón tay ý).Đức ở đây đâu chỉ sơ sơ như các bác nói đc.Nói đến đức,người ta bảo mấy người có đủ đức độ cơ chứ?Nhân hậu chưa chắc đã là đức....ngay như ông họ Lưu chắc gì đã có đức,dù thiên hạ nói là ông này có đức?Xem ví dụ nha;
Lưu Bị và Mã Đằng cùng nhân mật thư của thiên tử,sao Mã Đằng luôn đặt nhiệm vụ đấy lên hàng đầu?Còn ông họ Lưu thấy chết ko cứu,đã thế luôn miệng nói là nhân đức,hỏi nhân đức ở đâu?Mã Đằng chết rùi,con là Mã Siêu báo thù(hình như cũng do ông họ Lưu khích động thì phải?),thế mà ko gửi đi lấy một binh một tốt....nếu tận dụng thì đã ăn rùi còn gì.Bàng Thống hoặc Km,một trong hai người cầm wân lên đánh,đem ông tướng nào cung ổn cả.....vì Tào Tháo đâu còn hồn vía khi bị Mã Siêu lùa như vịt thế này!!!!!!!
Mang cả trăm họ theo, nhưng ko lo đc cho họ.Đấy là ko tự lượng sức mình,để mọi người chết oan như thế có hay ko?
Lừa Ngô đoạt lấy thành trì bốn quận Kinh Châu,lấy tiếng con Lưu Biểu...cái này hơi wá đáng....kết wả là Quan Vũ chết....mồm đòi trả thù....vậy thì kết cục đấy do ai gây ra?
Hic hic kể xấu ông này còn nhiều lắm....để lúc khác nói tiếp,giờ vào học tiếp đã,hehe!!!!! >:-D<