cái kiểu đàn bà nói xong vẫn len lén vào xem xem người ta có chửi mình ko chứ ji
mù chữ ????
NGười ta nói chả giải thích được câu nào quay ra đá đểu cắn trộm, tự coi thường lời nói của mình thể hiện những ji mình nói ra đe'o đáng được tôn trọng 1 tí nào.
thế cái đoạn "tớ chỉ phé với bai với bạn hunter" ko phải giải thích à :) có lẽ mắt bạn có vấn đề. Còn cái kiểu đấy là người ta nói và cần giải thích ngoan như 1 con cừu thì fk tớ đếch ngu được đến thế :)
cái thứ 2 là cùng đồng dạng, không nói với 1 thằng và không xem người khác nói là 2 vấn đề khác nhau. đọc hộ 1 cái nhé. Có cần quote nguyên câu tôi nói cho các bạn không rõ tiếng việt đọc không? có cả ngày edit ở đấy nên tớ đếch thêm vào được đâu :)
Quay trở lại vấn đề chuyên môn. Style đánh cũng như trình độ nước ngoài khác chúng ta. Kor lên van cứng người ko phải ko được, lên nec cũng tốt. Với trình độ chúng ta + chiến thuật đánh gần đay Kor lên nec chả có ji là ko tốt, chả có j là sai. Có burn mana, có phát hiện invi, lại đấm khá đau. Nếu mic tốt thì hay hơn lên cái van ghẻ với trầy trật lên guisoo là cái chắc.
quay lại vấn đề chuyên môn :) mà nói thật là đếch phải chuyên môn vì cậu dường như mắt cậu để dưới đũng quần nên chưa đọc từ đầu đã nhảy vào tát nước, nói 1 cách dân dã thì là chả biết chuyện đếch gì cũng nhảy vào sồn sồn như con mẹ nạ dòng :)
Vấn đề là thằng hunter nó khẳng định là DP bắt buộc phải core là mek + book và cho rằng những người lên khác như thế là ngu :) và đấy là lý do xuất hiện bài của tôi, và tôi có nói gì về vấn đề lên mek với nec là không tốt à :) hay tôi có nói là đấy là cách chơi duy nhất của DP?
có may ra thì là trong bài của thằng kia, nhưng tôi quote đoạn đấy có nói rõ
Nhưng có 1 đoạn khá hấp dẫn cho những thằng phờ rau nói lung tung theo kiểu "Krobelus mà không có Book, Mekansm làm Core thì đánh đấm cái gì, thích làm vua solo à lại còn lên Vanguard nữa ":
cái đoạn tôi quote để giải thích tại sao cái vanguard nó cũng được coi là 1 trong những core built của DP
Nói chung là tớ vẫn chưa được hân hạnh được bạn tát nước trúng mặt, chúc bạn may mắn lần sau
cho nên mở mồm nói ra những câu ntn nên xem lại mình là ai? Chửi nhau với 1 thằng có thể là mình đúng. CÒn sống thế nào để ai người ta cũng chửi thì sống làm cái đe'o ji
nói chung là fk tôi coi những thằng nhảy vào chỉ phán được 1 câu "thằng đấy như con chó" thầy dùi chết chui back hole và tát nước theo mưa thằng "pik3men123" thì cơ bản không nên coi là người, kể cả 6 tỷ thằng ngu như thế nó sủa thì tôi vẫn chả lăn tăn về cách sống của mình :)
còn tôi cũng đe'o thấy thấy cái thằng mà lao vào tát nước lấy tát nước để như chứng tỏ sự pro của mình trong khi đe'o hiểu chuyện nó ra làm sao thì sống làm cái đe'o gì.
P/S: các bạn ạ, các bạn hài vờ nờ :) thế người ta chửi mình thì để yên à? mà no chửi mình thế nào thì mình chửi lại thế à? tớ tuyệt đối là con ngoan trò giỏi ai lịch sự nói chuyện tôi trả lời lịch sự nhưng mà thằng nào chửi tớ 1 tớ lôi cả nhà nó ra tớ chửi 10 :) làm ăn phải có lãi bạn ạ.
Chứ còn tạ thì tớ luôn welcome :) tớ trước nay không ngại tạ cho lắm, có điều tớ nói thường suy nghĩ khá kĩ nên để tát nước với ném tạ tớ 1 cách đàng hoàng chứ không giở bài cùn ra thì cũng ko dễ lắm đâu :) cám ơn nhé :)