- 3/12/08
- 5,557
- 1,906
Nói thẳng ra là bị Burnout , làm cái game mấy năm xong mệt vl nhưng thành công , fan đòi DLC nên mới làm chứ chả có kế hoạch gì, mà fan nó cock fanmade story còn hay hơn cả team nên càng nản, thế là dẹp làm game khác cho nó mới mẻ cả đầu óc lẫn tinh thần , nhất là khi chọn một nhân vật như Chung quỳ tha hồ mà chế tác
Người đưa ra ý tưởng làm về ông này là Dương Kỳ , lí do là nằm mơ
Cả 2 đồng sáng lập lên mạng xã hội share chuyện của nhau , 1 ông thì nản 1 ông thì nằm mơ thế là có tựa game mới

Người đưa ra ý tưởng làm về ông này là Dương Kỳ , lí do là nằm mơ
Cả 2 đồng sáng lập lên mạng xã hội share chuyện của nhau , 1 ông thì nản 1 ông thì nằm mơ thế là có tựa game mới

Chia sẻ của Dương Kỳ – đồng sáng lập Game Science, kiêm Giám đốc Nghệ thuật của game.
Ngày 20.8 – ghi chép ngẫu hứng đôi điều về Black Myth: Zhong Kui.
Vào một ngày giữa tháng 4, tôi đang ăn lẩu cùng thầy Ngụy ở Bắc Kinh.
Giữa bữa, có nhắc đến một câu chuyện ma, tôi nửa đùa nửa thật nói:
“Hay là thầy giúp tôi quay một đoạn CG đi?”
Gương mặt thầy Ngụy rạng rỡ, vỗ đùi hỏi:
“Lần này mình làm luôn một phim dài nhé?!”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi đáp:
“Ngân sách vẫn như phim CG trước, thầy làm được bao nhiêu, thì mình làm bấy nhiêu.”
Thầy Ngụy trầm mặc hồi lâu, lại hỏi:
“Nhân vật trong truyện là ai?”
Tôi giải thích:
“Tháng trước tôi nằm mơ, thấy một gã kỳ dị mặt đen râu đỏ, dắt theo con hổ, đứng canh gác ở ban công.
Cảm giác chuyện này chẳng tầm thường, tỉnh dậy liền ghi chép lại, đợi về Hàng Châu sẽ gửi thầy.”
Thầy Ngụy lại im lặng giây lát, hỏi:
“Quay cái này để làm gì, dự án mới à?”
Tôi đáp:
“Cứ quay trước đi, quay xong rồi biết đâu lại có dự án mới…”
Thầy Ngụy thở dài, muốn nói lại thôi, chỉ nói:
“Cạn chén này đã, tính sau cũng chưa muộn.”
Thoắt cái đã nửa năm, đoạn cảnh phim ấy cuối cùng cũng hoàn thành.
Không sai, nhân vật trong câu chuyện chính là Chung Quỳ – Chung Quỳ cưỡi hổ.
Trong ký ức tôi vốn không có hình tượng Chung Quỳ cưỡi hổ,
nhưng sau khi tỉnh dậy tra cứu tư liệu, mới biết trong tranh vẽ thời Minh,
hình tượng này không hề hiếm thấy.
Nghĩ kỹ lại, chuyện này quả thực chẳng tầm thường.
Trong sáng tác nghệ thuật, cơ duyên rất quan trọng.
Một nhóm anh em cùng làm đề tài Tây Du suốt hơn chục năm,
có lẽ nên đến lúc thay đổi không khí.
Chuyện thần ma đương nhiên gay cấn,
nhưng truyền kỳ chí quái cũng có thú vị riêng.
Tiếc là Black Myth: Zhong Kui hiện tại vẫn chưa có nội dung thực tế đáng để lên sóng.
Đợi đến khi có thể ra mắt công chúng,
nhất định nó sẽ mang một diện mạo hoàn toàn mới.
Dĩ nhiên, câu chuyện Wukong còn lâu mới kết thúc.
Chúng tôi cũng đang chờ đợi thời cơ thích hợp,
chờ đợi thêm nhiều đồng đội cùng chí hướng.
Nói lại thì gần đây tác phẩm hay xuất hiện liên tục,
khiến người ta xem không xuể.
Mấy cái Black Myth gì đó… tạm lắng một thời gian cũng tốt.
Mùa hè Hàng Châu ngày càng dài.
Năm nay khu tôi ở cây cối thưa thớt,
dường như chẳng nghe thấy tiếng gọi nào nữa.
Chỉ còn tiếng ve không ngớt, nối tiếp nhau,
sức sống bừng bừng.


để chất xám mà làm BMW2 







