Khi đi vào quả trứng đá, lão khỉ già đã đợi sẵn, lão dùng một con thuyền nhỏ đưa Thiên Mệnh và Bát Giới đi qua các ký ức của Ngộ Không. Thông qua những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, lão nói rất rõ ràng rằng Ngộ Không có "lục căn không tịnh". Bát Giới thì chỉ có thể biện hộ cho sư huynh một cách yếu ớt. Cuối cùng lão khỉ già tiết lộ 2 chuyện quan trọng nhất:
- Thứ nhất: Thiên Mệnh chính là căn khí cuối cùng "Ý"
- Thứ hai: Ngộ Không đã chết và không thể sống lại, Thiện Mệnh phải kế thừa cái tên Ngộ Không và trở thành một Ngộ Không mới
Rất rõ ràng là lão khỉ già đã nói láo, bởi vì căn "Ý" thực sự đã bị Dương Tiển lấy đi vào giấu trong con mắt thứ 3. Bản thân Dương Tiễn cũng nhờ sự giúp đỡ của Phật Di Lặc để trốn tránh thiên đình, bảo vệ căn cuối cùng này. Vậy tại sao lão khỉ già lại nói láo, bởi vì lão muốn Thiên Mệnh hấp thụ 5 căn kia, có được thực lực của Ngộ Không nhưng lại không có suy nghĩ và ý chí, rồi để lão dễ dàng đội vòng kim cô lên đầu, một lần nữa quy thuận thần phật. (Bad End)
Nếu Thiên Mệnh vượt qua tất cả những khảo nghiệm của Dương Tiễn, Dương Tiễn sẽ trao lại căn "Ý" cho Thiên Mệnh. Lúc trong quả trứng, Thiên Mệnh lúc này đã quy tụ đủ lục căn, Ngộ Không mới thực sự được hồi sinh. (Good End)
Khá tò mò không biết lão khỉ già là tay to nào đang cải trang.