*Leo*
T.E.T.Я.I.S
- 28/11/10
- 618
- 80
Mình từng là thành viên của Vanguards, anh em tuy có thể không gặp nhau nhưng ít nhiều cũng đã chơi được 1 thời gian và cũng khá vui vẻ. Mình vô Vanguards cũng là những lúc mới thành lập Guild.
Chuyện không có gì nếu như mình không chứng kiến được sự việc này:
- Sáng Khoảng 1 giờ 20' giờ VN (Ngày 05/03/2011), Đang ở Channel 1 FM 4 Sever Zenith, mình tìm thấy 1 Spot ở gần Door nên đã lập 1 shop bằng permit (loại thẻ 90 ngày sử dụng). Khi lập xong khoảng 5' thì mình thấy máy đứng hình, khi vào thì thấy ngay tại vị trí mình đã lập shop lúc bấy giờ là của anh zchik (trưởng Guild Vanguards).
- Điều làm mình vô cùng bất ngờ và buồn là 1 người anh, 1 người chủ Guild từng sát cánh bên nhau giờ lại đi d/c (Disconect) 1 đứa em từng là thành viên trong Guild.
- Trước đây, mình đã từng bị d/c nhiều lần nhưng không biết, giờ thấy tận mắt mình vô cùng buồn.
- Điều làm mình buồn là khi bị phát hiện, anh zchik đã tỏ thái độ vô cùng "kỳ lạ" khi nói chuyện với đàn em.
*Chú thích: Mình bị cho rời khỏi Guild là vì tính mình rất dễ nóng đối với những cái sai trái nên mình rất hay nói thẳng. Và cũng vì điều đó, mình đã bị kick khỏi Guild mà không có lấy 1 câu hỏi --> Điều này vô cùng bức xức. Mặc dù vậy, mình đã công nhận sai và đã xin lỗi anh zchik rất nhiều lần để vào Guild nhưng không được sự cho phép. Điều này mình không có gì bàn vì đó là quyền tự quyết của chủ Guild. Nhưng mà, Chủ Guild nói bậy, cư xử sai trái thì có ai kick chủ Guild không ???
Tóm lại:
1. Mình gửi bài này để mọi người biết được và bản thân anh zchik nên coi lại mình về cách cư xử với đàn em và các thành viên trong Guild.
Làm người chủ Guild nên rộng lượng và biết sai trái thế nào để cư xử, đừng nên hành động quá trẻ con như vậy.
2. Mình cảm ơn Guild Vanguards và cà anh zchik. Mình chỉ muốn vui vè và sống hòa đồng, được chơi game 1 cách bình thường thôi. Đừng vì chuyện nhỏ cá nhân mà hành động 1 cách thiếu suy nghỉ nha anh zchik.
* Nhân tiện nói rõ để mọi người biết lý do tôi bị kick khỏi Guild (vì để không mất thời gian, tôi mạn phép post ngay trang 1 :
1. Cách đây khoảng 5 ngày, tối giờ VN khoảng 12 giờ tối (0 giờ sáng) , tôi có 1 spot ở channel 1 fm 1.
Khi đang trade với ZzZBonZzZ tôi bị 1 đứa từ bên ngoài vô cướp mất spot.
Vì nóng tính nên tôi đã chửi. Vì:
a. Là đàn ông với nhau trong Guild chả có gì phải câu nệ.
b. Ngay cả chủ Guild và các thành viên cũng có khi nói như vậy nhưng không ai câu nệ, hay đặt trọng gì cả.
c. Thời điểm xảy ra là rất tối (khoảng tầm 12 giờ tức 0 giờ sáng)
d. Điều quan trọng 1 là tôi chửi đứa hack là người nước ngoài, không phải thành viên trong Guild
e. Tôi nói là để chia sẽ với anh em, nếu không thích có thể nói thẵng, việc gì phải kick mà không nói 1 lời.
f. Về việc anh zchik post bài (ở trang 2) 1 chuyện hoàn toàn khác và tôi đã chính thức, thậm chí là rất nhiều lần xin lỗi để vào Guild
g. Chuyện không có liên quan với nhau, hơn nữa tôi đã nói rất rõ và phân biệt ngay bài post số 1
h. Việc d/c 1 người em trong Guild và việc chửi 1 người hoàn toàn xa lạ với Guild, hành động nào xấu hổ hơn???
