Thực ra riêng vụ đi thỉnh kinh nếu xét từ đầu chí cuối lại chả sắp đặt, bầy trò, diễn sâu sau cánh gà của Như Lai phối hợp cùng Ngọc Đế cả để được kịch bản đẹp, được quả thử thách lấy kinh, show diễn vạn dân ngưỡng mộ tuyên truyền phật giáo 1 cách hoàn hảo.
Suốt cả chặng đường thật ra Đường Tăng chả có hề gặp 1 nguy hiểm gì vì được 3 thằng đệ và con ngựa bảo kê đến đít, kể cả có vấn đề gì, yêu quái mạnh ko giải quyết được thực ra toàn con cháu, người nhà, đã có người đối phó, cách giải quyết hết sau cánh gà, và yêu quái bằng 1 cách hy hữu nào đó ko bao giờ xơi Đường Tăng ngay nên chả có sao.
Thêm vào nữa kịch bản đẹp của Như Lai là đủ 81 kiếp nạn, lấy kinh xong còn cho rớt xuống sông ướt kinh cho đủ 81 nạn. Vậy thử hỏi ko có con cháu thú cưỡi của thiên đình tự dưng giở chứng 1 cách TÌNH CỜ, chặn đường hội thầy trò hàng chục lần thì 81 nạn đó lại chả thiếu 1 mớ lớn. Nghĩ lại vô tình hay cố ý ai đó sai khiến thì hội Tăng phải cảm ơn chúng nó xuống làm loạn mới đúng.