- 28/7/15
- 1,330
- 2
- Banned
- #1
Bồ Đào Nha và Croatia đã ru ngủ NHM bằng thế trận nhạt nhòa cá độ bóng đá trực tuyến uy tin trong phần lớn thời gian thi đấu, đồng thời tạo nên những kỉ lục chẳng lấy gì làm tự hào. Bồ Đào Nha nhập cuộc vòng 1/8 EURO 2016 trước Croatia với tâm thế của đội cửa dưới. HLV Fernando Santos chỉ đạo các học trò đá thấp, chặt chẽ, thậm chí có phần tiêu cực. Điều đó khiến Cristiano Ronaldo không có pha chạm bóng nào trong khu cấm địa đối phương tính riêng ở hiệp một. Về phần Croatia, dù muốn tấn công nhưng đội bóng này cũng chẳng thể làm gì khác trước sự chặt chẽ và toan tính của đối thủ. Những ý tưởng của Modric hay Perisic phần lớn bị bóp nghẹt từ xa, trong khi “số 9” Mario Mandzukic cũng thể hiện một bộ mặt tương đối nhạt nhòa.
Kết quả là sau 90 phút bế tắc, hai đội rời sân mà không có nổi một tình huống sút bóng trúng đích. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ EURO 1980 đến nay, một kỉ lục mà Bồ Đào Nha hay Croatia sẽ chẳng lấy gì làm tự hào.
Sau 90 phút đầu tiên “ru ngủ” người hâm mộ với 0 cú sút trúng đích cá độ bóng đá uy tín nào được thực hiện, trận đấu giữa Croatia và BĐN trở nên hấp dẫn hơn hẳn trong hiệp phụ khi Croatia quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, khi đang “say đòn”, Croatia bất ngờ nhận đòn đau với một pha phản công chớp nhoáng của BĐN.
Quaresma, người từng nhận danh hiệu “Thùng rác vàng” tại Serie A dành cho cầu thủ chơi tệ hại nhất, đã hoàn thành nốt nhiệm vụ đưa bóng vào lưới trống sau cú dứt điểm bị cản phá của C.Ronaldo. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó, giúp đoàn quân của HLV Santos chính thức đặt chân vào tứ kết EURO 2016.
“Bồ Đào Nha đã chiến đấu ngoan cường, vượt qua mọt sự căng thẳng, áp lực và giành chiến thắng. Chúng tôi đã tin tưởng vào bản thân và được đền đáp xứng đáng”, Quaresma chia sẻ.
Trong khi đó, HLV Fernando Santos tỏ ra hài lòng với kết quả trận đấu dù cho lối chơi của Bồ Đào Nha bị đánh giá là có phần xù xì, dù cho trong đội hình đang sở hữu ngôi sao tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới như C.Ronaldo. Ông nói: “Một trận đấu giàu tính chiến thuật, 2 đội đều muốn giành phần thắng và vì thế chúng tôi đều vấp phải đối thủ chơi quá chắc chắn. BĐN 138bet đã chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu với Croatia. Thực tế trên sân đã chứng minh điều này”.
“Ai cũng thích bóng đá đẹp nhưng đôi khi thực dụng mới mang lại hiệu quả. BĐN đã sẵn sàng đánh bại Ba Lan ở trận tới”.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HLV Croatia – Ante Cacic không giấu nổi sự thất vọng. Ông chia sẻ: “Mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc Croatia không thể ghi bàn… Tôi cảm thấy rất thất vọng. Bóng đá đôi khi thật bất công…”
Rất may là quãng thời gian cuối của hiệp phụ, diễn biến trên sân đã trở nên sôi động hơn. Bồ Đào Nha có bàn ấn định kết quả chung cuộc của Quaresma sau một pha phản công tốc độ, qua đó giành suất vào tứ kết. Đối thủ của Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại tứ kết sẽ là Ba Lan, đội đã vượt qua Thụy Sỹ trên chấm 11m.
Kết quả là sau 90 phút bế tắc, hai đội rời sân mà không có nổi một tình huống sút bóng trúng đích. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ EURO 1980 đến nay, một kỉ lục mà Bồ Đào Nha hay Croatia sẽ chẳng lấy gì làm tự hào.
Sau 90 phút đầu tiên “ru ngủ” người hâm mộ với 0 cú sút trúng đích cá độ bóng đá uy tín nào được thực hiện, trận đấu giữa Croatia và BĐN trở nên hấp dẫn hơn hẳn trong hiệp phụ khi Croatia quyết tâm dồn lên tấn công và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, khi đang “say đòn”, Croatia bất ngờ nhận đòn đau với một pha phản công chớp nhoáng của BĐN.
Quaresma, người từng nhận danh hiệu “Thùng rác vàng” tại Serie A dành cho cầu thủ chơi tệ hại nhất, đã hoàn thành nốt nhiệm vụ đưa bóng vào lưới trống sau cú dứt điểm bị cản phá của C.Ronaldo. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó, giúp đoàn quân của HLV Santos chính thức đặt chân vào tứ kết EURO 2016.
“Bồ Đào Nha đã chiến đấu ngoan cường, vượt qua mọt sự căng thẳng, áp lực và giành chiến thắng. Chúng tôi đã tin tưởng vào bản thân và được đền đáp xứng đáng”, Quaresma chia sẻ.
Trong khi đó, HLV Fernando Santos tỏ ra hài lòng với kết quả trận đấu dù cho lối chơi của Bồ Đào Nha bị đánh giá là có phần xù xì, dù cho trong đội hình đang sở hữu ngôi sao tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới như C.Ronaldo. Ông nói: “Một trận đấu giàu tính chiến thuật, 2 đội đều muốn giành phần thắng và vì thế chúng tôi đều vấp phải đối thủ chơi quá chắc chắn. BĐN 138bet đã chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu với Croatia. Thực tế trên sân đã chứng minh điều này”.
“Ai cũng thích bóng đá đẹp nhưng đôi khi thực dụng mới mang lại hiệu quả. BĐN đã sẵn sàng đánh bại Ba Lan ở trận tới”.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, HLV Croatia – Ante Cacic không giấu nổi sự thất vọng. Ông chia sẻ: “Mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc Croatia không thể ghi bàn… Tôi cảm thấy rất thất vọng. Bóng đá đôi khi thật bất công…”
Rất may là quãng thời gian cuối của hiệp phụ, diễn biến trên sân đã trở nên sôi động hơn. Bồ Đào Nha có bàn ấn định kết quả chung cuộc của Quaresma sau một pha phản công tốc độ, qua đó giành suất vào tứ kết. Đối thủ của Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại tứ kết sẽ là Ba Lan, đội đã vượt qua Thụy Sỹ trên chấm 11m.