i. Tôi chưa nhận được 1 lời xin lỗi nào từ anh Zchik
- Nếu đã phủ bỏ hết tất cả sự thật thì tôi không còn gì để nói và muốn ở lại Guild này nữa. Thật ra, tôi xin lỗi hay làm mọi cách vì tôi nghĩ mình còn cái tình với Guild và 1 số người bạn, tôi vẫn mong muốn vào lại Guild. Nhưng xem ra Guild có vẻ quá khó khăn và chi li trong cách xử sự. Qua đây tôi cũng hiểu thêm tính cách của 1 số người. Tôi 1 mình cũng không thể đi giải thích với từng người vì đã nói rất nhiều lần trong những bài trước. Những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi. Có thể do anh zchik đã quá thân với mọi người rồi nên tình cảm vẫn tốt hơn tôi. Do vậy, mọi người sẽ dễ dàng tin và bênh vực cho quyền lợi anh và phủ nhận hết (thậm chí là chỉ kê ra những lỗi sai của người khác và chà đạp lên đó bằng mọi cách). Ai cũng có lỗi sai bạn àh. Nếu hoàn hảo con người sẽ không là con người mà chỉ là cổ máy. Vì vậy, đừng kê chỉ những lỗi sai của người khác hoặc tôn sùng 1 người chỉ nghỉ đến điều tốt. Cái chính là bạn có trái tim và bộ não để phân biệt đâu là đúng, là sai.
- Hiện giờ tôi cũng không còn ở trong Guild nữa. Về những đối gì với anh em, điều cần làm tôi đã làm (cả việc giúp đỡ và những lỗi sai tôi đã giải quyết). Tôi chỉ nói lên sự thật. Ai làm gì thì bản thân người đó sẽ hiểu.
- Đối với những người bạn thân, tôi vẫn sẽ liên lạc bình thường. Còn lại, thì có gặp nhau nếu vui vẻ thì chào và nói chuyện. Tôi vẫn sẽ nói chuyện bình thường. Tuy là game, nhưng con người vẫn điều khiển nó. Cái tình người vẫn là quan trọng.
P/s: Như mèo đã nói: MS for Fun, nhiều lúc cái sai trái nhưng nếu để trong lòng mình buồn cũng không được gì. Thôi vậy.
Đến đây, tôi cũng muốn chấm dứt để mọi người không bàn tới nữa. Ai làm người đó sẽ hiểu. Tạm biệt Guild.

Chuyện không có gì nếu như mình không chứng kiến được sự việc này:
- Sáng Khoảng 1 giờ 20' giờ VN (Ngày 05/03/2011), Đang ở Channel 1 FM 4 Sever Zenith, mình tìm thấy 1 Spot ở gần Door nên đã lập 1 shop bằng permit (loại thẻ 90 ngày sử dụng). Khi lập xong khoảng 5' thì mình thấy máy đứng hình, khi vào thì thấy ngay tại vị trí mình đã lập shop lúc bấy giờ là của anh zchik (trưởng Guild Vanguards).
- Điều làm mình vô cùng bất ngờ và buồn là 1 người anh, 1 người chủ Guild từng sát cánh bên nhau giờ lại đi d/c (Disconect) 1 đứa em từng là thành viên trong Guild.
- Trước đây, mình đã từng bị d/c nhiều lần nhưng không biết, giờ thấy tận mắt mình vô cùng buồn.
- Điều làm mình buồn là khi bị phát hiện, anh zchik đã tỏ thái độ vô cùng "kỳ lạ" khi nói chuyện với đàn em.
*Chú thích: Mình bị cho rời khỏi Guild là vì tính mình rất dễ nóng đối với những cái sai trái nên mình rất hay nói thẳng. Và cũng vì điều đó, mình đã bị kick khỏi Guild mà không có lấy 1 câu hỏi --> Điều này vô cùng bức xức. Mặc dù vậy, mình đã công nhận sai và đã xin lỗi anh zchik rất nhiều lần để vào Guild nhưng không được sự cho phép. Điều này mình không có gì bàn vì đó là quyền tự quyết của chủ Guild. Nhưng mà, Chủ Guild nói bậy, cư xử sai trái thì có ai kick chủ Guild không ???
Tóm lại:
1. Mình gửi bài này để mọi người biết được và bản thân anh zchik nên coi lại mình về cách cư xử với đàn em và các thành viên trong Guild.
Làm người chủ Guild nên rộng lượng và biết sai trái thế nào để cư xử, đừng nên hành động quá trẻ con như vậy.
