Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Trong lore có tả hạc dẫn Mão nhật lên thiên đình nhậm chức, xong đưa đi các nơi ko phải tự dưng đâu. Nó lại xuất hiện ở chap 5 nữa thì khả năng nhiều là bày trò gì cho rết đánh đc Mão nhật. Chứ gà là khắc tinh của rết, tuổi gì con rết đánh đ
Trong codex có nói mà. Bách nhãn ko hiểu sao lấy dc cây kim vàng của Tỳ Lam Bồ tát ( mẹ của Mão nhật) chít anh Mão ngất xỉu . Sau đó dùng thuốc chữa vết thương rồi nhét trứng trùng vào cổ họng anh Mão
 
Cho mình hỏi đánh con ngộ không cần tăng kháng tứ đại hoạ ko mấy huynh, hay chỉ tăng def thôi?
 
Cho mình hỏi đánh con ngộ không cần tăng kháng tứ đại hoạ ko mấy huynh, hay chỉ tăng def thôi?

Def thôi
 
Cái kênh lồng tiếng, ngay chổ nhạc, ko đọc thuyết minh, hay phụ đề, mà hát luôn, dở quá !
 
nhớ quả hồi cách đây rất lâu rồi, đi xem highschool musical 3 với đám bạn, xong vào đúng suất lồng tiếng, đến mấy đoạn hát thế là lồng tiếng hát, lại còn nửa hát nửa đọc.

cạch lồng tiếng+hát từ đó đến giờ.
 
nhớ quả hồi cách đây rất lâu rồi, đi xem highschool musical 3 với đám bạn, xong vào đúng suất lồng tiếng, đến mấy đoạn hát thế là lồng tiếng hát, lại còn nửa hát nửa đọc.

cạch lồng tiếng+hát từ đó đến giờ.
giống này à :))
 
Sao con người đá bán hàng ở chương 2, mình đập xong con Đá Mẹ rồi về đánh nó lại ko rớt cái hồn để nhặt nhỉ :-??
 
Trong lore có tả hạc dẫn Mão nhật lên thiên đình nhậm chức, xong đưa đi các nơi ko phải tự dưng đâu. Nó lại xuất hiện ở chap 5 nữa thì khả năng nhiều là bày trò gì cho rết đánh đc Mão nhật. Chứ gà là khắc tinh của rết, tuổi gì con rết đánh đ

dẫn lên nhận chức là mão nhật khác thay cho con bị úp bô. Con rết đánh đc mão nhật vì nó dùng cây châm của tỳ lam bồ tát để xử lý, sau đó nó bắt mão nhật nuốt trứng côn trùng vào, biến thành con boss ẩn chap 4.
 
dẫn lên nhận chức là mão nhật khác thay cho con bị úp bô. Con rết đánh đc mão nhật vì nó dùng cây châm của tỳ lam bồ tát để xử lý, sau đó nó bắt mão nhật nuốt trứng côn trùng vào, biến thành con boss ẩn chap 4.
Nó lấy cây kim rạch cổ họng nhét vô luôn pepegif-2
 
con gà ban đầu bị úp bô, bách nhãn thó đc 2 quả trứng trên trời, 1 quả nhét vô con gà, 1 quả ấp nở đẻ thêm mớ trứng cùi hơn, là cái quả biến đám đệ thành quái trong quest map ẩn.
con rồng thấy con gà biến mất thì đi kiếm, đụng hoàng my rồi làm đệ luôn
có vẻ đạo và phật đấm nhau nên con của bồ tát bị thải khỏi biên chế thiên đình, bồ tát kia thì bay đầu, còn quan âm với phật di lạc thì xịn quá k đụng đc clq9yux-
 
con gà ban đầu bị úp bô, bách nhãn thó đc 2 quả trứng trên trời, 1 quả nhét vô con gà, 1 quả ấp nở đẻ thêm mớ trứng cùi hơn, là cái quả biến đám đệ thành quái trong quest map ẩn.
con rồng thấy con gà biến mất thì đi kiếm, đụng hoàng my rồi làm đệ luôn
có vẻ đạo và phật đấm nhau nên con của bồ tát bị thải khỏi biên chế thiên đình, bồ tát kia thì bay đầu, còn quan âm với phật di lạc thì xịn quá k đụng đc clq9yux-
Mẹ của Mão Nhật Tinh Quân là Tì Lam Bà Bồ Tát, khả năng cao cũng đã liệm luôn rồi, trong nguyên tác Tây Du Ký không có đề cập đến chân thân của Tì Lam Bà, nhưng chắc là lấy hình tượng Tì Lam Bà trong Pháp Hoa Kinh ngoài đời thực, theo đó, Tì Lam Bà là một trong 10 nữ la sát, tức cùng tộc la sát với Thiết Phiến và Hồng Hài Nhi. Mà tộc la sát đã bị diệt, Tì Lam Bà chắc liệm luôn trong trận này, hai tay bị chặt rồi ném xuống cho Bách Nhãn Ma Quân luyện trùng. Hai mẹ con trong nguyên tác đều có ơn với thầy trò Đường Tăng, trong game kết cục thảm quá.
 
