Bluelion
Fire in the hole!
Ahhh... Lẽ ra bây giờ mà lập cái topic này thì cũng hơi muộn. Nhưng hôm nay mới đi mua Black Jack, được đọc lại câu chuyện "Mẹ già" mà mình thích nhất hồi trước, thì quyết định phải lập thôi.
Phải nói, manga hiện đại với hàng đống kĩ xảo, gào thét khóc la, rên rỉ đủ thứ triết lý dài dòng, nước mắt nước mũi tèm lem, lông chim lông thú bay tứ tán, làm rối tinh rối mù cả khung tranh với số trang gấp mấy lần, nhưng nội hàm và sự xúc động nó mang lại vẫn ko bằng được 20 trang truyện chân phương của Tezuka. Cái câu "mất cả đời cũng trả" thật... khiến tim mình như chùng xuống vậy.
Phải nói, manga hiện đại với hàng đống kĩ xảo, gào thét khóc la, rên rỉ đủ thứ triết lý dài dòng, nước mắt nước mũi tèm lem, lông chim lông thú bay tứ tán, làm rối tinh rối mù cả khung tranh với số trang gấp mấy lần, nhưng nội hàm và sự xúc động nó mang lại vẫn ko bằng được 20 trang truyện chân phương của Tezuka. Cái câu "mất cả đời cũng trả" thật... khiến tim mình như chùng xuống vậy.
hài thật 

.