Tui thấy mí bác đến khi nào thắng ông ắc qui hãy tranh luận với tui. Người ta hiện là Number one còn chưa dám nhận xét tùm lum. Các bác chưa bít là giỏi hay ko nhưng động chút là bảo trò nè chán, trò kia dễ -> thiếu suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm, ăn nói bậy bạ , hơi chút là mất bình tĩnh bảo sao chả thua.
Nếu các bác thích bàn luận típ thì suy nghĩ cẩn thận chút, mí cái trên nè lưu lại lâu lắm đó hổng như lời nói gió bay đâu à.
Còn cái này nữa, tui cũng đã có lần phẻ chứng minh rằng S2, S4 với SE tương tự lần nè. Giao hẹn nếu tui thắng phẻ luyện SE zới tui . Cuối cùng mí cha đó thua xong biến luôn, tới tận nơi gọi thì ko đi, ko chơi.
Tui nghĩ đi nghĩ lại bảo nếu game đó hắn khoái mình còn thắng, game nè mình khoái lại có kinh nghiệm trước, đến bao giờ hắn mí thắng được mình. Thế là tui wên cha đó luôn.
Các bác thử xem xem cẩn thận hông lại giống như cha đó thì ............ khổ thân tui lắm.