Nguyên văn thằng khỉ già nói là: Căn cuối cùng, căn quan trọng nhất, đứng đầu trong các căn, là thứ để phân biệt ta và kẻ khác: Căn Ý đã tan biến khi Wukong chết. Do đó TNK đã chết đến không thể chết hơn được nữa, và mày, TMN, mày cầm 5 căn của TNK hợp với “Căn Ý” của mày sau khi đập chết con khỉ đá tàn khu nữa là hành trình kết thúc (và tất nhiên tao sẽ úp cái bô lên đầu mày).
Tiễn chưa bao giờ bảo khỉ chết hẳn rồi cả
Con khỉ già xạo hạy nói đúng những gì nó biết (vì nó tin rằng quả thật căn ý của Wukong đã biến mất, chỉ còn 5 căn) thì sự thật là Căn Ý của TNK không tan. Mà căn ý là cái căn phân biệt ta và kẻ khác. Nên thằng TMN lụm cái căn đó + 5 căn còn lại thì đó là tái sinh của TNK trong thân con khỉ TMN còn gì?
Đoạn hoạt hình lúc Tiễn đâm TNK, TNK nó đã nói rõ là Tao sẽ thoát được cho mày xem (trở thành tâm kết của Dương Tiễn, tới tận trước khi TMN tìm tới anh vẫn éo biết khỉ đang nố gì). Nếu mà kế hoạch của khỉ là tự sát chết queo rồi để lục căn cho đứa khác lụm lấy sức mạnh của mình thì nghe ngu ngu a đuồi bỏ mẹ. Tính may áo cưới cho người khác giống Long tộc trong game à? Tính của khỉ cũng chưa bao giờ là nhân văn, kiêng kị này kia nên nó dùng cách này để sống lại là hết sức bthg.
Và thôi, nhà phát hành sợ giấu như mèo giấu đặc sản ở nhà nào đó khiến game mù mờ không rõ, GS ở NG+++ sau khi unlock Đại Thánh stance và heavy thì cho con khỉ nó nói luôn: Tao là Tôn Ngộ Không. Và nếu múa trước mặt 8 giới thì Trư la lên: Đại sư huynh, huynh chưa chết, ta biết mà.
Nên nhớ Trư nó tính tình cợt nhả nhưng vai vế thứ tự không lẫn lộn được. Con TMN là hàng cháu chắt, kể cả khi cầm 5 căn, mặc giáp Đại Thánh cầm Kim Cô Bổng thì nó vẫn gọi cháu xưng thúc, éo có chuyện nó xàm xàm gọi bừa.
=> TNK sông lại bằng true end.