phe bồ tát có vẻ bị úp bô hết, Linh cát bị chặt đầu, Tỳ lam có vẻ bị giết và chặt tay. Quan âm thì trong lore có nói đi tìm Linh cát bồ tát có việc gấp nhưng ko thấy đến chỗ hẹn nên tự đi tìm, chắc cũng bị giam nhốt hay gank luôn rồi.
 
Hiện boss chap 1 và thằng
boy

chap 5 đã thấy được thả lỏng làm loạn nên dự quan âm chắc cũng đang bị gì đó.pu_pepehmmmath
 
phe bồ tát có vẻ bị úp bô hết, Linh cát bị chặt đầu, Tỳ lam có vẻ bị giết và chặt tay. Quan âm thì trong lore có nói đi tìm Linh cát bồ tát có việc gấp nhưng ko thấy đến chỗ hẹn nên tự đi tìm, chắc cũng bị giam nhốt hay gank luôn rồi.
Linh Cát cũng chả tốt lành gì đâu bác...

Thần ảnh đồ của Linh Cát trong game như sau:

Về việc vì sao Linh Cát bị chém đầu, có nhiều lời đồn đoán khác nhau.

Hổ Tiên Phong nói: "Sư phụ của đại vương, sao chúng ta có thể tùy tiện bàn tán? Tuy nhiên, ta từng nghe cha ta nhắc đến, đại vương rất ghét tên này. Nói là bái sư, nhưng ta nghĩ chẳng qua là để cầu một chút che chở mà thôi. Yêu quái nơi núi rừng, phải biết nhìn thấu sự việc. Thần Phật nào có gì gọi là từ bi? Chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

Sa Quốc Vương dường như biết rõ hơn: "Năm xưa, khi đại vương giúp tiểu quốc của ta giải trừ tai nạn, ta từng thoáng thấy con quái vật lớn ấy. Trên lưng nó có một cái đầu Phật, giống hệt cái đầu mà đại vương đã chém. Sau đó, trong thành của ta, mọi người đều biến thành chuột, đại vương chỉ nói đó là tai họa do hắn mang đến rồi dẫn thuộc hạ bỏ đi. Ta biết, thực ra đại vương không muốn đi, hắn luôn mong muốn yêu quái có thể sống một cuộc sống đàng hoàng hơn..."

Sa Nhị Lang chỉ nói ngắn gọn: "Đại vương, không xấu. Con chim lớn kia, đáng đời."

Mã Thiên Bá khi đi qua đây thì thở dài: "Chuột trộm dầu có thể leo lên cao, ắt là có người dựng thang giúp nó."

Hoàng Phong Đại Thánh chỉ nói một câu về chuyện này: "Kẻ gây tai họa cho người khác, tất sẽ gặp quả báo. Không phải ta thì cũng sẽ có người khác."
 
Hướng dẫn phô mai boss ẩn:

Hóa ra mình cấm tự vào tỉ thí võ công lại là hard way ạ =))
 
Linh Cát cũng chả tốt lành gì đâu bác...

Thần ảnh đồ của Linh Cát trong game như sau:

Về việc vì sao Linh Cát bị chém đầu, có nhiều lời đồn đoán khác nhau.

Hổ Tiên Phong nói: "Sư phụ của đại vương, sao chúng ta có thể tùy tiện bàn tán? Tuy nhiên, ta từng nghe cha ta nhắc đến, đại vương rất ghét tên này. Nói là bái sư, nhưng ta nghĩ chẳng qua là để cầu một chút che chở mà thôi. Yêu quái nơi núi rừng, phải biết nhìn thấu sự việc. Thần Phật nào có gì gọi là từ bi? Chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

Sa Quốc Vương dường như biết rõ hơn: "Năm xưa, khi đại vương giúp tiểu quốc của ta giải trừ tai nạn, ta từng thoáng thấy con quái vật lớn ấy. Trên lưng nó có một cái đầu Phật, giống hệt cái đầu mà đại vương đã chém. Sau đó, trong thành của ta, mọi người đều biến thành chuột, đại vương chỉ nói đó là tai họa do hắn mang đến rồi dẫn thuộc hạ bỏ đi. Ta biết, thực ra đại vương không muốn đi, hắn luôn mong muốn yêu quái có thể sống một cuộc sống đàng hoàng hơn..."

