Trong các game Blitz em không dùng một tí bộ binh nào. Một xe tăng chết = một bộ binh chết. Cuối màn nhìn kill\lost không thích (em lúc nào kill:lost cũng xấp xỉ 20:1)
Riêng Fall of The Rich em thích nhất ở chỗ tầm xa của vũ khí rất lớn. Chiến thuật chung là:
1. Nếu có Pháo Binh thì cày nát diện tích rồi cho xe xông lên
2. Nếu không có pháo binh thì Heavy Tank thọc sâu + các vũ khí khác yểm trợ.
Một thủ thuật dùng AT Gun để tấn công là đặt AT Gun vào sát vị trí bị phát hiện (ngoài tầm nhìn của địch), lúc quân ta tiến lên -> mở rộng tầm nhìn -> At có thể yểm trợ.
Thủ thuật dùng cường kích là hai máy bay bay bay ra hai hướng khác nhau (vị trí A và B) rồi máy bay ở vị trí A tấn công sang vị trí B, máy bay ở vị trí B tấn công sang vị trí A và ngược lại.
---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
Blitzkrieg là chiến thuật kinh điển do Guderian đề ra để chống lại "chiến tranh hầm hố" - 2 bên xây trend nhìn nhau >"<. Blitzkrieg đc sử dụng lần đầu tiên ở BaLan, xe bọc thép, xe tank chọc xuyên qua hàng phòng ngự của quân địch, chọc thẳng vào hậu phương hòng cắt đứt tiếp viện, gây hoang mang cho địch từ đó phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch.
Nếu bạn cho rằng Blitzkrieg chỉ hiệu quả với đối thủ yếu hoặc đề cao phòng ngự thụ động thì bạn đã nhầm. Ở đầu WWII, chiến thuật Blitzkrieg quá hiệu quả đã gây choáng váng cho phe Đồng minh, Pháp thất thủ nhanh chóng, LXô bị chọc sâu vào tận Stalingrad, Moscva, tuy nhiên, càng về sau phe Đồng minh càng vận dụng chiến thuật này cho mình, điển hình là trận chiến vòng cung Kursk, khi mà tank Nga chọc sâu vào tuyến phòng ngự cứng của Đức. Trong trận chiến này, người Nga đã thể hiện chiến thuật Blitzkrieg ở mức cao hơn: thông thường tank của Đức chọc thủng tuyến phòng ngự cứng của địch và tiến sâu vào trong, kết quả là thường bị AT bắn cháy, hoặc vướng phải mìn bộ binh gây thiệt hại, trong khi người Nga chỉ chọc thủng tuyến phòng ngự cứng rồi đưa bộ binh vào loại bỏ tuyến phòng ngự của địch, làm cho quân Đức bị bao vây và bị tiêu diệt. Rõ ràng, Blitzkrieg là 1 chiến thuật hiệu quả.
Tuy nhiên, ở cuối WWII, sự phát triển của các loại súng chống tank cá nhân như Panzerfaust, PanzerSchrek, RPG - 2, ... làm cho ưu thế của Blitzkrieg ko còn như trước, trong chiến dịch Berlin, tank của Nga nhiều lần chọc sâu vào bên trong địch, và bị tank hunter đuổi theo tiêu diệt.
Game Blitzkrieg mô tả khá chân thực cuộc chiến, tuy nhiên cũng ko phải ko có những hạt sạn, điển hình như:
1, Nếu bạn chơi campaign thì công việc chủ yếu là dựng tank ở những vị trí tốt, cho bộ binh ra trước tank, dùng ống nhòm để tăng tầm nhìn cho tank từ đó tiêu diệt địch từ xa. Hoặc đôi lúc bạn phải đưa bộ binh xông lên để phát hiện bãi mine, diệt trend từ đó mở đường cho tank diệt lô cốt, .... khi đó bộ binh bắn vào lính địch trong trend rất rát và địch bị tiêu diệt rất nhanh - 1 kiểu chiến thuật biển người ~.~
2, Giáp tank, đặc biệt heavy tank như King Tiger rất cứng, nhưng dễ dàng bị tiêu diệt khi gặp phải lượng lớn bộ binh áp sát, ném grenade là bay (hoàn toàn có loại grenade diệt tank, nhưng với tank King Tiger bộ binh giỏi lắm là làm đứt xích là cùng), thông thường 1 squad bộ binh có 3 trái grenade mà máy ném grenade như mưa >"<
3, Máy bay cường kích như thunderbolt có 4-6 trái bomb mà máy bay mình đc điều khiển có 3 trái >"<
....
