TooBie
Legend of Zelda
- 4/1/18
- 1,183
- 626
Dù mi nhiều lúc cmt hơi buồn cười nhưng ko có bias nên ta quote trả lời (đm nhớ chym vl)
- Afrofuturism
Google dịch đọc tạm:
Afrofuturism là một thẩm mỹ văn hoá, triết học của khoa học, và triết học lịch sử khám phá sự giao thoa phát triển của văn hoá Phi Châu / Mỹ-Phi với công nghệ. Nó kết hợp các yếu tố khoa học viễn tưởng, tưởng tượng, chủ nghĩa thực vật và chủ nghĩa hiện thực kỳ diệu với các vũ trụ phi-phương Tây để phê bình những tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện nay của người da đen và thẩm vấn và kiểm tra lại các sự kiện lịch sử. Nó đã được khám phá vào cuối những năm 90 thông qua các cuộc đối thoại do Alondra Nelson dẫn dắt. Afrofuturism đề cập tới các chủ đề và mối quan tâm của cộng đồng Châu Phi thông qua một ống kính kỹ thuật và khoa học viễn tưởng, bao gồm một loạt các phương tiện truyền thông và nghệ sĩ với một sự quan tâm chung trong việc hình dung tương lai đen tối bắt nguồn từ kinh nghiệm Afrodiasporic [ Các tác phẩm Afrofuturistic Seminal gồm các tiểu thuyết của Samuel R. Delany và Octavia Butler; các bức tranh sơn dầu của Jean-Michel Basquiat và Angelbert Metoyer, và nhiếp ảnh của Renée Cox; câu chuyện rõ ràng ngoài trái đất của Parliament-Funkadelic, Đội ngũ Jonzun, Warp 9, Deltron 3030 và Sun Ra; và siêu anh hùng Marvel Comics Black Panther
- Việc thách thức đánh nhau để lên vua: nếu vua ko có đầu óc, ko thông minh, không biết cách đối nhân xử thế thì mấy tộc nó nổi dậy, nó sai người thách đánh sml. Thằng vua nhắm xa luân chiến đc từng đại diện của 3-4 tộc không? Vì các vua cũ không thèm quan tâm tới tộc thằng M'baku nó mới thách thức anh T'Chala đó. Vậy kết luận của mi thằng ngu nhưng khỏe lên làm lãnh đạo thì có đúng hem? Bây giờ cho thằng ngu lên làm vua thì có bền không? chúng nó ko phục chúng nó đập sml nhé.
- Mi quên tag #ykiencanhan việc đánh nhau chọn vua rồi, bên box 50 mới cãi nhau um sùm vụ đó. Đó là văn hóa, mi thấy mọi rợ nhưng người ta thì không. Bây giờ mi ăn hột vịt lộn, thằng tây nó nói mi mọi rợ thì mi có nhào lên rạch mặt nó không?
Vấn đề rất rõ ràng: Thước đo cho tầm vóc của một vị vua chính là đầu óc, tầm nhìn để lãnh đạo cả dân tộc. Từ thước đo này, có thể đưa ra các hình thức chọn vua kế vị để tìm ra người lãnh đạo sáng suốt. Hình thức chọn vua bằng đấu võ, mà còn là đấu đến chết (hoặc đầu hàng) là một hủ tục dưới bất cứ góc nhìn nào. Ngay cả các quốc gia Châu Phi hiện tại cũng không có hình thức bầu chọn kiểu như thế. Phim là cái nhìn mang tính phiến diện, cực đoan của người da trắng với người da đen, trong mắt các biên kịch Holliwood thì người Châu Phi lúc nào cũng có những hủ tục mọi rợ và ngu si, chính vì thế Wakanda trong mắt họ, dù cố áp vào sự kết hợp giữa "truyền thống" và "tân tiến" thì cũng quá sai lệch, thể hiện rõ ràng trong phim: Truyền thống là một thứ hủ tục thể hiện rõ bản chất ngu ngốc, mọi rợ, tân tiến là cái vỏ mà kịch bản cố khoác vào với vài cái kỹ xảo.
Nên nhớ, làm vua của một quốc gia, lại là quốc gia phát triển hùng mạnh hàng đầu thế giới, sẽ luôn là sự thèm khát của bất cứ ai, mà ở đây lại còn là 5 bộ tộc khác nhau. Đường hoàng bước lên ngôi vị bằng một cuộc thách đấu thì tụi nó sẽ sẵn sàng làm ngay mà thôi. Logic của phim rất thiếu thuyết phục.

cần gì làm đánh đấm đâu, bỏ hẳn đi cũng được 