Hoogaku no Ame
Donkey Kong
- 18/11/09
- 336
- 5
E hèm ko xxx ở đây nhé, cái đó thì chả bao h chán 
Có 3 bộ phim mà dù mình xem đi xem lại bao nhiêu lần, dù rành cốt truyện và nhại đc theo lời thoại, nhưng cảm xúc thì vẫn y nguyên như lần đầu mới xem
1- Pulp Fiction: lần đầu tiên xem vào năm 2002, cũng là lần đầu tiên thấy Uma Thuman và Samuel Jackson trên màn ảnh. Phim sub việt nhưng dịch khá linh tinh và mình cũng ko hiểu toàn bộ nhưng pulp fiction có một sức hút rất đặc biệt khiến mình rỗi lại lôi ra xem lại. Phải đến 6 năm sau khi mình đủ sức xem phim gốc tiếng Anh và có đủ hiểu biết về xã hôi, tôn giáo (ở đây là thiên chúa giáo) thì mới cảm đc cái hay của phim (lời thoại trong đây chỉ còn mỗi chữ epic để đánh giá
)
2- Legend of the Falls: phim đầu tiên của Brad Pitt mà mình xem, và cũng là phim yêu thích nhất. Ấn tượng bởi mọi thứ, câu truyện, diẽn xuất, âm nhạc, góc máy. Thăng trầm của một con người, một gia đinh, đc lột tả chân thực, bi tráng gắn liền với cái xã hội vô tâm hời hợt tàn nhẫn.
3- Yes man
. Phim mới làm, so với các phim romantic+comedy khác thì cũng ko có gì là quá đặc biệt về nội dung, rất hài (Jim Carrey mà) nhưng ko hài đến mức kinh điển. Dù vậy mình rất thích xem phim này, thấy nó hòa trộn đủ ngọt ngào lãng mạn hài hước vào hơn 1h phim, xem đi xem lại mãi ko chán (cũng một phần do mình xem phim tình cảm mẽo thì thích phim về ng có tuổi 1 chút vì những mối tình ấy đẹp hơn là mấy nhóc teen trong trường loanh quanh chỉ có prom vói mấy cái vớ vẩn)

Có 3 bộ phim mà dù mình xem đi xem lại bao nhiêu lần, dù rành cốt truyện và nhại đc theo lời thoại, nhưng cảm xúc thì vẫn y nguyên như lần đầu mới xem

1- Pulp Fiction: lần đầu tiên xem vào năm 2002, cũng là lần đầu tiên thấy Uma Thuman và Samuel Jackson trên màn ảnh. Phim sub việt nhưng dịch khá linh tinh và mình cũng ko hiểu toàn bộ nhưng pulp fiction có một sức hút rất đặc biệt khiến mình rỗi lại lôi ra xem lại. Phải đến 6 năm sau khi mình đủ sức xem phim gốc tiếng Anh và có đủ hiểu biết về xã hôi, tôn giáo (ở đây là thiên chúa giáo) thì mới cảm đc cái hay của phim (lời thoại trong đây chỉ còn mỗi chữ epic để đánh giá
)2- Legend of the Falls: phim đầu tiên của Brad Pitt mà mình xem, và cũng là phim yêu thích nhất. Ấn tượng bởi mọi thứ, câu truyện, diẽn xuất, âm nhạc, góc máy. Thăng trầm của một con người, một gia đinh, đc lột tả chân thực, bi tráng gắn liền với cái xã hội vô tâm hời hợt tàn nhẫn.
3- Yes man
. Phim mới làm, so với các phim romantic+comedy khác thì cũng ko có gì là quá đặc biệt về nội dung, rất hài (Jim Carrey mà) nhưng ko hài đến mức kinh điển. Dù vậy mình rất thích xem phim này, thấy nó hòa trộn đủ ngọt ngào lãng mạn hài hước vào hơn 1h phim, xem đi xem lại mãi ko chán (cũng một phần do mình xem phim tình cảm mẽo thì thích phim về ng có tuổi 1 chút vì những mối tình ấy đẹp hơn là mấy nhóc teen trong trường loanh quanh chỉ có prom vói mấy cái vớ vẩn)


