Blog.game4v.com - Khi gamer làm báo

Theo mình thì Jogame để phông trắng nhiều quá, nhìn lâu và đọc sơ các bài viết rất mau mỏi mắt, ví dụ điển hình là gamek.

trang này là tự do ngôn luận à, bài nào chất lượng sẽ dc đăng lên trang chính để anh em đọc hả?

Vâng đúng rồi pác, oái sao lại bị Game Over thế kia

Mô hình của Jogame kiểu blog tự do ngôn luận viết bài thế này hay đấy. Cố gắng phát triển nhé, chúc Jogame ngày một lớn mạnh

Cám ơ pác đã ủng hộ ^___________^
 
định viết bài này mà ko nhờ ai dịch đc 8-} post luôn cho ai dịch đc thì đăng nhóe <chỉ sợ thằng genk nó chôm trc =))>


[spoil]
悠扬的琴声,绝色的容颜!《诛仙2》天华琴师不仅在游戏中倍受欢迎,也是COSER们大爱的角色形象。《诛仙2》美女玩家美歪联手知名摄影师魔导士带来一套COS新作,为你演绎最美的玄幻琴师!

绝美的天华琴师

天华一曲动人心弦

美女COSER美歪出演天华

以琴为武器

雪中的绝色琴师

最动听的琴声

精灵般的神裔天华氏族​
最美的琴师

  知名COSER美歪,《诛仙2》美女玩家,曾出演多部动漫、仙侠游戏角色,备受玩家欢迎。在首届ChinaJoy拿下封面大赛金奖。
  摄影师魔导士,动漫游戏Cosplay影像创意摄影师,国内以Cosplay为题材开办个人影展第一人,2009年ChinaJoy Cosplay封面大赛金奖摄影师。
  《诛仙2》神裔上古氏族天华,具有绝色的容颜,特有的灵魂力量使其法术与其他族人截然不同,几个简单的音符,几声轻快的哼唱就可直接震撼对方心神,这种无法防御无可抗拒的神秘魔力从未真正展示其强大威力,独特的音律攻击方式,在无形中即可使周围对手陷入困境。


绝美的神裔氏族——天华琴师

绝美的神裔氏族——天华琴师

天华琴师华丽的技能​

[/spoil]
http://zhuxian.wanmei.com/news/gamenews/20110321/59298.shtml
 
@ longmetal: pác gửi em hàng gì mà em mở ra thấy link chết queo, chữ hiện ra có vài 3 dòng, chả hiểu mô-tê-răng-rữa gì ráo trọi!
 
Có vẻ như sẽ là toàn gái đẹp, chắc giữ chơi 1 mình ;;)
 
wow jogame đã làm chức năng đăng nhập để cm , :x :x :x
 
Web hay cập nhật thông tin tốt . Chúc web càng phát triển :)
 
dịch chuẩn thế ;))
cơ mà cái đoạn Quote cuối viết nhầm thành Thiên Hóa ("_ _)

Dịch chuẩn vãi cả ra. Tên người ta là Mĩ Oai mà chém thành Lã Thị =))
 
Dịch chuẩn vãi cả ra. Tên người ta là Mĩ Oai mà chém thành Lã Thị =))

Sao bên em lại ghi là 2 người thực hiện bộ ảnh cosplay đó nhỉ? Trong khi nhìn ảnh thấy có 1 mạng thực hiện mà? Để check lại tên nó xem, có gì thì sửa chưa gì đã vào ném tạ em nó thế ku
 
Sao bên em lại ghi là 2 người thực hiện bộ ảnh cosplay đó nhỉ? Trong khi nhìn ảnh thấy có 1 mạng thực hiện mà? Để check lại tên nó xem, có gì thì sửa chưa gì đã vào ném tạ em nó thế ku

1 người mẫu + 1 nhiếp ảnh = 2 người
=))
 
^ =)) thế cả team luôn ý chứ sao lại có mỗi 2 người
 
Sayyyyy, lại 1 lần nữa mình bị sửa gáy, lại 1 lần nữa mình phải xác định lại con đường mình đang đi, lại 1 lần nữa mình phải phân vân lựa chọn giữa đồng tiền và cảm xúc. Haizz, lại 1 lần nữa mình cất lên tiếng nấc, nghẹn ngào trong từng suy nghĩ và hành động. Đ.M thật, tại sao lại chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn tất cả tất cả mọi thứ lại đổ ụp xuống người mình thế nhỉ? Tiền, tình, bạn, Đ.M mọi thứ đã bỏ mình mà ra đi, thôi thì hết !!!