2. Mình cảm ơn Guild Vanguards và cà anh zchik. Mình chỉ muốn vui vè và sống hòa đồng, được chơi game 1 cách bình thường thôi. Đừng vì chuyện nhỏ cá nhân mà hành động 1 cách thiếu suy nghỉ nha anh zchik.
* Nhân tiện nói rõ để mọi người biết lý do tôi bị kick khỏi Guild (vì để không mất thời gian, tôi mạn phép post ngay trang 1 :
1. Cách đây khoảng 5 ngày, tối giờ VN khoảng 12 giờ tối (0 giờ sáng) , tôi có 1 spot ở channel 1 fm 1.
Khi đang trade với ZzZBonZzZ tôi bị 1 đứa từ bên ngoài vô cướp mất spot.
Vì nóng tính nên tôi đã chửi. Vì:
a. Là đàn ông với nhau trong Guild chả có gì phải câu nệ.
b. Ngay cả chủ Guild và các thành viên cũng có khi nói như vậy nhưng không ai câu nệ, hay đặt trọng gì cả.
c. Thời điểm xảy ra là rất tối (khoảng tầm 12 giờ tức 0 giờ sáng)
d. Điều quan trọng 1 là tôi chửi đứa hack là người nước ngoài, không phải thành viên trong Guild
e. Tôi nói là để chia sẽ với anh em, nếu không thích có thể nói thẵng, việc gì phải kick mà không nói 1 lời.
f. Về việc anh zchik post bài (ở trang 2) 1 chuyện hoàn toàn khác và tôi đã chính thức, thậm chí là rất nhiều lần xin lỗi để vào Guild
g. Chuyện không có liên quan với nhau, hơn nữa tôi đã nói rất rõ và phân biệt ngay bài post số 1
h. Việc d/c 1 người em trong Guild và việc chửi 1 người hoàn toàn xa lạ với Guild, hành động nào xấu hổ hơn???
i. Tôi chưa nhận được 1 lời xin lỗi nào từ anh Zchik
- Nếu đã phủ bỏ hết tất cả sự thật thì tôi không còn gì để nói và muốn ở lại Guild này nữa. Thật ra, tôi xin lỗi hay làm mọi cách vì tôi nghĩ mình còn cái tình với Guild và 1 số người bạn, tôi vẫn mong muốn vào lại Guild. Nhưng xem ra Guild có vẻ quá khó khăn và chi li trong cách xử sự. Qua đây tôi cũng hiểu thêm tính cách của 1 số người. Tôi 1 mình cũng không thể đi giải thích với từng người vì đã nói rất nhiều lần trong những bài trước. Những gì muốn nói cũng đã nói hết rồi. Có thể do anh zchik đã quá thân với mọi người rồi nên tình cảm vẫn tốt hơn tôi. Do vậy, mọi người sẽ dễ dàng tin và bênh vực cho quyền lợi anh và phủ nhận hết (thậm chí là chỉ kê ra những lỗi sai của người khác và chà đạp lên đó bằng mọi cách). Ai cũng có lỗi sai bạn àh. Nếu hoàn hảo con người sẽ không là con người mà chỉ là cổ máy. Vì vậy, đừng kê chỉ những lỗi sai của người khác hoặc tôn sùng 1 người chỉ nghỉ đến điều tốt. Cái chính là bạn có trái tim và bộ não để phân biệt đâu là đúng, là sai.
- Hiện giờ tôi cũng không còn ở trong Guild nữa. Về những đối gì với anh em, điều cần làm tôi đã làm (cả việc giúp đỡ và những lỗi sai tôi đã giải quyết). Tôi chỉ nói lên sự thật. Ai làm gì thì bản thân người đó sẽ hiểu.
- Đối với những người bạn thân, tôi vẫn sẽ liên lạc bình thường. Còn lại, thì có gặp nhau nếu vui vẻ thì chào và nói chuyện. Tôi vẫn sẽ nói chuyện bình thường. Tuy là game, nhưng con người vẫn điều khiển nó. Cái tình người vẫn là quan trọng.
P/s: Như mèo đã nói: MS for Fun, nhiều lúc cái sai trái nhưng nếu để trong lòng mình buồn cũng không được gì. Thôi vậy.
Đến đây, tôi cũng muốn chấm dứt để mọi người không bàn tới nữa. Ai làm người đó sẽ hiểu. Tạm biệt Guild.

Chỉnh sửa cuối:

Sao đ' post nốt đoạn đầu mày vào và chửi anh luôn ấy. Có cần anh post 1 vài đoạn hộ ko 