Dù sao đi nữa hãng Nival cũng đã bị mua lại và ngưng làm Blitzkrieg ....
Em cũng nghĩ game còn nhiều thiếu sót:
1. Ngoài Fall of the Rich, các game còn lại đều trang bị ống nhòm cho bộ binh -> cho bộ binh trinh sát rồi dùng AT bắn (AT tầm xa hơn Tank)-> chỉ cần 2, 3 đội bộ binh và 1 AT(đầy đủ đạn) có thể qua gần hết các màn
2. Ở Liberation tầm bắn quá gần, bộ binh địch đông như kiến -> không cần bắn, lái tank đảo qua đảo lại cán lên bộ binh đich-> bộ binh địch chết như rạ (thương)
---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
Hồi trưa nay nghe bác giới thiệu xong là thử liền, tình hình là như vầy:
Bố trí 1 nhóm lính tới chổ như trong hình, 1 nhóm chui vô căn nhà trong "kẹt" để dụ xe tăng lúc nó tới gần (quân cảm tử), còn lại 1 nhóm thì cứ cho nó đứng đại chổ nào cũng được (nhớ nhấn nút "z" cho bọn nó ẩn và nhấn "s"->"f" để chuyển qua chức năng "cắm đầu chạy").
Nhóm đầu tiên khi tới chổ như trong hình, nếu thấy xe tăng nó tới thì nằm xuống, nhấn "r" để đứng yên, đợi xe tăng nó chạy qua rồi đi thẳng tiếp(nhớ là men theo con dốc), tới chổ ngã 3 là gặp 2 chiếc T-34, lại gần và nó là của ta

. Lấy được 2 chiếc tăng rồi thì cứ việc dọn sạch bọn lính trong tầm bắn, nhưng nhớ đừng có đi đâu, nhìn về phía phải của cổng, thấy cái bonke của nó, phơ liền (nhớ đừng có lại gần nha cha, nó cho vài phát là mất luôn cái tank đó), xong xuôi thì tiến lại gần chổ cửa, chú ý ở giữa cần cẩu với cái xe lửa còn 1 chiếc T-34 của nó, bắn luôn nhưng cố gắng đừng để mất chiếc tank nào (tốt nhất trước khi bắn nên save lại), xong rồi thì xử lý hết mấy tụi lính gần đó.
Tiếp theo cho 2 chiếc tank ra phía sau cái cần cẩu (chổ có con đường nhỏ), từ đây bắn cái barrack của nó, sập barrack thế nào củng có 1 chiếc tank nó ra, chú ý hạ luôn, xong xuôi là dẫn hết lính + tank vô chiếm chiếc T-44, lúc đó sẽ có quân mình đến thêm, chú ý phải giữ cho bằng được chiếc T-44, đây là nhiệm vụ chính.
Xong xuôi là dàn binh để chờ tụi nó tới (đông lắm đấy), mục tiêu của bọn nó vẫn là chiếc T-44 của mình, ráng giữ.
Nói thiệt là vẫn chưa chơi xong cái màn này, quân nó kéo đông quá, định kéo mấy chiếc Tiger II lên chổ keypoint phía trên nhưng ko nổi, toàn Heavy đợi sẵn, để ngày mai xem sao.
làm thế này nhá:
1. Chọn hết bộ binh, bấm Z (ngụy trang)
2. Chạy đến góc 7 h (có địch nhưng không chết đâu), me theo sông, chạy đến cái cầu thứ nhất (bắn chết mấy đứa bộ binh địch chạy ra từ nhà --> chiếm được 2T34/85. Chú ý có 1T34/85 và 1Lighttan tiến theo hướng bộ binh vừa đi). Cho hai tank này chạy về góc 7h chiếm căn cứ của địch. Gọi 4Panther, phục kích ở góc 5h, cho một đội bộ binh ở góc 4h để trinh sát (chú ý tầm bắn của tank xa hơn tầm nhìn). Cho tank lên dọn dẹp đoạn từ 4h đến 3h, đừng tiến sâu quá
3. Cho một đội chạy lên căn cứ của địch góc 2h. Chờ ở đấy
4. 2T34/85 + toán bộ binh cuối cùng tiến theo hướng song song chiếc cầu thứ 2. Tank dọn dẹp một số quhiệm vụ 1ân địch. Bộ binh tiến vào từ hướng này, bắn chết mấy đứa bộ binh địch chạy ra từ nhà -> xong nhiệm vụ 1.
