[Bleach FC] Genryūsai Shigekuni Yamamoto - Captain-Commander of Gotei 13

gin và tousen cùng chung số phận 8-}
 
Shinkai kiếm kéo dài tầm 100m , bankai kiếm kéo dài 13 km =)) Hết đỡ =))
Cứ tưởng bankai của Gin làm kiểu 100 thanh kiếm xọc liên tục từ dưới đất lên như trong game chứ =(( Kéo dài thêm mà làm gì , chả lẽ định chuyển sang thành super long ranger att à 8-}
Thôi thì cứ tạm biệt anh ý trước , kẻo đi bất thình linh ko kịp chào hỏi gì cũng buồn 8->

Btw , giờ anime vẫn còn cái arc đấy à @-) ?
 
Đệt. Thích anh Gin nhất truyện. Tưởng Bankai của anh thiên tài bậc nhất của 100 năm trước phải hoành tá tràng, vê lờ thế nào, hóa ra là tăng độ dài 8-}. Dài mà làm chóa gì. Chưa được 1 chap đã ăn đòn mửa máu rồi. Chán ặt cù lèo :-<

Đấy là cháu Dâu Tây còn chưa thèm bật Mask đấy nhé. Gin có khi đi còn nhanh hơn cả Tousen 8-}
 
Bankai như sh!t ấy. Nhưng có vẻ Gin vẫn còn bài tủ, ăn một đòn của Dâu tây mà vẫn gọi ku cậu là creepy kid, có vẻ coi thường lắm.
 
Thì cu Gin lại cười đểu rồi show hàng khủng hơn thôi có gì đâu, truyện này có mấy chiêu xào đi xào lại hoài mà :))
 
Bankai như sh!t ấy. Nhưng có vẻ Gin vẫn còn bài tủ, ăn một đòn của Dâu tây mà vẫn gọi ku cậu là creepy kid, có vẻ coi thường lắm.

lại chẳng hóa hollow ;;)

có khi hollow của anh ấy là 1 con gì đấy mắt khá là to để đỡ lại tháng ngày mắt hí :))
 
Nói mới để ý , team Aizen 3 thằng thì 1 thằng mù , 1 thằng mắt híp tịt 8-}
Isshin chơi làm sao chọc cho anh ý thành chột đi là đẹp :-*
 
Anime hết Ep tuần này sang tuần sau là về lại theo manga rồi :x
 
shit ! Gin chỉ là đồ PR cho Ichigo !!!!!=))
 
Nhiều khi Gin chỉ giả vờ thua cuộc để Aizen khỏi nghi ngờ , sau khi Aizen lơ là thì vùng dậy hất anh ý vào sọt ngay ấy mà :))

Gin là 1 trong những char bí ấn nhất truyện , nếu như trình chỉ thế này thì bôi bác quá :-w
 
câu hỏi đặt ra là gin nãy giờ nó biến chỗ nào giờ mới lò cái mặt ra ăn đập :))
@sephirod: đổi sign đi bạn, cứ nhìn sign bạn là những hình ảnh đen tối lài ùa vào tâm trí mình :-ss
 
Gin trông còn cười cười thế chắc còn ở đó được 3-4 chap :)) !
 
Anh Gin nổi hứng bật hàng dài cả chục km mà ko bằng cái đồ chơi bé tí đen đủi của anh Dâu

Cứ coi kiếm dài thì vung nhanh , vung mạnh , kể cũng kinh - nhưng mà nhạt vỡ mặt , thà cứ đứng 1 chỗ thò ra thụt vào nhanh có khi đâm đc mấy phát rồi

Mà 13km , kể có dài thế mà ko hạ đc ngay , như bankai của Komamura , nó chặn lại rồi bẻ xuống còn 2cm thì tính sao , vớ phải anh Ken chưa chém tới đã đứt xuống còn có mấy m là giỏi , cháu Dâu shunpo lại còn nhanh cứ áp sát vào thì trò này lại hóa ra thành ngu

Cái đồ chơi của anh Gin có khi còn kém ma kiếm sào phơi của anh Kojiro trong Yaiba , lại thêm 1 nhân vật giống No.1 khi trc , kỳ vọng thế nào hóa ra năng lực cũng chả có j đặc biệt
 
13km thì thà đứng ở thị trấn bên cạnh xong chọt ra chọt vào giống lính sniper có khi giết người lia lịa =))
 
Bankai của Gin với Bankai của Ichigo là 2 cái nhạt nhất mình từng biết -.-
 
Nhắc tới Bankai mới nhớ, hình như anh già cũng chưa tung Bankai đã tử ẹo 8-}, Kubo ơi là Kubo :))
 
Nhắc tới Bankai mới nhớ, hình như anh già cũng chưa tung Bankai đã tử ẹo 8-}, Kubo ơi là Kubo :))

Anh già bị kubo chơi bằng cách tạo ra thằng khắc chế lửa của anh ý => kiếm vô dụng, chả có shikai bankai gì nữa, bị đem ra thí cho Aizen :-<
 
Có khi chú Gin lừa tình thôi , có khi đó là Shikai form 2 của ảnh mà ảnh bùm lên thành bankai để chú Ichigo khinh rồi lợi dụng bật lại thôi [-( .
 
Đang thắc mắc ko biết flashback của anh ấy như nào.....=((=((=((
 
Back
Top