Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Uả chơi tới chapter 2 rồi nhưng
Ở chap 1 có con mặt ngựa quan sai âm phủ, gặp nói chuyện tý xong nó bảo thôi tao chim cút đây là hết rồi ah anh em? Xong chap 1 rồi vẫn k thấy gì unlock thêm tuyến của nó? Mình miiss gì rồi à?

Nếu có gì spoil ra ngoài phạm vi chap 2 thì các bác khỏi nói cũng đc ạ, xin cám ơnAmyquy
qua chap 2 gặp lại nó nữa, mình biết đến vậy thôi do còn đang đi lạc trong chap 2 !khoc2
 
cutscene cuối chap 2 là sao nhỉ, nó có liên quan đến mấy chap sau không ?
 
chap 2
View attachment 609199

chap 2 oan oan tương báo vl.
- con hổ điên dưới giếng vì muốn báo thù cho cha nên cần ăn thịt người để tu luyện hồi phục công lực
- có thằng nhóc bị trúng gió do hoàng long đại thánh gây ra nên sống không bằng chết
- cha nó nhờ con hổ điên cứu bù lại mỗi ngày sẽ dụ người xuống cho hổ ăn thịt
- dân làng phát hiện nên đánh chết thằng nhỏ
- cha nó phát điên nên chém chết cả làng rồi hoá tâm ma đi lang thang (con mini boss cầm đao trên cầu)
- con hổ lôi cái quan tài thằng nhóc xuống dưới giếng rồi thề trả thù img_1691-
Đánh xong con hổ, chạy vào mở quan tài sẽ lấy được bình thuốc mà con Hổ tặng thằng bé.
Lúc lấy đc đồ thì sướng, đọc lore xong biết cái quan tài với bình thuốc là gì => suy 2 phút
 
TÔi cũng thử chạy thẳng qua rồi, né đc con dơi nhưng con bắn cung xoẹt cho phát ngã mịa xuống >.<



Tôi điểm huyệt con dơi xong đập con bắn cung, né đc con dơi rồi chạy qua chứ ko ham ở lại đánh, chết nhiều đoạn đó vl.

P/s: Up cái gậy như ý thì up gậy điện hay gậy cát ngon hơn mọi người?
Chi cho khổ vậy fen, dùng tàng hình chạy qua cái rẹt, sau đó vòng ra gõ chết mấy con chuột cung thủ. Bọn cung thủ đứng canh cầu này được cái gõ chết là không hồi sinh lại, lần sau chạy qua khoẻ re.
 
Này về bản chất là mấy đòn command throw thôi, game nào chả có =)) Muốn không dính thì cố mà né =))

Ko thể né luôn thầy ơi. Nó gầm lên phạm vi hình tròn. Bán kính bằng 2 cái chọt gậy 3 focus. Mặc định tới đoạn hp của boss là vào cutscene luôn.
Thầy tới cuối chap 3 sẽ thấy.
 
cutscene cuối chap 2 là sao nhỉ, nó có liên quan đến mấy chap sau không ?
Mấy page trước có ông post bài phân tích đấy.
Đại loại như triết lý/góc nhìn của Linh Cát bồ tát. Yêu quái sẽ mãi là yêu quái, kể cả mình có ơn với nó thì nó cũng khó cưỡng lại đc bản chất của nó mà hại mình.
 
chap 2
View attachment 609199

chap 2 oan oan tương báo vl.
- con hổ điên dưới giếng vì muốn báo thù cho cha nên cần ăn thịt người để tu luyện hồi phục công lực
- có thằng nhóc bị trúng gió do hoàng long đại thánh gây ra nên sống không bằng chết
- cha nó nhờ con hổ điên cứu bù lại mỗi ngày sẽ dụ người xuống cho hổ ăn thịt
- dân làng phát hiện nên đánh chết thằng nhỏ
- cha nó phát điên nên chém chết cả làng rồi hoá tâm ma đi lang thang (con mini boss cầm đao trên cầu)
- con hổ lôi cái quan tài thằng nhóc xuống dưới giếng rồi thề trả thù img_1691-

Cái giếng này nằm khu nào? Tôi chưa xuống bao giờ @.@
 
Thấy bài phân tích cái hoạt hoạ ending của chapter 2 trên face khá hay pepegif-3

Trong câu chuyện này, người học giả tìm thấy một con cáo tuyết bị mắc kẹt trong bẫy. Thương hại nó, anh giải thoát và mang về nhà để chăm sóc. Khi anh chìm vào giấc ngủ, anh được ban tặng một viễn cảnh về tương lai, nơi con cáo tuyết hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp, mang lại cho anh một gia đình và cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, vì là một con thú, nó sẽ lấy lại tất cả. Người học giả tỉnh dậy, coi giấc mơ như một lời cảnh báo và quyết định giết con cáo, biến nó thành một chiếc khăn quàng cổ, tiếp tục cuộc sống của mình như trước.

