Knight and Merchants
Persian Prince
- 3/6/03
- 3,890
- 8
good.tốt lắm mấy huynh đài.cùng nhau tiến lên đi nào.Sun à,thanks nhiều nhá.hy vọng ông sẽ giúp tôi đối phó với mấy tên này khi tôi ko online
Xì Gà nì có ava mới à,xấu qué,ava cũ đẹp hơn nhiều.mờ rốt cuộc ông ko theo bên nào hết phải ko.vậy làm trọng tài đi nhá
Ai bảo ông là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu KD thế hả.KHi Võ Hầu mất,có trao quyền laị cho Tưởng Uyển chứ đâu phải KD đâu,KD chỉ lo về mặt quân sự thôi.Khi Tưởng Uyển chết giao chức lại cho Phí Vĩ,Phí Vĩ thì chết khi KD đánh nhau với ĐN từ lâu rồi.có kẹt gì về trọng trách Kinh Tế đất nước đâu.với lại KD là tướng chứ đâu phải Quân Sư,việc Kinh Tế thì giao cho 1 mưu sĩ chứ ko nên đưa cho 1 hổ tướng=>KD chỉ lo mặt quân sự,ko lo mặt Kinh Tế mà binh lính KD thua tức là...tài cầm quân còn kém
KD lại mắc 1 sai lầm nghiêm trọng,đó là nếu ko giao quyền cho bớt các tướng mà 1 mình mình lo hết thì...như Gia Cát Võ Hầu thôi,thức dậy sớm,ăn ít =>bệnh rồi chết.các tướng của KD đều là người có tài cả chứ đâu phải là hạng vô dụng đâu.vì vậy nên KD dở chỗ này
Chăc ông chưa đọc kĩ bài của tôi rồi.nếu KD biết thì sao ko sai ngay Liêu Hoá tới đó luôn đi mà tới thành đô làm gì.đường núi Âm Bình cũng gần Kinh Đô Tây Thục mà =>KD chẳng biết gì về ĐN đi đường núi đó.KD chỉ sai Liêu Hoá về bảo Hậu Chủ phải canh phòng cẩn mật thôi chứ có bảo kéo quân ra cái chỗ đó đâu.he he he.
còn chiêu gì nữa đâu.xuất ra hết đi
Sun,tới phiên huynh đài ra tay đó
Xì Gà nì có ava mới à,xấu qué,ava cũ đẹp hơn nhiều.mờ rốt cuộc ông ko theo bên nào hết phải ko.vậy làm trọng tài đi nhá

lại nói lại càng sai.KD đã học được phép của Võ Hầu sâu rồi chứ ko phải là chưa học đâu.khi ĐN đi đánh Trại giữa của KD thì KD dẫn quân đi cứu ra lệnh tên nào loạn thì chém rồi đem quân nỏ ra bắn.quân của ĐN mấy lần vô đều bị tên bắn phải lui ra.ĐN mới than rằng :"KD thực học phép võ hầu sâu lắm".thấy chưa,đâu phải KD ko có thời gian học đâu mà học rồi.ĐN tuy ko nhận ai làm thầy mà đánh nhau với KD kẻ tám lạng người nửa cân như thế đã khá lắm rồi.vả lại,từ nhỏ ĐN đã thông minh sẵn,hễ thấy đầm lớn,núi cao thì lập tức ngắm nghía,đo vẽ,chỗ nào nên mai phục,nên đóng lương ghi chép cả vào 1 bức địa đồ =>ĐN là người có chí.KD ko bằng được ĐN ở điểm này.Khuong duy_so_1 nói:Úi chết bên phe tên Đặng Ngải lại có thêm một cao thủ trợ lực rồi , chưa kể Mr cigarette lại hăm dọa nửa chứ , thế mà anh em tui đi đâu hết trơn rồi . Nhưng tui sẻ chiến đấu đến cùng ..........
Bác Sun Shang Xiang nói Khương Duy không huấn luyện quân sỉ được như Khổng Minh là sai rồi , theo tui nghỉ nếu có thời gian thì Duy củng làm được như thầy mình thôi ........Bác không thây Duy là rường cột duy nhất của Thục nên bao nhiêu việc cứ ập lên Duy thì thử hỏi làm sao có thời gian mà huấn luyện binh cơ chứ . Cứ cho là Duy còn một chút thời gian rảnh đi thì cũng không thể nào làm được vì còn phải bày mưu tính kế diệt Nguy chứ . Việc đó Duy giao cho các tướng khác làm vì không còn lựa chọn mặt dù biết sẻ không hay bằng đích thân Duy làm
Còn tên K&M nói là :" KD ko ngờ được ĐN đi vào được kinh đô Tây Thục......." thì sai rồi theo tớ Duy chính là người hiểu tên Ngải hơn ai hết , Duy biết là Ngải sẻ đi vào đường Âm Bình nên đả ra lệnh cho Liêu Hoá về nói với A Đẩu là phải canh phòng cẩn mật ---->ám chỉ đường Âm Bình đó vì ngoài nó ra thì Ngải làm sao vào được kinh đô Thục , chỉ tiếc là A Đẩu ngốc quá nên không đem quân ra chặn------> tức quá.
Bây giờ tớ phải đi rồi ( ngủ ) hẹn tái chiến vào tối mai ...........
Ai bảo ông là mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu KD thế hả.KHi Võ Hầu mất,có trao quyền laị cho Tưởng Uyển chứ đâu phải KD đâu,KD chỉ lo về mặt quân sự thôi.Khi Tưởng Uyển chết giao chức lại cho Phí Vĩ,Phí Vĩ thì chết khi KD đánh nhau với ĐN từ lâu rồi.có kẹt gì về trọng trách Kinh Tế đất nước đâu.với lại KD là tướng chứ đâu phải Quân Sư,việc Kinh Tế thì giao cho 1 mưu sĩ chứ ko nên đưa cho 1 hổ tướng=>KD chỉ lo mặt quân sự,ko lo mặt Kinh Tế mà binh lính KD thua tức là...tài cầm quân còn kém
KD lại mắc 1 sai lầm nghiêm trọng,đó là nếu ko giao quyền cho bớt các tướng mà 1 mình mình lo hết thì...như Gia Cát Võ Hầu thôi,thức dậy sớm,ăn ít =>bệnh rồi chết.các tướng của KD đều là người có tài cả chứ đâu phải là hạng vô dụng đâu.vì vậy nên KD dở chỗ này
Chăc ông chưa đọc kĩ bài của tôi rồi.nếu KD biết thì sao ko sai ngay Liêu Hoá tới đó luôn đi mà tới thành đô làm gì.đường núi Âm Bình cũng gần Kinh Đô Tây Thục mà =>KD chẳng biết gì về ĐN đi đường núi đó.KD chỉ sai Liêu Hoá về bảo Hậu Chủ phải canh phòng cẩn mật thôi chứ có bảo kéo quân ra cái chỗ đó đâu.he he he.
còn chiêu gì nữa đâu.xuất ra hết đi

Sun,tới phiên huynh đài ra tay đó
vẫn còn kém.ngày xưa KM giỏi trị nước cũng đâu có học sách vở gì,tìm từng chương,dò từng câu chỉ là bọn hủ nho mà thôi,cũng ko cần xét ngày thường học sách vở gì,cớ đâu lại bắt chước bọn thư sinh cứ bo bo sách vở,múa văn khua bút rốt cuộc chẳng làm được cái tích sự gì cả =>KD cũng gần giống thế này.
, cái lập luận này không thuyết phục...