Nhưng ngẫm lại gia đình, thương mẹ già ở nhà, thương người cha sáng - tối chạy xe ngoài đường và mình buộc phải nghĩ! Nghĩ cho gia đình, nghĩ cho ba, mẹ, nghĩ cho chính cuộc sống bản thân mình. Thôi thì tạm gác lại niềm đam mê, tạm gác lại hoài bão vậy! Buồn lại chất chứa thềm sầu, đầu lại đau thêm! Nhưng thôi, hãy cố gắng bám trụ theo dòng đời, bám thật chắc vào nhé, phải chắc thật vào !!! Đừng buông ra nhé...YThienLong!
 
Chỉnh sửa cuối:
Be strong, we'll always be with you ! )
 
Sayyyyy, lại 1 lần nữa mình bị sửa gáy, lại 1 lần nữa mình phải xác định lại con đường mình đang đi, lại 1 lần nữa mình phải phân vân lựa chọn giữa đồng tiền và cảm xúc. Haizz, lại 1 lần nữa mình cất lên tiếng nấc, nghẹn ngào trong từng suy nghĩ và hành động. Đ.M thật, tại sao lại chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn tất cả tất cả mọi thứ lại đổ ụp xuống người mình thế nhỉ? Tiền, tình, bạn, Đ.M mọi thứ đã bỏ mình mà ra đi, thôi thì hết !!!

Nhưng ngẫm lại gia đình, thương mẹ già ở nhà, thương người cha sáng - tối chạy xe ngoài đường và mình buộc phải nghĩ! Nghĩ cho gia đình, nghĩ cho ba, mẹ, nghĩ cho chính cuộc sống bản thân mình. Thôi thì tạm gác lại niềm đam mê, tạm gác lại hoài bão vậy! Buồn lại chất chứa thềm sầu, đầu lại đau thêm! Nhưng thôi, hãy cố gắng bám trụ theo dòng đời, bám thật chắc vào nhé, phải chắc thật vào !!! Đừng buông ra nhé...YThienLong!

Cố lên nào ông anh
Đam mê của mình thì không thể buông được. Hãy chứng minh cho mọi người thấy niềm đam mê của chúng ta là hoàn toàn chính đáng và không ai có thể ngăn cản được
FIGHT !!!!!!!!!!
 
Cám ơn mọi người đã góp ý và cổ vũ tinh thần cho mình :) Chắc đến Chủ Nhật tuần này mình mới bình ổn lại được và tiếp tục hoạt động !!! 1 lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều.
 
Sayyyyy, lại 1 lần nữa mình bị sửa gáy, lại 1 lần nữa mình phải xác định lại con đường mình đang đi, lại 1 lần nữa mình phải phân vân lựa chọn giữa đồng tiền và cảm xúc. Haizz, lại 1 lần nữa mình cất lên tiếng nấc, nghẹn ngào trong từng suy nghĩ và hành động. Đ.M thật, tại sao lại chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn tất cả tất cả mọi thứ lại đổ ụp xuống người mình thế nhỉ? Tiền, tình, bạn, Đ.M mọi thứ đã bỏ mình mà ra đi, thôi thì hết !!!

Nhưng ngẫm lại gia đình, thương mẹ già ở nhà, thương người cha sáng - tối chạy xe ngoài đường và mình buộc phải nghĩ! Nghĩ cho gia đình, nghĩ cho ba, mẹ, nghĩ cho chính cuộc sống bản thân mình. Thôi thì tạm gác lại niềm đam mê, tạm gác lại hoài bão vậy! Buồn lại chất chứa thềm sầu, đầu lại đau thêm! Nhưng thôi, hãy cố gắng bám trụ theo dòng đời, bám thật chắc vào nhé, phải chắc thật vào !!! Đừng buông ra nhé...YThienLong!

Đi làm vài xị cho nó thư giãn đầu óc đi:-< ... việc rồi sẽ qua, đam mê con đó lo gì không có lửa đốt :->
 
Back
Top