Blah Blah Blah ...

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
Mình quen gần 2 năm rồi bỏ nè bác,cũng tcam thật lòng hết ấy chứ,nhưng bác nghĩ kĩ đi,quan trọng là sau này chứ ko phải bây h nha bác.Bác lấy 1 người con gái về làm vợ,nghĩa là ngừoi đó phải biết nặng nhẹ,đúng sai,như thế thì gia đình mới hòa hợp yên ổn dc.Lấy về con vợ mà bác nói 1 nó trả lại 2,3 thì kết cục bác cũng thấy sẽ thế nào rồi đấy.

cưới về rồi nó khác bạn à =))
 
chủ topic lâu rồi ko thấy report hay là tử nạn trên sa trường rồi ?
 
Thì có update ở trang 8 rồi đó ...

Update tiếp ...

Hôm tối chủ nhật đang ăn lẩu với chúng bạn thì nhỏ nhắn tin qua hỏi mình đi dép size mấy? Mình thì cũng nhắn size lại rồi hỏi nhỏ hỏi để làm gì nhỏ không trả lời. Tối về nhắn tiếp thì nhỏ lại nói là mệt bị sốt nên đi ngủ ...

Hôm nay lúc chở nhỏ về thì nhỏ đưa đôi dép cho mình (cũng thích lắm vì đi chơi mình chủ yếu là mang giày thường xuyên, dép thì chi mang loại dép sốp loại cùng thời với "tổ ong" để đi lại gần gần thôi...^^!) ...

Mấy bác kia bàn chuyện gái gú bay hết 2-3 trang ...^^!

Mấy hôm nay nhỏ bị sốt, mình cũng có mua cháo qua cho nhỏ ...

Tối qua nt với nhỏ thì nhỏ nói bị sốt nặng hơn rồi, cái giọng điệu nghe thấy thương lắm ...:(:(
 
aa1.700x0.jpg


:"> thương lắm
:"> thương quá
:"> không thể không thương :-*
 
^
Ko khác thi` luc' do' bac' tinh' sao? ;))

Có một sự thật không phải ai cũng hiểu là không thể nào thay đổi được người khác, chỉ có bản thân tự thay đổi và chấp nhận người khác mà thôi, nếu bạn nào cảm thấy mình có thể thay đổi để làm culi cho vợ thì cưới, còn không thì nên suy nghĩ kỹ trước khi lấy vợ. Nhưng mà sao mình thấy nhiều ông sợ vợ mà gia đình lại hạnh phúc, đó cũng có thể là một ví dụ để tham khảo, tìm hiểu đấy các bác ạ.
 
^
Đây chính là vấn đề mình muốn truyền đạt cho bạn trên kia đấy.
 
vụ này có vẻ tiến triển thuận lợi đấy chủ thớt ạ ;))
 
Inuzz share yh e nó đi để mình thử e nó có thật lòng vs cậu k , thấy đong đưa lâu wa' :-w
 
^
Chuẩn,Inuzz share yahoo em nó ,mình test thử cho,hứa danh dự ko sơ múi gì em nó cả.OK?
 
Thật ra thì cũng đang có 1 thằng khác đang cua cẩm em ấy (thằng này là bạn trai cũ của 1 nhỏ trong đám bạn) ...

Thằng này cũng nt rủ đi chơi các kiểu nhưng nhỏ không đi ...
 
aa1.700x0.jpg


ước chi anh là cỏ non xanh mềm để được hôn lên mái tóc em :">

thèn nào sms cưa cẩm em í đó :-w
 
Bị chăn vài tuần nữa đã, tự khắc nó đến chả cần phải ngỏ lời. Chúc chủ thớt bị chăn vui vẻ + k0 bị xỏ mũi
 
^
Chủ thớt tự xỏ mũi mình và năn nỉ để em ấy dắt đi ấy chứ haha
 
Mới biết được nhỏ có chung sở thích vẽ vời giống mình ... ^^!
 
Hohoho,hi vọng chủ topic thuận buồm xuôi gió và trở thành người yêu của em nó,chứ ko phải trở thành người ở.GLUCK hehe!
 
chủ thớt có tấm hình nào chụp chung với e nó 0 ? để AE trên này nhận xét cho :D
 
Pót hình chụp chung 2 bạn đi nào :">
 
À ... Không ...

Mình ít chụp hình lắm với lại cũng chưa có dịp chụp chung với nhỏ ...^^!

Đây là hình mình. Mới mò lại trong Box Ảnh Mem, chụp cũng 1 năm rồi ...

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=15120353
 
Chỉnh sửa cuối:
Một chuyện tình đẹp dù có một số cái không đẹp T_T
 
Back
Top