Sa Nhị Lang chỉ nói ngắn gọn: "Đại vương, không xấu. Con chim lớn kia, đáng đời."

Mã Thiên Bá khi đi qua đây thì thở dài: "Chuột trộm dầu có thể leo lên cao, ắt là có người dựng thang giúp nó."

Hoàng Phong Đại Thánh chỉ nói một câu về chuyện này: "Kẻ gây tai họa cho người khác, tất sẽ gặp quả báo. Không phải ta thì cũng sẽ có người khác."
Thấy Linh Cát bồ tát có gì đâu worry-103
 
Linh Cát cũng chả tốt lành gì đâu bác...

Thần ảnh đồ của Linh Cát trong game như sau:

Về việc vì sao Linh Cát bị chém đầu, có nhiều lời đồn đoán khác nhau.

Hổ Tiên Phong nói: "Sư phụ của đại vương, sao chúng ta có thể tùy tiện bàn tán? Tuy nhiên, ta từng nghe cha ta nhắc đến, đại vương rất ghét tên này. Nói là bái sư, nhưng ta nghĩ chẳng qua là để cầu một chút che chở mà thôi. Yêu quái nơi núi rừng, phải biết nhìn thấu sự việc. Thần Phật nào có gì gọi là từ bi? Chỉ là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi."

Sa Quốc Vương dường như biết rõ hơn: "Năm xưa, khi đại vương giúp tiểu quốc của ta giải trừ tai nạn, ta từng thoáng thấy con quái vật lớn ấy. Trên lưng nó có một cái đầu Phật, giống hệt cái đầu mà đại vương đã chém. Sau đó, trong thành của ta, mọi người đều biến thành chuột, đại vương chỉ nói đó là tai họa do hắn mang đến rồi dẫn thuộc hạ bỏ đi. Ta biết, thực ra đại vương không muốn đi, hắn luôn mong muốn yêu quái có thể sống một cuộc sống đàng hoàng hơn..."

Sa Nhị Lang chỉ nói ngắn gọn: "Đại vương, không xấu. Con chim lớn kia, đáng đời."

Mã Thiên Bá khi đi qua đây thì thở dài: "Chuột trộm dầu có thể leo lên cao, ắt là có người dựng thang giúp nó."

Hoàng Phong Đại Thánh chỉ nói một câu về chuyện này: "Kẻ gây tai họa cho người khác, tất sẽ gặp quả báo. Không phải ta thì cũng sẽ có người khác."
Timeline nó là thế này
Nước Sahali nằm ở cực tây nơi mặt trời hạ xuống biển nên luôn ầm ỹ khi nước biển sôi -> Bên Phật cho cái trống để triệt tiêu tiếng ồn -> Tiếng trống thành điềm lành nên dân chúng thờ phật càng ngày càng nhiều -> Sa Quốc Vương thấy vị thế bị suy giảm nên cấm đoán -> Bị ai đó phạt bằng cách cứ đánh trống là con Phụ Bản xuất hiện quấy nhiễu -> Hoàng Phong Đại Thánh xử lý con trùng thì thấy trên lưng có đầu tượng giống sư phụ mình -> về chặt đầu sư phụ rồi đòi ẩn tu nhưng vương quốc Sahali bị biến thành chuột đòi đi theo nên kéo cả đám đi lập lại Hoàng Phong Lĩnh.
Thế nên bảo Linh Cát ko tốt cũng có thể mà bảo bị ai gieo nghi ngờ cũng ko khó xảy ra. Y như cái video cuối chap ấy.
 
Hướng dẫn phô mai boss ẩn:

Hóa ra mình cấm tự vào tỉ thí võ công lại là hard way ạ =))

1 tips nữa mà tôi thấy rất ít người để ý đó là khi né đòn nếu muốn chắc ăn thì khỏi cần kéo stick qua trái hay phải, cứ canh boss chuẩn bị đánh đến nơi thì ấn nút né, game hình như sẽ tự động chọn hướng né phù hợp luôn. Nắm vững kĩ thuật này thì gần như ko sợ bất cứ boss nào cả, kể cả những con combo điên như bọ cạp.
 
Back
Top