Black Jack

  • Thread starter Thread starter Bluelion
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì bởi mỗi ca bệnh của BJ , thì bệnh nhân cũng ko mấy bình thường hoặc có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra thôi , BJ thì luôn giải quyết với tiêu chí tiền là vua ---> lang băm =))
 
thường thì jack ko lấy tiền nếu gặp tình cảnh éo le hoặc sẽ xoay theo hướng giải quyết khác
giá mà thằng J này có thật , bọn nhà giàu mà bị bệnh thì liên hệ với nó là xong :D
 
Black Jack vẫn là một trong những manga mà mình đánh giá cao nhất... Nói chung các tác phẩm của Tezuka và Fujio Fuko vẫn chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của tớ ^^ .
 
SUZA nói:
thường thì jack ko lấy tiền nếu gặp tình cảnh éo le hoặc sẽ xoay theo hướng giải quyết khác
giá mà thằng J này có thật , bọn nhà giàu mà bị bệnh thì liên hệ với nó là xong :D

Sao bác SUZA cười tít mắt thế, hay bác cũng nhà giàu nên mong điều này :hug: (j/k)

COi tập 12 thấy BJ cũng mạnh tay ghê ha, lột đồ nhanh gọn luôn :))
 
nhà mình cũng thường thường bậc trung thôi cũng chẳng sang gì cả
hehe
nhưng lột đồ như thằng cha bác sĩ thì mình thử rồi , vui lắm , lột đồ em bé ấy hahaha :D
 
Nghĩ lại, BJ hay có kiểu 'trị liều', 5 ăn 5 thua. Chắc cũng tại vậy mới ko ai dám cấp bằng cho thằng chả.

Như cái vụ lột đồ đó, lạng quạng con nhỏ ko khỏi bệnh thì chớ, nó còn bị luôn chứng trauma sợ bác sĩ phẫu thuật , thậm chí sợ luôn đàn ông thì đổ nợ mất =))
 
Chả hiểu con Pinoko sao tìm ra được bệnh nhân đó hay thiệt,Black Jack....vớ bở :))
 
nó tìm được bệnh nhân là do tác giả mà qua đó cũng thấy được rằng BJ rất yêu pinoko :D:D:D
sẵn sàng làm mọi thứ vì con bé này
 
pinoko có phải là bibi trong bộ đen của nxb trẻ hồi trước không ý nhỉ :-?
 
black jack hay thật đấy nhưng mấy hình phẫu thuật mổ xẻ trông hơi ghê cứ nghĩ đến là buồn nôn quá toát hết cả mồ hôi :whew: :whew: :whew:
 
cái đó mới chính là tài năng quan sát và học hỏi của tác giả , chắc ông ấy phải đọc khá nhìu sách báo và có lẽ lên bệnh viện xem họ mổ thế nào mới có thể đưa được các hình ảnh ấy váo truyện được :D
 
ừ chắc ổng phải nôn nhìu lần rùi và chắc tim cũng yếu đi nhìu rùi vì cứ nhìn mấy cái đó ghê phát khiếp
 
Tezuka đã từng học bác sĩ mà, tất nhiên lĩnh vực này ông ấy rất rành, vì vậy vẽ truyện cũng ko có quá phi thực tế như một số truyện về nghề bác sĩ khác.
 
Có thằng nào thích thử đao của tớ không mà spam trong topic về truyện tớ thích nhể :cool: Đặc biệt là ku prozone :D Các cụ bảo là biết thì nói, không biết thì im mẹ nó miệng đi cho được việc :D
 
Ko biết thằng BJ tiến nó kiếm nó quăng đi đâu nhĩ, có tập nói là nó mua hòn đảo bái con y tá, còn lại thì lại ko thấy đâu (hay là nó đem đi chôn nhĩ 8-})
 
nếu đọc kỹ thì sẽ thấy nó bảo nó còn mua nhiều hòn nữa :|
tiền nó kiếm được nó tống hết vào mấy hòn đảo đó ...
 
tiền mà thằng bj kiếm được ngoài việc mua đảo ra còn xài vào việc cứu bạn nữa đó
xem cái tập nào đó thấy nó choi ngông còn hơn đại gia mua vé máy bay> mua thuyền> mua xe> mua luôn cái bệnh viện >> bó giò
 
to bluelion: chuyện nào cũng có tính nhân văn của riêng nó, tập phẫu thuật cho người mẹ ko phải là do ông bác sĩ này ham tiền mà đây là tình thương yêu mẹ và cũng là sự báo thù của bác sĩ với người cha bộ bạc để cho đứa con côi cút và người vợ sắp chết bơ vơ, truyện của Tezuka ko có tập nào là vô nghĩa cả.
 
Back
Top