mình đã phải lấy lại mật khẩu, đăng nhập để bình luận vì bị lừa bay 1,2tr đấy. đây là thông tin của hàng đó.
Hoàng Anh Mobile Trung Tâm Điện Thoại Di Động
607 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình (Hồ Chí Minh)
Điện thoại : 0902351567 / 0932192700
THÀNH ĐẠT MOBILE TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐTDĐ
ĐIỆN THOẠI XÁCH TAY CHÍNH HẢNG GIÁ RẼ HÀNG ĐẦU TPHCM
607A Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình (Hồ Chí Minh)
Điện thoại : 08-66729435 - Mobile : 0918866882 / 0909557151
Thiên Thành Mobile Chuyên Cung Cấp Điện Thoại Xách Tay
TẤT CẢ VÌ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG _LUÔN MANG ĐẾN NHỬNG GÌ TỐT NHẤT VỚI QUÝ KHÁCH
607C Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình (Hồ Chí Minh)
Điện thoại : 0947555355 / 0932388484 - Mobile : 0932388484
TẤT cả 3 địa chỉ trên là của 1 cửa hàng duy nhất, chúng lập nhiều nick để lừa đảo!
- - - Updated - - -
đây là bài viết mình viết để cảnh báo cho mọi người:
Sau mấy ngày tìm hiểu rất kĩ trên mạng về cách check hàng xách tay, các cửa hàng lừa đảo, mình đã đi đến tận nơi check 2,3 cửa hàng nhưng không được, cuối cùng mình đến 607C Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, với tên cửa hàng là: Thiên Thành Mobile Chuyên Cung Cấp Điện Thoại Xách Tay nhưng nó không có thật, chỉ có địa chỉ 607A Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình với tên THÀNH ĐẠT MOBILE TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐTDĐ. nhưng mình quá ngay thơ, không phát hiện ra thủ đoạn của bọn nó là đổi tên để lừa đảo. Vào thì được tiếp rất thân thiện, mình nói mua cái S3 bản hàn quốc, nó nói có hàng và chờ, thì 1 người chạy đi đâu đó lấ, khoảng 5p sau thì quay lại với 3,4 cái hộp S3. Mình check từng cái 1, tuy nhiên vẫn chưa qua được vì số IMEI trong máy không trùng trên Tem, mình bảo lấy thêm cho mình vài cái màu xanh nữa, đến cái thứ 4,5 thì ok, IMEI trùng, Serial chưa đăng kí, máy chưa up rom: cách check ở đây nè: nhattao.com/threads/chia-se-cach-kiem-tra-note-3-va-s4-xach-tay-canh-bao-chung.2831946/ . mình quyết định mua, về tới nhà thì lên imei.info check lại thì có thông tin đầy đủ, và máy được đăng kí bảo hành ở hàn quốc vào tháng 6/2014.
Và đây là nội dung chính, đến tối thì hết pin, mình tắt máy và xạc, khi đến gần đầy mình bấm nút nguồn thì đột nhiên tối thui, không báo xạc, không khởi động được, mình tưởng nó đột tử, nhưng thử cả tiếng sau thì tự nhiên nó lên, rùi tắt thử bật lại thì không được. Sáng hôm sau mình mang lên cửa hàng đó, nó bảo mình làm gì đó máy hư, up rom up đồ (1 thèn khác mang máy vào nó cũng đổ lỗi up rom, mẹ nó). mình đôi coi với nó 1 hồi, tất nhiên mình thua. rồi nó bảo mai nhân viên kỉ thuật của nó đến kiểm tra lại, nếu máy lỗi nó đổi cái khác, nhưng mình đâu có ngu, đến lúc này thì mình đã phát hiện nó lừa đảo rùi, máy nào chả hàng dựng. mang máy về có mà mang theo họa thì có. tiếp tục cãi với nó đòi trả máy, nó bảo nguyên tắc làm việc của nó là thu lại máy với 30% - mẹ nó tận 1,2tr với 1 sinh viên đâu phải ít. cuối cùng mình về, sáng nay lên nó lại hẹn chiều 4h, và mình thì đâu có rảnh đâu, sắp thi rồi, chìu 3h mình đến, nó bảo nó đổi máy cho, mình bảo nó lấy máy và trả tiền, cuối cùng mình chập nhật mất 1.2tr và cầm 2.8 tr về trả 2tr cho chị, 500k cho mẹ, và hơn 1tr số tiền tiết kiệm của mình bay vào túi nó.
Và câu nói ấn tượng nhất nó nói với mình: "Tôi nói thật chứ tôi thâu (thu) máy lại thì tôi cũng sữa rùi lại bán cho người khác thui." và bạn thấy đấy, không chỉ mình, 3 lần mình lên đều gặp 1, 2 người ngồi đó chờ bọn nó đi láy máy check, mình chỉ cứu được 1 chú tuổi trung niên thôi (mình nói với nhân viên trước mặt chú vào mua hàng đó là máy mua hôm qua tối về hư, chú đó cầm máy soi soi rùi chạy luôn.)
Vâng, đừng chửi mình ngu hay ngây thơ, chỉ là trình độ của bọn nó quá chuyên nghiệp và đây là lần đâu tiên đi mua máy xách tay, cũng là cái máy cảm ứng đầu tiên trong đời. Mình đã rất cẩn thận nhưng chưa đủ. Mình buồn, nhưng giờ lại thấy thỏa mái rồi, bắt đầu ôn thi đã. Vâng tiền ngu: ĐỪNG ĐỤNG VÀO HÀNG XÁCH TAY - chỉ đem lại đau khổ - 90% chúng là hàng DỰNG, ngoài mới không vết xướt, trong nát bươm rùi. sr nếu sai chính tả.