Triệu phú khu ổ chuột
Khi anh đang ngủ
Sao tháng 8
I am Sam
[spoil]Sam - một người đàn ông với trí tuệ của một đứa trẻ bảy tuổi, làm sao có thể là một người cha, làm sao có thể nuôi lớn được đứa con của mình?
Tôi đã lầm, tôi đã dùng cảm quan mà đánh giá thấp người khác, đánh giá thấp tình phụ tử. Tôi đã quên mất rằng, con người ta đâu có dùng trí tuệ để yêu thương, sự yêu thương luôn xuất phát từ trái tim…
Đó là Sam – “người đàn ông bảy tuổi” lóng ngóng ẵm đứa con nhỏ trong tay đứng dưới trời tuyết lạnh. Đó là Sam, người vụng về không biết chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh, không biết cho ăn, cho uống, thay tã. Đó là Sam, người vẫn chậm chạp tính từng đồng tiền lẻ. Đó là Sam, người không thể đọc hết chữ trong cuốn sách của một đứa trẻ bảy tuổi…
Nhưng cũng là Sam ấy, người đã cố gắng học, cố gắng nhớ cách thức chăm sóc một đứa trẻ. Cũng là Sam ấy, người hàng ngày cần cù làm việc để lấy tiền nuôi con. Cũng là Sam ấy, gom góp từng đồng lẻ mua đôi giày sinh nhật cho con mình. Cũng là Sam ấy, cuối tuần đưa con đi chơi, không bao giờ để nó thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Cũng là Sam ấy, ngồi khóc khi không được quyền nuôi con. Cũng là Sam ấy, đứng ở góc khuất ngắm con vẽ tranh. Cũng là Sam ấy, luôn mong cho con mình được những điều tuyệt vời nhất…
Và cô bé ấy đã lớn lên, và có trí tuệ của đứa trẻ bảy tuổi, như của cha mình.
“Chữ này là… con đọc đi”
“Con không biết!”
“Con biết mà, con đã được học chữ này rồi!”
“Con không biết!”
“Con phải biết, con đọc được mà!”
“Nhưng con không thể đọc khi cha không đọc được nó”
Cô bé ấy không muốn đọc, không muốn thể hiện sự hiểu biết hơn cha mình. Và rồi, cái tự ái trẻ con của đứa trẻ bảy tuổi đã khiến em chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình. Tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt của em khi ngước nhìn cha, vẫn nhớ mãi hình ảnh em trèo qua cửa để đêm đêm được trở về với cha Sam của mình. Và đó chính là tình yêu đáp lại cho Sam, chính là tình yêu bằng trái tim…
Giáng sinh năm nào tôi cũng ngồi xem “Khi anh đang ngủ” và “Tôi là Sam”, và lần nào xem rồi cũng khóc, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy ấm áp. Có lẽ, trên đời này, yêu thương vẫn là thứ đáng để cho chúng ta tin, và luôn phải nhớ, yêu thương xuất phát từ con tim, và phải được cảm nhận từ trái tim.
Thật khó để diễn tả cảm xúc về bộ phim này, vì chỉ khi xem nó ta mới có được sự rung động và xúc cảm thực sự trước tình phụ tử…
Bởi khi ấy, ta đã cảm nhận bằng con tim…
[/spoil]