SATOSHI
Persian Prince
- 29/8/05
- 3,664
- 7
Bộ này nói về vampire mà tui chưa thấy con quái nào thực sự là vampire cả (Mặc dù cũng thấy mấy con quái vật giết người, hoặc hút máu người nhưng chúng có vẻ đều là sản phẩm biến đổi cơ thể người). Con bé Saya vẫn có khả năng giữ được sự trẻ trung như thế thì có nhiều khả năng nó, Hagi, Salamon, Karl là những vampire. Vì tui thấy con bé đó thường xuyên phải cắt đầu ngón tay lấy máu giết quái. Ngoài ra, nhiều tài liệu, tiểu thuyết có nói đến sự bất tử và khả năng tái tạo máu nhanh của loài vampire.
G crazy-wolf nói vậy không sai mà cũng chẳng đúng vì chẳng hợp lý tẹo nào. Đã xem, đã nghe mà thấy những chỗ khó hiểu thì cũng phải tự đặt ra câu hỏi để bàn chứ? Trừ khi bạn cho là mình quá giỏi, am hiểu mọi lĩnh vực thì tôi không còn cách nào khác là "Pái phục, Pái phục"
G crazy-wolf nói vậy không sai mà cũng chẳng đúng vì chẳng hợp lý tẹo nào. Đã xem, đã nghe mà thấy những chỗ khó hiểu thì cũng phải tự đặt ra câu hỏi để bàn chứ? Trừ khi bạn cho là mình quá giỏi, am hiểu mọi lĩnh vực thì tôi không còn cách nào khác là "Pái phục, Pái phục"
...thiết nghĩ giả thiết ngủ đông giống loài rắn thì có lí hơn là chuyển đổi thân xác :P.
úi giời xinh thế). Tiếp nữa, bà giáo đập ngay vô mặt là bà Lý (đọc là Lee
). Nữa nè, cả lớp có mấy đứa con gái mũi to => đúng người VN rùi. Mà người VN dạo này giỏi ghê, cả lớp mà nói tiếng Nhật nhanh như gió
Không biết ở VN có trường nào phổ cập tiếng Nhật không nhể? Ah phải, ở VN có trường nào dành riêng cho nữ sinh hông vậy? Cái trường mà bánh Hamburger được cho vô thực đơn buổi trưa ấy. Ai biết kể vài cái tên VD coi, đặc biệt là anh em ở Hải Phòng ^^ Hình như mới có thêm trường học liền từ sáng đến chiều nhỉ ^^ Tớ 12 năm đi học mà chỉ được ở trường có một buổi thôi, rồi phải về nhà.
Pó tay. Điển hình là con bé Minh: thấy anh chàng Hagi nhà ta mà đã mơ luôn, nghe con bé Saya kể về thằng Kai mà nói thẳng khỏi suy nghĩ: "Cậu giới thiệu anh ấy cho tớ nhé"
...VN chơi bóng chày
Được cái mấy tay họa sĩ phác qua hình ảnh VN mà thấy giống ghê: con phố lầy lội trời mưa, viên gạch lát đường nứt nẻ, đường dây điện thì vắt ngang vắt dọc, băng rôn, khẩu hiệu chăng cứ gọi là mắc cửi, quán cóc, quán vỉa hè nhan nhản, ai thích mua rì thì ới một cái là có cô hàng chạy tới liền, các cửa hiệu biển tùm lum, thức ăn thì đặc mùi dân dã, con người thì hiền lành,... Lại còn cảnh sinh hoạt chung nữa chứ, ăn cơm chung rồi cùng rửa bát chén (thêm được cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm, chấm nước mắm chung, ăn chung đồ nữa thì hết xảy con bà bảy :