♠ [Black Jack] 2NE1 Version 3 ♥

Tại search trên mạng thấy cũng toàn "bán vé 2tr1/cặp, đảm bảo thứ 6 này có vé.." blah blah :(
Buồn thật, vé thì đem mời mấy bác bụng bự làm gì chứ, bán rộng rãi có phải tốt không :-<
 
ở hà nội, chứ ko mình cũng ráng đi xem để hội họp cùng mấy bợn Bj :-<
 
^ ớ, mua vé bn 1 vé thế, nếu 7 800/1 thì cũng ráng vét mà đi xem :)
 
Ngày 19 biểu diễn mà ngày 17 cả lũ vẫn ngơ ngác ngồi nhìn nhau là bạn biết thế nào rồi đấy

Lại giống vụ giao lưu Việt Nhật, toàn các bác bụng bự ngồi xem
 
XIN CHÀO CÁC BẠN!

Hihihi, thông báo là mình đã kiếm được vé vòa hẳn hậu trường, tức là có cơ hội nhìn 2ne1 tận mắt, TRỜI ƠI LÀ TRỜIIIII. Tôi vẫn đang sướng điên, xin thề là sẽ có fan account cho các bạn :">

Mấy hôm bận quá, nghe bài này http://www.youtube.com/watch?v=gN-uoI4TqKc&feature=related tự dưng thấy lòng thanh thản :">
 
^uh uh ;)) ủa nhưng ko sợ mình thủ mất à ;)))

Trời ơi, mai đc xem rồi, HỒI HỘP QUÁ Á Á Á Á Á, tôi chết mất :((

anyway là St.319 của mình vừa ăn giải cái the boys cover rồi, sướng wo', ko dám chạy sang nhà bên kia khoe nên đành khoe bên này :">
 
=))

Quà thì chả có gì, nếu có thì là tranh vẽ thôi, của nhà trồng được =)) Đáng nhẽ phải vẽ từ sớm mà k hiểu sao giờ mới nghĩ ra =((

Bạn pm tớ sđt để tiện liên lạc với
 
^ done nha, mai từ 10h sáng đến tối là tôi chết dí trên đó luôn đấy nên có gì thì qua đó luôn nha :>
 
^ group này đây hả [video]72XerxYifNs[/video] :-?, nếu đúng thì win là xừng đáng rồi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
449616772.jpg

gái Da lẹ ghê, chưa j đã up lên me2day rồi :x
June sướng thiệt đó, nhớ cái fanacc như đã hứa đấy :>

---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:29 ----------

[fan account- 2NE1 in Việt Nam]

sáng 6h kém 2 đã dậy *bt dậy đi học chắc p? 6h15*
thư đã cbi. từ đêm qua...để trên bàn học
và sáng mặc đp vào *hnay mặc quần* lên đường đến cung Việt Xô
mình là ng đến t2 *cứ tưởng là sớm nhất*, chờ đợi và lên đến sân bay là 10h kém 15'...tập trung ổn định
hồi hộp chạy qua chạy lại 3,4 lần từ cửa A sang B...mn ngồi hát vui dã man...ầm ĩ hết cả sân bay I am the best, Lonely, Cant Nobody, Ugly, Go Away, Clap Your Hands....*hát tuốt dù ko p? bạn nào cx thuộc* ♥
và hnay sự điên rồ của YG Lovers lại đc thể hiện rõ hơn omg...khách nước ngoài đi ra từ phòng check out mà cx vỗ tay hò hét WELCOME TO VIETNAM))) *chắc mấy ổng sướng lắm àh nha*

giây phút đấy cuối cùng cx đã đến...sự thật rằng mình lùn và Bom cao, nên mình chỉ có thể nhìn 1 nửa mặt bên trái của gái THIÊN THẦN? THIÊN SỨ??? no no no no...na na na na...KO 1 TỪ NGỮ NÀO CÓ THỂ DIỄN TẢ VẺ ĐẸP CỦA BOM...vẫn mái tóc đỏ Cant Nobody...Bom đứng ngơ ngác trước mặt mình 5s như kiểu ko hiểu chuyện j đang xảy ra vậy(((( mắt to...da trắngggggggg((((((((((
búp bê chẳng là j cả(((( kể cả n~ ng ko biết là ai mà cx phải thốt lên 1 câu...QUÁ XINH ĐẸP...

tuy ko đc nhìn thấy nhg hnay ai cx khen maknae xinh nhất, có 1 bạn đã đưa Tamtam bằng xốp cho Minji, tay gái đã chạm tới nhg bị bảo vệ gạt ra nên gái đành quay đi(((...CL vẫn ngầu vậy đó ♥ đậm chất YG's leader ♥ Dara cầm máy quay và quay mn xq...thường trực vẫn nụ cười đấy(( hnay gái nàng cx đáng yêu cả...cx đều vẫy tay chào fan 1 cách CỰC KÌ THÂN THIỆN...

cx p? nói rằng ý thức của YG Lovers hnay là số 1...chưa 1 fc nào có thể làm đc như thế. 4 gái ra xe an toàn, ko 1 bàn tay nào lọt vào vòng security...toẹt ♥

ngày mai...lần đầu tiên trong cuộc đời m` sẽ đc chứng kiến 4 gái biểu diễn trên sân khấu...chỉ đc nhìn 5s mà nước mắt nước mũi tóe loe...đc xem gái hát chắc điên mất((((((

1 lần nữa...e c.ơn 2NE1 VietNam FC nhiều lắm...nhiều vô cùng tận ♥

source: Kara Kwon

-Kr Kwon-
thấy vui quá, ước j mình cũng đc ở đó.

Zy tweet :x
049c7c07d342572d7fb5371.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
^ vừa comment ở đó xong. Và đừng bạn nào vào topic đó bảo là ko thích SNSD này nọ nhé, mệt lắm à :(

mọi ng peace tí đi :((( (tui bị nhiễm St.319 nên h cũng... bt với SNSD, LOL)

@ game thủ_mê game: yeah, chính <3 mình đang trong nhóm này, chuyên phụ trách ba cái vụ hậu cần :">

@ củ cải: uh, ko ngờ may mắn dã man tàn bạo như vậy. xin thề là sẽ có fan account <3 sếp vừa lèo nhèo mai đi cả ngày như thế (vì phải tập trung với đoàn performer từ 9h sáng lận, nghe đâu 10h tối mới đc thả về nhà) nhưng mà cũng đã giải thích để sếp hiểu đây là cơ hội cả đời có 1 :">
 
Bạn June sướng nhỉ, mình cũng muốn đi quá. Cũng thấy có mấy người rao bán vé, cơ mà khó mua được quá :-s.
Rẻ thì ko đến lượt, mà đắt thì ko đủ tiền, tháng này kẹt kinh khủng khiếp :(.
 
Chỉnh sửa cuối:
hihih, thôi đừng bảo mình sướng với may mắn nữa mà mình cảm thấy... buồn vì ngay cả ng yêu mình, em gái và bạn mình mình cũng kotìm đc vé cho họ :(( huhuhuhu
 
Rủ chiều mai đến đứng ở cổng nói chuyện với mình cho đỡ buồn, nhỡ đâu sát giờ biểu diễn mua được vé ế =))
Hnay mới vẽ, gấp quá, chắc vẽ hết đêm quá =((
 
Back
Top