Câu chuyện này cũng mang trong mình ba tầng nghĩa:

- Tầng thứ nhất là từ góc nhìn của Linh Cát Bồ Tát (Lingji bodhisattva), người tin rằng bản chất yêu quái không thể thay đổi khi Hoàng Phong Quái đã lừa dối và đồng thời cũng lấy đi mất đầu của ông ta.

- Tầng thứ hai của câu chuyện liên quan chặt chẽ đến hình ảnh loài chuột trong chương này. Dù được ban tặng mọi thứ, nhưng vì bản chất là chuột, Hoàng Phong Quái không thể cưỡng lại việc trộm đèn dầu của Đức Phật. Trong số những con chuột, chỉ có hoàng tử thứ ba (Third Rat Prince) là kẻ duy nhất thể hiện được sự 'văn minh' và đưa bản thân thoát khỏi "Rat Race".

- Tầng cuối cùng liên hệ với toàn bộ câu chuyện trong "Black Myth Wukong". Một khi đã dính vào nhân quả, khó mà thoát ra được. Từ khoảnh khắc con cáo được cứu bởi người học giả, số phận của nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chính nó. Việc cứu sống con cáo là hành động nhân từ, trong khi giết nó là hành động tàn ác. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ để thay đổi số phận của con cáo. Con người, loài thú, Phật và Yêu Quái đều có số phận riêng; đừng nghĩ rằng người này cao hơn người khác mà can thiệp vào số phận của kẻ khác.

Câu chuyện này cũng đặt ra câu hỏi liệu Ngộ Không có nên chấp nhận vai trò của mình hay chống lại số phận. Cũng như chàng học giả đã giết con cáo bởi ảo ảnh trong giấc mơ của mình, hay vì anh ta tin rằng bản chất hoang dã của con cáo sẽ dẫn đến hành động ác độc? Dù con cáo không hề làm điều gì sai trái, nhưng người đàn ông vẫn giết nó.

Anh chàng học giả cứu con cáo vì lòng tốt, và giết nó vì một giấc mơ. Giữa thiện và ác, chỉ có một ranh giới mỏng manh. Đôi khi một suy nghĩ đủ mạnh để thúc đẩy chúng ta làm những điều hoàn toàn trái ngược. Điều đó cũng phần nào giải thích cho việc tại sao người thiên giới không chấp nhận Ngộ Không, vì họ coi gã là một con thú cần phải được kiềm hãm.
đọc xong nhớ ngay đến câu thoại kinh điển này của Đấng
Eys-6CsWEAAIoOx.jpg
 
Game này cho bình máu nhiều quá.
Boss thì ko hồi máu được.
Cảm giác làm chưa đến.
Nhiều con boss cảm giác nhiều lúc đứng yên cho wukong nó đập.
Game khoa học cần sửa lại.
7đ hết.
 
Game này cho bình máu nhiều quá.
Boss thì ko hồi máu được.

Cảm giác làm chưa đến.
Nhiều con boss cảm giác nhiều lúc đứng yên cho wukong nó đập.
vào game đê :)))
 
Tất cả ending hoạt hoạ đều do đạo diễn nhật làm chkkwho-png
 
SPOILER
vào game đê :)))
Con nào hồi máu được .
Wukong boss cuối là màn diễn viên.
Cướp cái bình xong người chơi vẫn tăng máu. Hài vãi
 
Last edited by a moderator:
Cái giếng này nằm khu nào? Tôi chưa xuống bao giờ @.@
Ông phải giết đc lão trên cầu Tiger's acolyte để lấy đc cái trống bỏi old rattle drum. Sau đó chạy tìm 3 địa điểm để gõ cái trống đấy rồi mới xuống giếng đc. Cụ thể vị trí thì ông google đi. Keyword old rattle drum quest. Game ko map chả biết tả thế nào :D
 
Cái giếng này nằm khu nào? Tôi chưa xuống bao giờ @.@
giếng này nằm ở chap 2, sau khi giết con mini boss Hổ Trành trên cầu cầm đao thì nó rớt cái đồ chơi lục lạc của trẻ con, có cái này thì mới kích hoạt được chuỗi qs để xuống giếng
 
Game này cho bình máu nhiều quá.
Boss thì ko hồi máu được.
Cảm giác làm chưa đến.
Nhiều con boss cảm giác nhiều lúc đứng yên cho wukong nó đập.
Game khoa học cần sửa lại.
7đ hết.

thôi cho người bình thường chơi với

đủ khó rồi
 
Mù đường + ocd chơi game không có mini map khổ quá pu_pepecryhands
 
Game này cho bình máu nhiều quá.
Boss thì ko hồi máu được.
Cảm giác làm chưa đến.
Nhiều con boss cảm giác nhiều lúc đứng yên cho wukong nó đập.
Game khoa học cần sửa lại.
7đ hết.
Con này là wukong, không phải shadow of the erdtree
 
Back
Top