5. Từ góc 3h chạy ra một số tank của ta.
+ Cho một Tiger King lên chiếm căn cứ góc 2h (có bọ binh trinh sát nên chỉ việc bắn và bắn (diệt su-100 trước)).
+ Còn lại chạy ra góc 3h-4h phòng thủ
+ Gọi 2 panther phòng thủ trước cây cầu thứ 2.
6. Đợi địch ra và Kill

(Cả màn chắc chỉ lost 5-6

) (mấy Panther phục ở góc 5h bắn vào sườn nên có thể giết được IS-2)
---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Nghe cứ như ông bạn nay phá đảo rồi ý:cool: ,ai phá đảo rồi xin cho hỏi 1 tí, đi campaign của Đức đến bài chapter Balaton Operation Hungary, mission - fatal retribution 1945 (bài cuối cùng của chiến dịch thứ 2).Lúc đầu nó bắt giết hết pháo chỉ bằng 3 đội lính thì tôi làm rồi.Nhưng đến nhiệm vụ 2 là chiếm ngôi làng trong khi quân mình chưa bằng 1/10 quân Liên Xô(chưa kể cứ thỉnh thoảng bọn nó còn gọi máy bay ra ném bom) thì bó tay.
P/s:lên các diễn đàn nói về trò này của bọn nước ngoài,toàn thấy chơi đến bài này thì ai cũng bó tay ::(
Cái này đúng là khó thật mình chơi Very hard, qua được đúnlaanlaanf,
1. Diệt pháo thì đặt mìn, tiết kiệm elite infantry để còn trinh sát
2. Đường lối chung là dùng elite infantry để trinh sát, cho tank lên tiêu diệt, thấy cường kích thì lùi về (đánh vào thành phố trước, bỏ qua cái bọn trên đảo, tí nữa đánh sau)
3. Chiếm được cầu rồi thì cho toàn bộ thiết giáp qua. Để bộ binh bên kia cầu nhử máy bay của địch.
4. Nếu có thể chiếm được thành phố trước khi máy bay tiêu diệt hết bộ binh là win.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Nghe cứ như ông bạn nay phá đảo rồi ý:cool: ,ai phá đảo rồi xin cho hỏi 1 tí, đi campaign của Đức đến bài chapter Balaton Operation Hungary, mission - fatal retribution 1945 (bài cuối cùng của chiến dịch thứ 2).Lúc đầu nó bắt giết hết pháo chỉ bằng 3 đội lính thì tôi làm rồi.Nhưng đến nhiệm vụ 2 là chiếm ngôi làng trong khi quân mình chưa bằng 1/10 quân Liên Xô(chưa kể cứ thỉnh thoảng bọn nó còn gọi máy bay ra ném bom) thì bó tay.
P/s:lên các diễn đàn nói về trò này của bọn nước ngoài,toàn thấy chơi đến bài này thì ai cũng bó tay ::(
Cái này đúng là khó thật mình chơi Very hard, qua được đúng một lần
1. Diệt pháo thì đặt mìn, tiết kiệm elite infantry để còn trinh sát
2. Đường lối chung là dùng elite infantry để trinh sát, cho tank lên tiêu diệt, thấy cường kích thì lùi về (đánh vào thành phố trước, bỏ qua cái bọn trên đảo, tí nữa đánh sau)
3. Chiếm được cầu rồi thì cho toàn bộ thiết giáp qua. Để bộ binh bên kia cầu nhử máy bay của địch.
4. Nếu có thể chiếm được thành phố trước khi máy bay tiêu diệt hết bộ binh là win.
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Đó là vanila!
Fall of the Reich cho rất ít quân,đa số các màn 0 có lính dù hay bắn tỉa cũng rất ít màn có pháo tầm xa.đạn cũng khó kiếm.Chơi Ger thì cũng chả cần dò tìm địch vì quân SV đông như kiến đánh liên tục 0 nghỉ.
PS:Hoành tráng nhất là cái trận thủ cái làng nhỏ ấy.Toàn Panther,Tiger,Flak 88mm vs SU 100,IS2
Chính xác. Chơi bên Nga thì đó là điển hình của tấn công, chơi bên Đức thì đó là điển hình về phòng thủ