Black Jack

  • Thread starter Thread starter Bluelion
  • Ngày gửi Ngày gửi
hese symptoms are partly due to the toxic acetaldehyde produced from alcohol by alcohol dehydrogenase, and partly due to general dehydration. Dehydration causes the brain to shrink away from the skull slightly. The dehydration portion of the hangover effect can be mitigated by drinking plenty of water between and after alcoholic drinks.
em nhầm ^O^
say quá thì não bị teo vì mất nước chứ không phải bị phình ra
 
đúng là não nhớp nháp nhưng ko mềm nhũn đâu, nó hơi chỉ cứng hơn thạch 1 ít mà thôi ;))
 
Đậu phụ thì đúng hơn :) Mềm, dễ vỡ. Và không cứng hơn thạch đâu, thạch còn bền hơn ấy chứ :D
 
chắc cũng chả khác gì não lợn đâu nhỉ ^O^ hồi bé luộc lên ăn suốt =)) nhìn con lợn như thế mà cả cái não bằng đúng nắm đấm =)) công nhận não bộ người phát triển kinh thật =))
thực ra cũng giống ý như đậu phụ thôi cầm lên thì k0 sao nâng như nâng trứng thì cũng khó vỡ lắm
 
Vậy não nó giống như đậu phụ non phải ko : wet + softness ;;)

off-topic : Nhắc tới đậu hủ non lại nhớ tới cái cảnh con mẹ bị xe cán, đậu hủ văn tùm lum <----- hoa hậu Phương Thúy bị đồn là xe cán vì mấy cái ảnh đó đó :))
 
khiếp :-& bị xe cán :-& óc ác văng tùm lum :-& bật dậy lượm óc gắn vô lượm óc gắn vô :-&

=)) =)) =)) thư giãn tí :-"
 
khiếp bị xe cán óc ác văng tùm lum bật dậy lượm óc gắn vô lượm óc gắn vô
--> cái này trong truyện Leviathan.. :-S

Hanamichi: chưa mua .. chả thấy hàng nào bán trên đg` đi về cả, để mai kiểm tra lượt nữa :|
 
Tập mới à, sao tui muốn thằng BJ "với" con nhỏ em thằng bác sĩ sát thủ quá, mà sao thằng BJ ghét thằng đó như vậy mà lại đi cứu nhĩ, có được xu nào đâu, phài chăng là... :-?
Ko biết thằng BJ thích con pinoko điểm nào mà lưu luyến thế nhĩ, chữa bệnh ko công rồi tìm mọi cách cứu sống, chắc là chỉ coi như con thôi hen :D. (ko biết mấy cái bệnh mới này có thiệt ko nhĩ?)
 
Coi cuốn 16, thế ko biết Black Jack có chữa được căn bệnh || Black Jack || ko ;;) <----- Đến lúc đó lại ngừng . Nhưng chắc BJ ko để tên mình bị hoen ố cùng căn bệnh đâu nhỉ :D
 
Mém chữa được cho cha lang băm kia rồi còn gì. Do sơ xuất chút đỉnh mới thất bại... mà có bại thật cũng ko lo --> 1 đống con bệnh để thực tập thế kia, ko lẽ ko cứu sống được tên nào ?

Công nhận nhục thật. Cha bác sĩ thần chết số hãm tài, cứ hễ tập nào thấy mặt là tập đó có người chết (ngoại trừ vụ thằng nhỏ móc túi), vậy mà tới khi bản thân bị bệnh thì ko chết được. Nhưng phải công nhận, mặt cô hồn vậy mà có em gái đẹp ra phết.
 
Thực tế thì thằng chả mặt đẹp trai phải biết. Hình như là lai gốc Ý :)).
Thằng cha này bởi vì chiến tranh và đau khổ diễn ra nhiều wá, thành ra nên mới có khuôn mặt gầy gộp và thất thần như thế, chứ nếu bỏ đi mấy cái đó, đốn không biết bao nhiêu con nhỏ, biết bao nhiêu đứa đi theo à :D
 
Bị đui 1 mắt thôi chứ mấy, mà thấy thằng cha đó ban cái chết êm ái sao dễ thế chỉ, chỉ cần chích 1 cái là xong, à ko, hình như còn 1 cỗ máy giấc mớ nữa (có 1 liều thuốc độc mà lấy 100000+, thà tự uống phải suớng)
 
Black Jack phải nói là rất hay , tôi đọc bộ này cách đây chắc gần 10 năm rồi , mới đây phát hành lại vẫn đi mua về xem tiếp , câu chuyện nào cũng có ý nghĩa cả chứ không như mấy bộ truyện khác
 
tèn tén ten :D bữa nay sẽ đi mướn cuốn 16 :'>

thằng cha bác sĩ sát nhân ko có xấu à nha ;)) thử cho lão ăn uống chút đỉnh :-" mắt còn lành là đẹp phải biết ;))
 
sao topic bị đẩy xuống tận trang hai thế này :-w sau khi đọc xong BJ 16 thì bỗng nhớ ra =)) ta thử lật lại vấn đề xem việc BJ cho nhỏ Pinoko có một hình hài là đúng hay sai :-" vì con bé tuy nhỏ người nhưng có đầu óc quá xa vời và ko thể nào hòa nhập được với thế giới xung quanh 8-} và còn tình cảm của BJ dành cho nó là tình cảm gì :-" cha con , bạn bè hay ... ;))
 
kéo topic lên nào :D , tập 17 , cái truyện con nhỏ bị đụng xe mất trí nhớ , rồi cuối cùng nhớ lại và bỏ thằng kia , cảm động ghê :| , tội nghiệp cho thằng đó :|
 
kéo topic lên nào :D , tập 17 , cái truyện con nhỏ bị đụng xe mất trí nhớ , rồi cuối cùng nhớ lại và bỏ thằng kia , cảm động ghê :| , tội nghiệp cho thằng đó :|

Khúc cuối nó nhớ lại rồi mà, chắc sau này sẽ vào nhà đá thăm nuôi thằng kia :x
 
Back
Top